Sẽ thiếu công bằng nếu không nhắc đến tiền vệ Maxi Meza, cầu thủ duy nhất chơi nổi bật trong thất bại kinh hoàng 1-6 của ĐT Argentina trước Tây Ban Nha. Tiền vệ mới lần đầu tiên được khoác áo ĐTQG này đã chơi một trận đấu rất ấn tượng, dẫu kết cục của trận giao hữu này đã không diễn ra đúng như mong muốn của anh trong ngày ra mắt ĐT Argentina.
Meza năm nay 26 tuổi, hiện thi đấu cho Independiente và đây mới là lần đầu tiên anh được HLV Jorge Sampaoli triệu tập lên đội tuyển Argentina. Ở trận gặp Italia, Meza ngồi dự bị nhưng khi gặp Tây Ban Nha, tiền vệ này đã được HLV Sampaoli tung vào sân ngay từ đầu và đã thi đấu rất tốt.
Ban đầu, Meza đã ở cánh trái rồi chuyển sang phải hoạt động rất năng nổ, trước khi di chuyển vào trung lộ đá như một tiền vệ tổ chức. Chính ở vị trí này, Meza đã 2 lần tạo cơ hội rất tốt để Gonzalo Higuain dứt điểm nhưng đáng tiếc là chân sút của Juventus đã không tận dụng tốt cơ hội.
Tuy đồng đội Higuain không ghi bàn và bản thân cũng không phải là người mang về bàn danh dự cho Argentina, nhưng màn trình diễn của Meza rất xứng đáng nhận được lời ca ngợi từ nhà cựu VĐTG năm 1986 là Jorge Valdano. “Thật tuyệt khi nhìn thấy một cầu thủ mới lần đầu khoác áo ĐT Argentina chơi tốt. Meza đã cho thấy cậu ấy xứng đáng có vị trí ở ĐTQG. Tôi tin Meza sẽ còn có những đóng góp quan trọng”, Valdano nhấn mạnh.
Được một danh thủ như Valdano đánh giá cao, đây chắc chắn là một sự khích lệ lớn cho sự nghiệp cầu thủ của Meza hướng đến cơ hội cùng ĐT Argentina tham dự VCK World Cup 2018.
Meza có cơ hội đá chính thường xuyên
Sau màn ra mắt khá ấn tượng ở trận giao hữu gặp Tây Ban Nha, Meza chính là cầu thủ duy nhất không bị báo chí Argentina chỉ trích. Thay vào đó, Meza còn nhận được sự ủng hộ của rất nhiều chuyên gia với đề nghị HLV Sampaoli nên trao cơ hội đá chính thường xuyên cho anh ở những trận đấu tới.
Thắng lợi 2-0 trước Italia trong ngày Lionel Messi vắng mặt có lẽ đã khiến người Argentina lầm tưởng mình có thể sống tốt khi thiếu Leo. Nhưng chỉ 4 ngày sau, Tây Ban Nha đã cho Albiceleste thấy một sự thật đau lòng: họ chỉ là một đội bóng tầm thường khi vắng “số 10”.
Thiếu vắng Lionel Messi, Argentina đã phải nhận trận thua đậm nhất lịch sử trước Tây Ban Nha. Dưới đây là 5 điều rút ra sau thất bại thảm hại của đội bóng xứ Tango.
Sau khi bỏ lỡ trận Argentina thắng Italia 2-0 cách đây vài hôm, tiền đạo Lionel Messi của Barca sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài khi đội bóng xứ Tango đá giao hữu với Tây Ban Nha vào rạng sáng mai, 28/3.
HLV Jorge Sampaoli của ĐT Argentina cho rằng, với đẳng cấp đã được cả thế giới thừa nhận, áp lực thành tích dồn lên vai tiền đạo Lionel Messi tất nhiên lớn hơn rất nhiều so với các đồng đồng nghiệp.
World Cup 1998, trước khởi tranh hai tuần, HLV của Argentina khi đó là Daniel Passarella đã gạch tên bốn siêu sao sáng nhất của Albiceleste, họ bao gồm: “Gã mảnh mai” Fernando Redondo, “Chú lừa nhỏ” Ariel Ortega, “Vua sư tử” Gabriel Batistuta và “Đứa con của thần gió” Claudio Caniggia.
Trước trận giao hữu giữa Argentina và Italia diễn ra đêm qua, tiền đạo Lionel Messi bên phía đại diện Nam Mỹ đã có vài ngày ăn ở, tập luyện tại đại bản doanh của Man City.
“Đây là đội bóng của Messi hơn là của tôi”, Jorge Sampaoli đã nói câu đó không hề... ngượng mồm. Chưa bao giờ một HLV trưởng ĐT Argentina “phụng sự” Messi tuyệt đối đến vậy, kể cả việc loại một ngôi sao không được lòng thủ quân.
Người ta vẫn thường nói Lionel Messi ở Barca và ĐT Argentina là hai con người hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng khi Barca thay đổi, Argentina hoàn toàn có thể học theo “công thức” của đội bóng xứ Catalunya để giúp Messi tỏa sáng.
Sự nghi ngờ vẫn lởn vởn quanh tương lai của Xavi, bất chấp tuyên bố công khai cách đây 2 tháng về việc sẽ rời Barca vào cuối mùa giải. BLĐ Barca, trong tình thế bí bách tài chính vì chế tài, đành nằng nặc mời Xavi ở lại.
Các cổ động viên đã nghĩ đến một thuyết âm mưu đằng sau việc HLV Xabi Alonso quyết định ở lại Leverkusen, thay vì gia nhập Bayern hoặc Liverpool sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn