MK Dons 4-0 M.U: Quỷ đỏ thua sốc ở Cúp Liên đoàn

Tam Phong
06:31 ngày 27-08-2014
Cú đúp bàn thắng của Will Grigg (25', 63') và Benik Afobe (70', 84') đã giúp đội chủ nhà MK Dons hạ gục đại gia M.U tới 4 bàn không gỡ ở vòng 2 Cúp Liên Đoàn Anh mùa này.
MK Dons 4-0 M.U: Quỷ đỏ thua sốc ở Cúp Liên đoàn
BÀN THẮNG
MK Dons: Will Grigg (25', 63') và Benik Afobe (70', 84')

VIDEO: MK Dons 4-0 M.U


Thất bại thảm hại 0-4 trước MK Dons khiến M.U tiếp tục sa lầy vào khủng hoảng trong giai đoạn khởi đầu triều đại Van Gaal. Như vậy, sau 3 trận đấu chính thức (2 ở Premier League và 1 ở Cúp Liên Đoàn), đội bóng của vị thuyền trưởng 62 tuổi này vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng.


BHL M.U bất lực trước thất bại của đội nhà

Với lịch thi đấu 3 ngày/trận trong thời gian này (ngày 24/8 gặp Sunderland, 27/8 đá với MK Dons và 30/8 tiếp Burnley), HLV Van Gaal buộc phải có những điều chỉnh nhân sự. So với trận hòa 1-1 với Sunderland vừa qua, ông thày người Hà Lan chỉ giữ lại thủ thành De Gea và thay tới 10 vị trí khác bằng các cầu thủ trẻ hay dự bị. Ở trận này, sơ đồ 3-5-2 của ông tiếp tục gặp vấn đề, đặc biệt là khả năng phối hợp tệ hại của bộ ba trung vệ Jonny Evans, Michael Keane và Vermijl. Các sai lầm ngớ ngẩn của những cá nhân này là nguyên nhân chính khiến Quỷ đỏ thảm bại.

M.U khởi đầu trận đấu khá tốt khi nắm quyền kiểm soát bóng và tạo ra sức ép mạnh mẽ lên phần sân của MK Dons. Tuy nhiên, khi đội khách đang có được đà tâm lý thuận lợi thì bất ngờ Shinji Kagawa buộc phải rời sân ngay từ phút thứ 20 vì chấn thương. Thiếu anh, các đợt tấn công của đội khách mất đi tính đột bến và sự sắc bén. Và kể từ thời điểm đó, "cơn ác mộng" của Quỷ đỏ bắt đầu.


Kagawa không thể tiếp tục thi đấu là thiệt thòi cho M.U

Phút 25, trung vệ thủ quân Evans chuyền bóng vào chân Reeves trong vòng cấm địa đội nhà và cầu thủ này đã nỗ lực kiến tạo cho Will Grigg dễ dàng dứt điểm, mở tỉ số cho MK Dons. Bất ngờ thủng lưới, thế trận của M.U càng trở nên bế tắc hơn. Trong khi đó, tinh thần của MK Dons được đẩy lên cực cao và chỉ may mắn mới giúp các vị khách không bị thua thêm ở thời gian cuối hiệp 1.

Đến phút 65, đến lượt một trung vệ khác của M.U mắc sai lầm, lần này là Michael Keane khi anh chuyền hỏng ở giữa sân mở đầu cho đường phản công chớp nhoáng của MK Dons và chỉ sau vài phối hợp, bóng đã nằm gọn trong lưới của De Gea. Người lập công nhân đôi cách biệt cho MK Dons vẫn là Will Grigg với một pha đánh ngực ghi bàn tinh tế.


Tình huống  nhân đôi cách biệt ngẫu hứng cho MK Dons của Grigg

Khi M.U quyết định dâng cao để tìm bàn gỡ hòa, hàng thủ của họ tiếp tục lộ ra những sai lầm chết người. Lần lượt các phút 70 và 84, tiền đạo vào thay người Benik Afobe liên tiếp ghi 2 bàn thắng nữa ở các phút 70 và 84 để ấn định chiến thắng không tưởng 4-0 cho MK Dons trước đội khách danh tiếng.

Ở một số trận đấu khác, có khá nhiều thành viên của giải Ngoại hạng giành thắng lợi ở vòng 2. Swansea và Newcatsle nhọc nhằn vượt qua Rotherham, Gillingham với cùng tỷ số 1-0 ; Southampton đánh bại chủ nhà Milwall 2-0 bởi các pha làm bàn của Cork (53') và Pelle (90'); Crystal Palace có được thắng lợi 3-0 trước Walsall. Ngoài ra còn có thêm West Ham chung số phận với M.U khi thất bại trước Sheffield trên chấm 11m (hiệp chính hòa 1-1).

ĐỘI  HÌNH THI ĐẤU
MK Dons:
Martin; Baldock, McFadzean, Kay, Lewington; Alli, Potter; Carruthers(Green 61'), Reeves, Bowditch (Powell 56'); Grigg (Afobe 68').
M.U: De Gea; M.Keane, Evans, Vermijl; Janko (Perrara 46'), Anderson, Kagawa (Januzaj 20'), Powell (Wilson 75'), James ; Hernandez, Welbeck.

Kết quả 1 số trận đấu đáng chú ý khác
Swansea City 
1 - 0 Rotherham United
Millwall 0 - 2  Southampton
Leicester City  0 - 1  Shrewsbury Town
Gillingham  0 - 1 Newcastle United
Walsall  0 - 3 Crystal Palace
Brentford  0 - 1  Fulham
West Ham United 1 - 1 Sheffield United (pen 4-5)
West Brom 1-1 Oxford (pen 7-6)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x