Maurizio Sarri: Vị cứu tinh hay vật tế thần?

Hà Trang
18:22 ngày 27-01-2019
Suy cho cùng, Maurizio Sarri đang làm đúng những gì ông được thuê để làm. Việc không thành công của Chelsea đến thời điểm này đương nhiên có một phần lỗi của Sarri, nhưng không phải là tội đồ lớn nhất.
Maurizio Sarri: Vị cứu tinh hay vật tế thần?
Hãy tin với những nhà làm chuyên môn ở Stamford Bridge, việc Sarri mua Jorginho rồi đẩy N'Golo Kante lên trên là câu chuyện được nói ra từ cách đây... 7 tháng, tức lúc thảo hợp đồng. Không đội bóng nào không nghe thuyết trình về kế hoạch tương lai của ứng viên ngồi vào ghế HLV trong lúc phỏng vấn, đặc biệt là một đội bóng thích tọc mạch sâu vào chuyên môn như Chelsea, và đã bỏ ra một đống tiền để giải phóng Sarri khỏi Napoli.

Thế mới nói, vấn đề Jorginho, Kante hay Sarri-ball chỉ nóng trên truyền thông Anh, trên các diễn đàn của người hâm mộ chứ chẳng lạ lùng gì ở thượng tầng Stamford Bridge. Đổ hết trách nhiệm lên đầu Sarri và cậu học trò Jorginho là quá bất công bởi chiến lược gia người Italia đâu có được toàn quyền làm theo ý mình.

Với những gì đã làm được ở Napoli - nơi mà Sarri chưa giành được bất cứ danh hiệu nào, rõ ràng ông được Chelsea thuê để biến đội bóng có thể chơi... giải trí hơn nữa. Theo cách gọi của Roman Abramovich, đó là "sexy football". Ban bật một chạm, đi bóng ở tốc độ cao, gây hưng phấn cho người xem, mang tiếng cười đến các khán đài, đó là nhiệm vụ chính của Sarri.

Bởi lẽ, nếu không phải như vậy, thì chẳng có lý do gì để giải thích cho sự hiện diện của Sarri tại nơi đây. Một HLV không đủ khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong buổi họp báo đầu tiên thì chỉ thị những chi tiết nhỏ nhặt trong nghệ thuật bóng đá cầu kỳ của mình cho học trò bản địa kiểu gì?

Sau thất bại trước Arsenal cách đây 1 tuần, Sarri nói ông buộc phải chia sẻ bằng tiếng Italia vì đây là những thông điệp quan trọng muốn dành cho học trò. Lại thêm một điều lạ lùng nữa. Sarri không vào phòng thay đồ à? Tại sao ông không nói trực tiếp cho các cầu thủ của mình mà lại phải lôi nhau lên mặt báo, thông qua một bước chuyển ngữ nữa để nói ra những lời chỉ trích dành cho các học trò?

Sarri biết tin ai bây giờ?
Sarri biết tin ai bây giờ?

Sarri nghi vấn về thái độ thi đấu của các cầu thủ, thể hiện qua sự tức giận trong từng câu nói. Ông tức giận với đội hình mà phần lớn đã từng vô địch Ngoại hạng Anh. Cũng chính đội hình này vô địch FA Cup mùa trước với Antonio Conte - người mà bọn họ không thích lắm. Trong đội hình này cũng có tới 2 cái tên đá chính vừa giành cúp vàng World Cup 2018. Vậy vấn đề ở đâu và ai phải chịu trách nhiệm nếu thực sự có cầu thủ nào tỏ thái độ không hợp tác?

Hãy để những mâu thuẫn đấy sang một bên để đi tìm câu trả lời ở một khía cạnh khác. Trong 15 năm qua, Chelsea đã 5 lần vô địch Ngoại hạng Anh - nhiều thứ hai chỉ sau Man United. Lần gần nhất họ vô địch là cách đây 2 năm, mùa 2016/17. Một điều rõ ràng là ngay sau khi vô địch giải đấu, Chelsea không hề có tầm nhìn cho những gì tiếp theo.

Conte và thượng tầng Chelsea không ưa nhau. Thực tế, chẳng HLV Chelsea nào thích cấp trên của mình và mỗi người chỉ là "thuốc giải độc" cho người tiền nhiệm. Chẳng thế mà từ một đội vô địch, Chelsea có thể rớt phong độ thê thảm chỉ sau một mùa Hè. Trước nữa là Jose Mourinho, Conte đi đúng vào vết xe đổ còn Sarri thậm chí còn chưa đạt đỉnh vinh quang.

Thêm một vấn đề muôn thuở khác: Chuyển nhượng. Những năm qua, Chelsea chỉ mua được đúng 2 cái tên tạm chấp nhận được là Antonio Ruediger và Kepa. Những người còn lại, Tiemoue Bakayoko (40 triệu bảng), Alvaro Morata (60), Danny Drinkwater (30), Davide Zappacosta (20), Olivier Giroud (18), Emerson (17,5), Ross Barkley (15)... đều quá đỗi vô dụng. Vô dụng từ cách chọn người, đến cách sử dụng như đậu lướt ván và cách đẩy đi như chấp nhận thất bại.

Thử hỏi, một người thân cô thế cô như Sarri, kể cả cộng thêm thân tín Jorginho, có thể thay đổi được gì ở một tập thể như thế này. Sarri không có đủ những con người mà mình muốn, ông lại còn phải chơi thứ "sexy football". Mà hình như đã có người dọa đuổi ông đi rồi? Thử hỏi, Sarri là vị cứu tinh hay vật tế thần tiếp theo?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x