Messi: Không hay nhưng đã có hồn

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:34 ngày 29-06-2019
Lionel Messi chưa có được phong độ cao nhất tại kỳ Copa America 2019, thế nhưng anh lại có được sự sống động của một người Argentina.
Messi: Không hay nhưng đã có hồn
Bằng chiến thắng 2-0 trước Venezuela, ĐT Argentina đã bước qua tứ kết để có mặt tại bán kết Copa America 2019, một thành tích đáng ghi nhận với thực trạng của đội bóng này. Đáng ghi nhận hơn nữa với sự mờ nhạt của siêu sao Lionel Messi. Ở trận đấu này hay tổng quát hơn là cả giải đấu này, La Pulga thường xuyên mất tích.

Bằng chứng là trong hành trình đã qua tại Brazil, Albiceleste ghi được 5 bàn và Messi chỉ in dấu giày trong 1 bàn từ chấm 11m. Ngoài ra, chính La Pulga đã thừa nhận: "Bản thân tôi chưa có một giải đấu như ý". Tạm hiểu, Argentina đã tìm được một công thức chiến thắng mà chưa cần phụ thuộc nhiều vào Messi.

Điều này trái ngược hoàn toàn những giải đấu lớn gần đây, khi hình ảnh quen thuộc của Albiceleste là một đoàn quân rệu rã chỉ biết phụ thuộc vào tài năng của Messi. Thậm chí giới quan sát còn đặc tả Argentina là "một đội bóng tầm trung nhờ tài năng thiên phú của Messi trở thành ứng viên cho chức vô địch".

Đó là điều đáng mừng hơn đáng lo cho ĐT Argentina. Bởi lẽ, bản chất của bóng đá là tính tập thể. Thực lực của một đội bóng được phản ánh qua vị trí yếu nhất trên sân chứ không phải cầu thủ xuất sắc nhất. Bởi vậy, Messi dẫu có xuất sắc tới đâu mà đồng đội kém cỏi và chỉ biết phụ thuộc vào anh thì Argentina khó lòng thắng được những đội bóng có chất lượng đồng đều.

Messi đang có một kỳ Copa America nhợt nhạt về chuyên môn...
Messi đang có một kỳ Copa America nhợt nhạt về chuyên môn...

Về mặt chuyên môn là vậy nhưng điều đáng mừng nhất ở đây nằm ở khía cạnh tinh thần. Bóng đá là môn thể thao đối kháng, một tập thể có được ý chí mạnh mẽ và sự gắn kết hoàn toàn có thể đánh bại một đội bóng quy tụ nhiều ngôi sao nhưng bệ rạc.

Argentina từng bệ rạc mà Messi là hình ảnh tiêu biểu. Bi kịch của Albiceste là người dân xứ sở này không chấp nhận ngôi sao sáng nhất. Messi bị gọi là "người Catalan tại Argentina", bị chỉ trích vì không hát quốc ca và bị phủ nhận bởi cái hồn của dân tộc. 

Người Argentina tôn sùng Maradona vì ở huyền thoại này họ được thấy hình ảnh của chính mình. Đó là tình yêu mãnh liệt với quê hương xứ sở và sự tinh quái bụi bặm. Messi quá tròn trịa và hiền lành. Tài năng của La Pulga là không thể phủ nhận nhưng theo dõi anh thi đấu không "sướng" như Tevez chứ đừng nói là so với Maradona.

Tại kỳ Copa America này, Messi không còn tĩnh lặng nữa. Dĩ nhiên anh cũng không náo nhiệt như Maradona. Cách anh trở nên sống động vẫn dựa trên bản tính vốn có. Người ta chỉ trích Messi không hát quốc ca. Hóa ra anh vẫn hát. Chỉ mấp máy môi nhưng đủ để chủ bé ngay cạnh nghe được.

...nhưng đầy sống động trong vai trò một người Argentina
...nhưng đầy sống động trong vai trò một người Argentina

Người ta chỉ trích Messi không có phẩm chất thủ lĩnh. Thực tế anh là một thủ lĩnh thầm lặng. Sau hát quốc ca, anh hô hào đồng đội. Sau thất bại, anh động viên toàn đội. “Chúng ta không thể gục ngã vào lúc này. Chúng ta sẽ đánh bại Paraguay. Chúng ta cần sự điểm tĩnh, tất cả chúng ta và tôi”, anh nói với đồng đội sau thất bại trước Colombia.

Và Messi nói với Renzo Saravia, cầu thủ đã mắc sai lầm ở trận gặp Colombia: “Đừng lo lắng, bóng đá là vậy”. Sau bao giông bão, Messi đã đủ chai lì để đối diện mọi thảm họa. Như cái cách Messi thừa nhận đã chơi tệ. Tệ thì tệ, anh vẫn hiện diện trong cả hai bàn thắng vào lưới Venezuela. Trong đó ở bàn thắng thứ hai, Messi đem đến hình ảnh hiếm thấy là cùng đồng đội chạy cật lực để pressing khiến đối phương mất bóng.

Và tệ thì tệ với tài nghệ của Messi, chỉ cần một khoảnh khắc cũng đủ định đoạt trận đấu. Một Messi mang hồn dân tộc Argentina như thế mới là một Messi nguy hiểm nhất.

Argentina 2-0 Venezuela

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kết quả Dortmund vs Atletico (5-4): Rượt đuổi nghẹt thở Dortmund ngược dòng nghẹt thở hạ Atletico

    Trận đấu Dortmund vs Atletico đã chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số cực kỳ ngoạn mục. Đội bóng nước Đức giành chiến thắng 4-2 ở lượt về tứ kết Champions League để có chiến thắng chung cuộc sít sao với tỷ số 5-4.

  • Vợ Messi tham gia chiến dịch quy tụ toàn siêu WAG Vợ Messi tham gia chiến dịch quy tụ toàn siêu WAG

    Cô vợ xinh đẹp Antonela Roccuzzo của ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đã đem lại sự chú ý cho số đông NHM, khi tham gia chiến dịch quy tụ toàn siêu WAG đình đám.

  • Soi kèo VIP 17/4: Bayern vs Arsenal Soi kèo Tài 2 ¾ hoặc 2 ½ trận Bayern vs Arsenal

    Soi kèo: Bayern vs Arsenal là cặp đấu ưa bàn thắng, cuộc tái đấu đêm nay giữa đôi bên tại tứ kết lượt về Champions League khó tránh khỏi cơn mưa gôn.

  • ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal  Myanmar, 14h00 ngày 17/4: Không chủ quan sẽ thắng 14h00 ngày 17/4: ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Myanmar

    Về lý thuyết, trận ra quân ở VCK futsal châu Á 2024 là trận đấu dễ cho ĐT futsal Việt Nam khi ĐT futsal Myanmar bị đánh giá thấp hơn nhiều. Nhưng thực tế, đoàn quân của ông Diego Giustozzi sẽ không dễ giành chiến thắng nếu không tôn trọng đối thủ hết mực cũng như tập trung cao độ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x