Mats Hummels, người hùng đang trở lại

Vịnh San
11:31 ngày 09-01-2019
Trái với tin đồn, Mats Hummels không rời Bayern trong tháng 1 này. Thay vào đó, anh sẽ tiếp tục gắn bó với Allianz Arena và quyết đòi lại vị thế trụ cột hàng đầu.
Mats Hummels, người hùng đang trở lại
Những con số biết nói
Thời gian gần đây đã xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan tới tương lai của Hummels. Giới truyền thông cho rằng, Bayern sẵn sàng bán trung vệ 30 tuổi và bản thân cầu thủ này cũng tới London để đàm phán về một cuộc chuyển nhượng tới Chelsea hoặc Tottenham.

Nhưng hiện tại, Hummels vẫn đang tập luyện cùng các đồng đội ở Qatar, nhằm sẵn sàng cho chặng lượt về Bundesliga. Vào thứ Hai vừa qua, anh còn gây bất ngờ với dòng tweet: “Tôi cần thêm chút thời gian, và trong lúc ấy, hãy thử đánh giá lại thống kê sơ bộ về cá nhân tôi”. 

Trong đó, trung vệ người Đức liệt kê 15 trận anh ra sân ở mọi đấu trường mùa này, Bayern thắng 10, hòa 2 và thua 3. Họ cũng ghi được 28 bàn, thủng lưới 8 lần và giữ sạch lưới 9 trận.

Nghĩa là các con số hiển thị hoàn toàn ủng hộ Hummels. Có anh, Hùm xám thắng 66,6% số trận, với 60% trắng lưới và trung bình số bàn thua phải nhận mỗi trận chỉ là 0,53. “Mong mọi người giải thích cho tôi”, Hummels viết dưới bảng thành tích của mình.

Không khó nhận ra anh đang cố ám chỉ điều gì. Mặc dù là một trong số ít người lên tiếng ủng hộ chính sách xoay tua của HLV Niko Kovac, nhưng Hummels lại không thể ngờ, anh đã trở thành nạn nhân lớn nhất của chính sách này.

Riêng tại Bundesliga, anh mới ra sân 9 trận (đá chính 8), trong khi Niklas Suele và Jerome Boateng là 16 và 11. Mở rộng tất cả các đấu trường, Suele đã chơi 22 trận (thắng 14, tức 63,6%) còn Boateng là 17 (thắng 11; 64,7%).


Xét trên lợi ích chung, sự hiện diện của Hummels có ý nghĩa tích cực hơn hai người kia. Nhưng thật bất công, ngôi sao 30 tuổi lại bị cho là hết thời và đột nhiên, trở thành người thừa tại đội bóng từng trả 35 triệu euro để rước anh về 3 năm trước.

Các dấu hiệu tích cực
Thật ra thì Kovac đã luôn bị ấn tượng về sự chậm chạp của Hummels. Khi còn dẫn dắt Frankfurt, chiến lược gia người Croatia đã phát hiện ra và chỉ đạo Kevin-Prince Boateng thực hiện các đường bóng dài nhắm tới vị trí của trung vệ Bayern, sau đó Ante Rebic sẽ dùng tốc độ thoát xuống. Kế hoạch này thành công mỹ mãn, làm nên chiến thắng của Frankfurt trong trận chung kết Cúp Quốc gia hồi tháng 5 năm ngoái.

Một thông tin cũng tiết lộ, sau rất nhiều lần giam Hummels trên ghế dự bị, Kovac bỗng đẩy trung vệ này ra sân trong trận gặp Dortmund dù bị cảm lạnh. Hệ quả là anh đã chơi rất tệ, bị thay ra phút 65. Tuy nhiên những gì diễn ra sau đó lại ủng hộ Hummels. Suele vào thay càng khiến hàng thủ Hùm xám dễ tổn thương hơn, để rồi thủng lưới thêm 2 bàn và thua chung cuộc 2-3.  

Cho đến nay, Hummels không than phiền nhiều về tình trạng của mình. Trung vệ 30 tuổi vẫn âm thầm tập luyện và có nhiều dấu hiện cải thiện. Trung bình mùa này, anh chỉ chiến thắng 53,2% các pha tranh chấp tay đôi, ít hơn Suele (63,4%) và Boateng (73,7%). Nhưng trong trận đấu với Hannover hồi giữa tháng 12, anh chiến thắng tới 73%. Gặp Leipzig trước kỳ nghỉ Đông, Hummels lại xuất sắc một lần nữa khi vô hiệu hóa Timo Werner và thực hiện 7 lần phá bóng giải nguy. 

Tiếp tục với tinh thần này, Kovac chắc chắn không thể ngó lơ Hummels thêm nữa. Và để hy vọng lật đổ Dortmund, ông càng phải dựa vào trung vệ này để gia cố hàng thủ, vốn để thủng lưới trung bình 1,05 bàn/trận, cao hơn nhiều so với mức 0,82 mùa trước, khi Hummels vẫn là nhân tố chính.

Hummels có quá tệ?
Thống kê ở mọi đấu trường mùa này cho thấy, bình quân Suele và Boateng đều thực hiện 12,8 pha chạy nước rút mỗi trận. Hummels cũng không kém cạnh, với 12,7 lần. Cũng mỗi trận tại Bundesliga, anh còn chiến thắng 4,1 pha không chiến còn Suele là 3,1 và Boateng 1,5. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x