Milan 0-2 Juventus: Và CR7 đã chinh phục San Siro...

Huy Hiếu
09:42 ngày 13-11-2018
Sân San Siro (hay còn gọi là Giuseppe Meazza) từng là một điều cấm kỵ của Cristiano Ronaldo. Nhưng rạng sáng qua, rốt cuộc CR7 đã chinh phục được nhà hát danh giá bậc nhất châu Âu, với bàn thắng đầu tiên trên sân bóng huyền thoại này, giúp Juventus thắng Milan 2-0.
Milan 0-2 Juventus: Và CR7 đã chinh phục San Siro...

CR7 không còn sợ San Siro

Tính đến trước trận gặp Milan, Ronaldo đã ghi 650 bàn thắng trong sự nghiệp ở cấp CLB trên mọi mặt trận, nhưng chưa lần nào được ăn mừng ở sân San Siro hoặc Giuseppe Meazza (cùng sân nhưng Inter lấy tên Giuseppe Meazza). 

5 lần trước đến San Siro hay Giuseppe Meazza, hầu hết thứ CR7 đem về chỉ là những kỷ niệm buồn. Man Utd đã thua Milan 2 trận tại đây; lần M.U hòa Inter 0-0 vào tháng 2/2009 ở Giuseppe Meazza, Ronaldo thay vì ghi bàn như trông đợi lại trở thành chất xúc tác để hậu vệ trẻ vô danh Davide Santon bước ra ánh sáng.

Cùng Real Madrid, Ronaldo đến San Siro vào tháng 11/2010, hôm ấy Real hòa Milan 2-2 nhưng CR7 không có tên trên bảng điện tử. Lần gần nhất Ronaldo đến San Siro/Giuseppe Meazza là khi đá trận chung kết Champions League 2015/16, anh cũng bất lực trước khung thành của Atletico.


Trong sự nghiệp, với tư cách là cầu thủ đội khách, CR7 đã biết bao lần chinh phục những sân bóng danh tiếng nhất châu Âu như Nou Camp, Old Trafford, Anfield, Allianz Arena hay Juventus Stadium… Và bây giờ, nơi duy nhất là sân nhà của 2 đội bóng từng vô địch Cúp C1/Champions League cũng đã bị Ronaldo chinh phục.  

Một cú volley đơn giản nhưng rất chuẩn xác vào góc cao sau khi Gianluigi Donnarumma đã ngã vì bay người phá cú tạt của Joao Cancelo, CR7 đã chấm dứt sự vô duyên của anh với San Siro, đồng thời cũng đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của Milan nói chung và thủ môn trẻ Donnarumma nói riêng. Pha đá nối của Ronaldo xác quyết chiến thắng thuộc về nhà vua Juve trước đại địch đang ở thời quá độ Milan. 

Đó là bàn thắng thứ 8 của Ronaldo ở Serie A 2018/19, giúp anh thực sự bước vào cuộc đua vua phá lưới tại giải đấu vốn được xem là sở hữu nhiều siêu hậu vệ nhất thế giới. 

CR7 sẽ đối đầu với hai chữ I

Ở thời điểm sau vòng 8, Krzysztof Piatek đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Serie A với 9 bàn, còn Ronaldo mới chỉ có 4 pha lập công, tức chưa bằng một nửa so với chân sút của Genoa. Nhưng câu chuyện cổ tích của tiền đạo người Ba Lan đang dần khép lại với 5 trận liên tiếp im lặng. 

Sau pha lập công trước Milan, CR7 đã có 8 bàn, áp sát Piatek trên danh sách vua phá lưới. Hai chân sút cùng bắt đầu bằng chữ I, Mauro Icardi (Inter) và Ciro Immobile (Lazio) có lần lượt 7 và 8 pha lập công, đây cũng là hai tiền đạo đã đoạt danh hiệu đồng vua phá lưới mùa trước.


Có thể dự đoán sớm muộn gì Ronaldo cũng sẽ bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt về bàn thắng với Immobile và Icardi. Hai tiền đạo này trẻ hơn Ronaldo nhiều tuổi, đồng thời có lợi thế nhất định khi họ đều là chủ công tại Lazio và Inter, luôn là cục nam châm hút mọi đường lên bóng. Trong khi đó, Ronaldo phải chia sẻ vai trò ghi bàn với nhiều đồng đội do cách vận hành lối chơi của Juve rất khác.   

Sau kỷ nguyên của Michel Platini (3 lần liên tiếp vua phá lưới Serie A từ 1982/83 đến 1984/85), Juve mới chỉ có thêm đúng 2 vua phá lưới trong 33 năm qua: David Trezeguet 2001/02 và Alessandro Del Piero 2007/08. Chi tiết này cũng nói lên rằng để tranh đoạt những danh hiệu cá nhân dưới màu áo Juve không hề dễ dàng cho bất kỳ ngôi sao nào, bởi đội bóng thành Turin được xây dựng để chinh phục các danh hiệu tập thể. 

Nhưng để giành được rất nhiều chiến tích trong sự nghiệp, Ronaldo đã biết bao lần vượt qua những thử thách chông gai. CR7 đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục danh hiệu vua phá lưới Serie A!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x