Messi thêm một lần khiến Ronaldo ôm hận

Chiêu Văn
14:49 ngày 06-11-2014
Ronaldo được tin rằng sẽ bắt kịp kỷ lục ghi bàn ở Champions League của Raul trước đối thủ lớn nhất của anh, nhưng chính Messi mới làm được điều đó sớm hơn sau một cú đúp vào lưới Ajax để đạt tới mốc 71 bàn thắng.
Messi thêm một lần khiến Ronaldo ôm hận
Siêu sao của Barcelona lập một cú đúp vào lưới Ajax vào rạng sáng nay để vượt qua Cristiano Ronaldo trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở Champions League và cân bằng với kỷ lục của một biểu tượng khác ở Real Madrid, Raul Gonzalez.

Messi đã ghi 1 bàn mỗi hiệp để có 71 bàn tại Champions League, vượt qua Ronaldo, đang có 70 bàn nhưng đã không thể sút tung lưới đối phương trong chiến thắng sít sao 1-0 của Real trên sân nhà trước Liverpool 24 tiếng trước. Chân sút người Argentina cũng đang đứng trước một kỷ lục lớn khác, đó là ghi thêm 1 bàn để cân bằng thành tích ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại do Telmo Zarra (251 bàn) nắm giữ ở La Liga. 


Trước đó trong ngày thứ Tư, Ronaldo đã được trao danh hiệu Chiếc giày vàng, giải thưởng chia sẻ với Luis Suarez, cho chân sút xuất sắc nhất châu Âu mùa giải 2013/14. Anh tuyên bố trong buổi trao giải: “Tôi muốn được nhớ tới là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử”. Ronaldo cũng úp mở rằng anh sẽ phá kỷ lục của Raul và nói sau khi ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Real ở Anfield tháng trước: “Tôi không lo nghĩ về kỷ lục. Tôi biết tôi sẽ phá được nó. Messi cũng đang tiến rất gần”.

Giờ thì Messi còn gần hơn. Tuyển thủ Argentina đánh đầu ghi bàn trong hiệp 1 giúp Barca vượt lên dẫn trước sau khi thủ thành Ajax Jasper Cillessen rời khung thành quá vội vã và quả tạt của Marc Bartra tới được Messi. Chân sút 27 tuổi này sau đó nâng tỉ số lên thành 2-0 vào lúc Ajax chỉ còn lại 10 người: một pha phối hợp 1-2 ăn ý với Pedro.

Những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Champions League

Messi, từng giành 4 Quả bóng vàng so với 2 của Ronaldo, suýt nữa thì lập hat-trick vào cuối trận và phá kỷ lục của Raul, nhưng giờ anh sẽ phải đợi tới ngày 25/11, khi Barcelona tới làm khách ở APOEL trong lượt trận thứ 5 vòng bảng. Dù Messi không ghi bàn trong trận sân nhà của Barca với đối thủ tới từ Đảo Cyprus, anh được chờ đợi sẽ lập công trong trận lượt về, nhất là khi kỷ lục đang tới rất gần.

Trong khi đó ở lượt thứ 5, Real đá sau Barca 1 ngày và Ronaldo sẽ đợi khi đội bóng của anh tiếp CLB Bulgaria Ludogorets tại Santiago Bernabeu. “Chúng tôi đều vui vì Leo vươn tới kỷ lục”, Xavi nói sau trận đấu. “Cậu ấy đã rất nỗ lực vì đội bóng. Cậu ấy là người tạo ra sự khác biệt, là số 1”. HLV Barcelona Luis Enrique cũng không ngớt lời ca ngợi ngôi sao của ông: “Messi chắc chắn là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy, cả với tư cách cầu thủ và HLV”.

Chỉ có điều, đừng để Cristiano Ronaldo nghe thấy những lời đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x