Messi gây thất vọng vì bị Robertson dằn mặt từ đầu trận?
Lionel Messi có thể là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nhưng đối với các cầu thủ Liverpool, anh cũng chỉ là người thường mà thôi.
Trong trận lượt đi bán kết Champions League 2018/19, Messi đã khiến Liverpool tan hoang với màn trình diễn siêu đẳng. Ngôi sao người Argentina trực tiếp ghi 2 bàn và có dấu ấn trong bàn mở tỷ số.
Tuy nhiên tới trận lượt về trên sân Anfield, Leo đã hoàn toàn im hơi lặng tiếng và Barca chịu cú sốc thuộc loại lớn nhất lịch sử. Thất bại với tỷ số 0-4 đã khiến giấc mơ vô địch của Blaugrana tan thành mây khói.
Nguyên nhân cho sự mất tích của Messi có thể là do anh đã bị hậu vệ Andy Robertson "dằn mặt" ngay từ đầu trận.
Ở những phút đầu tiên của trận bán kết lượt về, Messi đã phàn nàn về một tình huống cần phải cắt còi khi Fabinho phạm lỗi với anh. Ngay sau đó Robertson đã lao tới đẩy vào đầu Messi một cách đầy giận dữ.
Đó có thể là một minh chứng cho quyết tâm của các cầu thủ Liverpool hoặc cũng có thể là sự đe đọa của hậu vệ người Scotland với ngôi sao nguy hiểm nhất của đối thủ. Không ai biết rõ lý do thực sự nhưng quả thật Liverpool đã làm nên điều phi thường trong trận đấu mà Messi không thể tạo nên "ma thuật" như mọi khi.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn