Mendes đang nâng tầm hay thao túng Wolverhampton?

Kinh Thi
08:37 ngày 01-08-2018
Vai trò của nhà đại diện nổi tiếng và thành công nhất thế giới Jorge Mendes trong việc thăng hạng của Wolverhampton là điều không ai không biết. Vấn đề đặt ra chỉ là: với quyền uy và sức ảnh hưởng quá lớn, Mendes có đang thao túng CLB này, với những hậu quả có thể là khôn lường trong tương lai?
Mendes đang nâng tầm hay thao túng Wolverhampton?

Wolves như một đội bóng Bồ Đào Nha

Số lượng cầu thủ người Bồ Đào Nha trong danh sách Wolverhampton thật ra vẫn chưa nhiều hơn số cầu thủ Anh. Và cũng như bao đội bóng khác ở Premier League, Wolverhampton còn có hàng chục cầu thủ người nước ngoài khác. Nhưng quá rõ ràng: lực lượng cầu thủ Bồ Đào Nha trong danh sách hiện thời là ưu việt nhất về chất lượng, và đấy chính là những cầu thủ trụ cột của Wolverhampton tại Premier League mùa này.

Lực lượng này trải dài từ thủ môn xuất sắc Rui Patricio và hậu vệ Ruben Vinagre dưới hàng thủ đến Joao Moutinho và Ruben Neves giữa sân, rồi Helder Costa, Diogo Jota… trên hàng tiền đạo. Nếu đấy chỉ thuần túy là đặc điểm chuyên môn thì không có gì để nói. Nhưng đặc điểm Bồ Đào Nha của Wolverhampton khiến thiên hạ phải lưu ý: tất cả đều được đại diện bởi “siêu cò” Jorge Mendes, hoặc công ty Gestifute của ông ta.

Ngay cả HLV Nuno cũng là thân chủ của Mendes, do ông đưa đến Wolverhampton. Kể từ khi gặp nhau cách nay hơn 20 năm, Nuno gần như đã gắn bó với Mendes trong cả sự nghiệp bóng đá. Các đội mà ông huấn luyện đều có mối quan hệ mật thiết với Mendes: Rio Ave, Valencia, Porto… Tất nhiên, Nuno quá đủ kinh nghiệm để không gây ra scandal nào khi nói về quyền lực của Mendes, trong bóng đá nói chung hoặc ở những đội bóng mà ông làm việc. Nuno nói: “Tôi là thân chủ của nhà đại diện giỏi nhất thế giới. Tôi làm việc của tôi. Ông ta làm việc của ông ta”. Còn trên thực tế, “việc của Mendes” có phải là quy tụ cho Wolverhampton một lực lượng gồm toàn các hảo thủ Bồ Đào Nha do ông đại diện hay không, Nuno chả dại gì dính vào.

Giám đốc điều hành Laurie Dalrymple thì cật lực bác bỏ những suy luận của giới quan sát, rằng Mendes chính là người tuyển quân cho Wolverhampton. Ông nói: “Không thể như thế được. Làm thế là sai luật. Dĩ nhiên, Mendes có những mối quan hệ tốt và ông ta là chỗ bạn bè với các ông chủ CLB. Chẳng có gì bí mật khi Mendes có những đóng góp đáng kể trong thành công của Wolverhampton. Nhưng chúng tôi mới là những người tuyển mộ cầu thủ. Chúng tôi có nhiều nguồn để tuyển chọn, trong đó có công ty Gestifute của Mendes”.


Coi chừng lợi bất cập hại

Một mặt, nếu Mendes quả là người tuyển quân cho Wolverhampton, theo kiểu ông giới thiệu cầu thủ nào CLB cũng sẽ ký hợp đồng với cầu thủ đó, thì đấy dĩ nhiên là một sự thao túng lớn, mà chỉ có Mendes là người hưởng lợi nhiều nhất. Về chuyên môn, đấy lại là hiểm họa thực sự, bởi Wolverhampton quá phụ thuộc vào một nhân vật không hề giữ cương vị gì trong đội.

Đành rằng không có Mendes thì Wolverhampton không dễ gì tuyển mộ được những cầu thủ tốt như Moutinho, Neves, Helder Costa. Nhưng họ đến dễ dàng thì họ cũng đi dễ dàng. Giả sử lực lượng cầu thủ do Mendes đại diện đồng loạt rút đi, chuyển đến một nơi nào đó béo bở hơn về tiền bạc, liệu Wolverhampton có đủ bản lĩnh để tự giải quyết vấn đề lực lượng? Mặt khác, Mendes “thân” với các ông chủ Wolverhampton thì ông ta cũng có thể “thân” với bất kỳ ông chủ nào khác trong bóng đá nhà nghề. Và tất nhiên, Wolverhampton không bao giờ là đội bóng lớn đủ để “siêu cò” Mendes gắn bó mãi hoặc luôn cư xử tốt đẹp.

Về luật lệ, kể cũng có chút rắc rối khi báo chí cho rằng chủ sở hữu của Wolverhampton (công ty Fosun International) có cổ phần ở công ty Gestifute của Mendes. Nếu đấy là sự thật thì, ở mức độ nào đó, coi như Mendes lấy tay phải để bán hàng cho tay trái, và đấy hẳn nhiên là điều không thể chấp nhận. Chẳng qua, “siêu cò” Mendes quá giỏi để rút cuộc thì giới hữu trách dù đã nghe đến chán tai vẫn chẳng lôi ra được chỗ sai phạm nào trong những mối quan hệ cực kỳ phức tạp của nhân vật này.

Ai giới thiệu Mendes cho Wolverhampton? Đấy chính là Peter Kenyon, siêu giám đốc điều hành từng được xem là kiến trúc sư cho những thành công của M.U và Chelsea trước đây! Đấy hẳn nhiên cũng là một tay giỏi giang bậc nhất trong làng bóng chuyên nghiệp!

5 thân chủ củaJorge Mendes tại Wolverhampton

Joao Moutinho 
Tuyển thủ Bồ Đào Nha già dặn kinh nghiệm, vừa đến từ Monaco trong mùa Hè này với giá chuyển nhượng khoảng 5 triệu bảng.

Ruben Neves 
Thủ quân trẻ nhất trong lịch sử Champions League. Đến từ Porto vào năm ngoái với giá chuyển nhượng kỷ lục ở cả Wolverhampton lẫn giải Championship thời điểm đó (15,8 triệu bảng).

Rui Patricio 
Thủ môn đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016, gia nhập Wolverhampton trong mùa Hè này với giá chuyển nhượng 16 triệu bảng.

Helder Costa 
Đã khoác áo Wolverhampton theo hình thức mượn tạm trước khi ký hẳn hợp đồng trong năm ngoái.

Diogo Jota 
Vừa ký hẳn hợp đồng sau khi khoác áo Wolverhampton dưới hình thức mượn tạm từ Atletico ở mùa trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x