Mesut Oezil: Phía trước vẫn là bầu trời

Hà Trang
16:13 ngày 03-09-2018
Mesut Oezil vẫn đang trong trò đuổi bắt với chính mình. Danh tiếng, phong độ ngày xưa vẫn còn cách cầu thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ một quãng đường được đo bằng chính nỗ lực trên sân.
Mesut Oezil: Phía trước vẫn là bầu trời
Nhìn ra ngoài đường biên và chờ bảng thay người hiện lên số áo của mình bỗng dưng thành một thói quen với Oezil. Hai tuần trước tại Stamford Bridge, Oezil bị một phen bẽ mặt khi HLV Unai Emery kéo anh ra khỏi sân khi trận đấu còn tới 22 phút, trong thế trận cân bằng với tỷ số 2-2. Oezil lặng lẽ làm theo, cúi đầu bước đi trong sự hưởng ứng từ trên khán đài. Kết quả, Arsenal thua chung cuộc 2-3 trước Chelsea.

Ngày hôm qua, trong một buổi chiều ấm áp ở thủ đô Xứ Wales, Oezil vẫn bị thay ra nhưng lần này có đôi chút khác biệt. Trận đấu chỉ còn 6 phút nữa là kết thúc còn Oezil thì kịp chứng kiến bàn thắng quyết định của Alexandre Lacazette ngay trên sân. 

Oezil đã chịu nỗ lực hơn
Oezil đã chịu nỗ lực hơn

Điều quan trọng là Oezil đã thực sự trở thành một phần của trận đấu, của Arsenal thay vì chỉ đóng vai "khán giả" như những trận trước. Hãy phân tích một tình huống cụ thể trong chiến thắng trước Cardiff. Phút 60 khi tỷ số đang là 1-1, bóng trong chân Oezil ở vị trí gần vòng tròn giữa sân. Anh vẫn thế, lững thững tiếp bóng, nhọc nhằn quan sát, nhấn nhá suy nghĩ nhưng bất ngờ tăng tốc.

Tốc độ triển khai đột ngột tăng lên, Oezil chuyền nhanh cho Lacazette rồi theo đà lao lên. Bóng từ chân Lacazette được bật cho Pierre-Emerick Aubameyang trước khi ngôi sao người Gabon kết thúc đường bóng bằng một cú cứa lòng hiểm hóc. Chuyền, chuyền, sút và 2-1 cho Arsenal chỉ trong chớp mắt.

Giá trị của Aubameyang nằm ở đó, giá trị của Lacazette nằm ở đó và phần nào giá trị của Oezil cũng ở đó. Không cần trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, người ta muốn Oezil đóng góp nhiều hơn, tạo ra đột biến nhiều hơn và thực sự dẫn dắt lối chơi.

Oezil dần tìm lại cảm giác trên sân
Oezil dần tìm lại cảm giác trên sân

Hãy chú ý đến đội hình của Arsenal. Trong sơ đồ 4-2-3-1, dù đã có Matteo Guendouzi và Granit Xhaka, HLV Unai Emery vẫn dùng Aaron Ramsey. Ramsey không chơi như một tiền vệ trung tâm thuần túy, anh nhô cao hơn và thực sự đứng ở vị trí "số 10" - vốn thuộc về Oezil. Còn Oezil thì bị đẩy ra cánh phải.

Emery cần sự năng động và nhiệt tình của Ramsey. Ông muốn các học trò hiểu được bài học phòng ngự, rằng một hộ công cũng cần phải lùi về phòng ngự thường xuyên. Bài học này chính xác là nhắm đến Oezil - kẻ lười biếng trong mắt mọi người. Về phần Oezil, anh được phân công làm bóng từ xa và tham gia điều phối tuyến giữa.

Oezil đã làm gần tròn vai trò trong tấn công nhưng phòng ngự vẫn là khoảng trắng mênh mông. Chỉ trong hiệp 1, Cardiff tung ra tới 10 quả tạt từ cánh trái. Sự thuận lợi đó đến từ liên kết lỏng lẻo giữa Hector Bellerin và Oezil. Bellerin đương nhiên không thể một mình lo toàn bộ nhiệm vụ đánh chặn ở cánh phải, còn Oezil thì dường như vẫn không đủ.

Oezil đang dần gây dựng niêm tin với Emery
Oezil đang dần gây dựng niêm tin với Emery

Anh không đủ sức khỏe, không đủ tâm huyết và không đủ cả ý chí. Chỉ tạo được sức ép lên đối thủ khi cầm bóng mà chẳng có tác dụng gì khi không có bóng, Oezil đã tự phá nửa giá trị và lý do có mặt trên sân của mình. May mắn là Emery vẫn kiên nhẫn.

"Trong hiệp 2, Oezil đã chơi tốt hơn", Emery chia sẻ. "Anh ấy lao động miệt mài từng phút và kiểm soát bóng tốt hơn trong hiệp 2". 

Nhận được những lời khen từ Emery thay vì màn cãi vã trên sân tập ít ngày trước được coi như sự tiến bộ từ Oezil. Anh đang dần phá được sức ý bao quanh mình nhưng vẫn có thể làm tốt hơn rất nhiều. 

Xen giữa 2 trận đấu với Chelsea và Cardiff, Oezil bất ngờ vắng mặt trước West Ham với lý do bị ốm. Hy vọng trong thời gian tới, Emery sẽ không phải nêu ra lý do này một lần nữa để biện minh cho một hình phạt dành cho Oezil.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x