BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ

Modric chấm dứt kỷ nguyên của Ronaldo

Hồ Phương
09:54 ngày 01-09-2018
Khi chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin công bố tên người giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA mùa 2017/18, chắc chắn nhiều người đã bất ngờ. Bởi đó là Luka Modric, chứ không phải ứng cử viên số một Cristiano Ronaldo. Nhưng nhìn từ một khía cạnh, đó là sự bất ngờ... hợp lý.
Modric chấm dứt  kỷ nguyên của Ronaldo
Nói là bất ngờ bởi trước lễ trao các danh hiệu cá nhân mùa trước và bốc thăm vòng bảng Champions League mùa này, Ronaldo đơn giản là vô đối theo đánh giá của nhiều người. Nhìn từ góc độ thống kê, CR7 là người đóng góp nhiều nhất trong chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp của Real, với 15 bàn thắng sau 13 trận đấu. Xét về ý nghĩa của những pha lập công, dù tịt ngòi ở cả vòng bán kết lẫn trận chung kết, nhưng cầu thủ Bồ Đào Nha lại ghi 3 bàn trong chiến thắng với tổng tỷ số 5-2 trước PSG ở vòng 1/8, và góp 3 bàn nữa trong thắng lợi 4-3 trước Juventus ở tứ kết.

Nhưng bất chấp lần thứ 7 trở thành Vua phá lưới Champions League và góp công lớn trong hành trình lập hat-trick đăng quang của Real mùa trước, Ronaldo lại chỉ được xướng tên 1 lần ở hạng mục Tiền đạo xuất sắc nhất. Còn lại, CR7 đã thua đồng đội cũ Modric trong cuộc đua tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, giải thưởng mà anh từng 4 lần nhận được. Và đây là thất bại vô cùng đau đớn. Không chỉ vì Ronaldo kém Modric tới 90 điểm, mà còn bởi lựa chọn này thuộc về những người có chuyên môn thực sự. Đó là 80 HLV của các đội bóng góp mặt ở vòng bảng Champions League (32 HLV) và Europa League (48), và 55 phóng viên thể thao thuộc các LĐBĐ thành viên của UEFA.

Tất nhiên, những người thân thiết với Ronaldo không nghĩ như vậy. Ngay sau lễ trao giải, người đại diện Jorge Mendes của CR7 đã mô tả kết quả này là “ngớ ngẩn” và “đáng xấu hổ”. Chị gái Katia Aveiro của cầu thủ Bồ Đào Nha thì post lên Instagram bức ảnh so sánh thành tích ở Champions League mùa vừa rồi của em trai mình với Modric, kèm dòng chữ “E é isto!!! Cada um tira sua conclusão” (OK!!! Tất cả mọi người có thể tự rút ra kết luận).



Ai cũng hiểu Katia muốn nói điều gì. Ronaldo (15 bàn, 3 kiến tạo trong 12 trận) lẽ ra phải ăn đứt Modric (1 bàn, 1 kiến tạo sau 11 trận). Nhưng bóng đá không chỉ bao gồm những con số. Người ta cũng không thể lượng hóa sự vượt trội của một cầu thủ này với một cầu thủ khác, nhất là khi họ chơi ở những vị trí khác nhau. Chỉ có những nhà chuyên môn thực sự mới đánh giá được ai hay hơn, dựa trên vai trò và tầm quan trọng với đội bóng. Mà xét ở góc độ này, Modric thực sự xuất sắc. Tiền vệ người Croatia chính là người kết nối cả đội, là con thoi liên kết giữa hàng công và hàng thủ, và là người quyết định đội bóng sẽ chơi ra sao, với nhịp độ như thế nào. Nói một cách dễ hiểu là nếu coi Real Madrid là một cỗ xe tăng, thì Modric chính là chỉ huy, còn Ronaldo đơn giản “chỉ” là xạ thủ tốt nhất.

Giờ thì những đóng góp âm thầm nhưng cực kỳ quan trọng của Modric đã bắt đầu được ghi nhận. Đầu tiên là bằng danh hiệu Quả bóng vàng tại World Cup 2018 và giờ, là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của UEFA. Quan trọng hơn, Modric vẫn còn có thể đe dọa Ronaldo ở 2 danh hiệu cá nhân danh giá khác. Ngày 24/09 tới, FIFA sẽ trao giải The Best (Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA) và cuối năm nay, sẽ là danh hiệu Ballon d’Or (Quả bóng vàng) của France Football.

Modric sánh ngang một Ronaldo khác
Modric đã trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Ronaldo (Brazil) ẵm cú đúp danh hiệu Quả bóng vàng World Cup và Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA trong cùng 1 năm. “Ro béo” làm được điều này năm 1998, ở lần đầu tiên UEFA trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng ở châu Âu. Trùng hợp là năm ấy, Brazil của Ronaldo cũng thua Pháp trong trận chung kết World Cup.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  •  ĐT Việt Nam sang Indonesia, fan động viên HLV Troussier  ĐT Việt Nam sang Indonesia, fan động viên HLV Troussier 

    Sáng 19/3, ĐT Việt Nam đã khởi hành sang Jakarta, chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia vào ngày 21/3 tới. Trước đó, từ lúc 5h30 sáng, các thành viên của ĐT Việt Nam đã nhanh chóng sắp xếp hành lý cá nhân, dụng cụ tập luyện và trang thiết bị y tế lên xe.

  • Mainoo không được lên tuyển Anh là một thiếu sót? Mainoo không được lên tuyển Anh là một thiếu sót?

    Ở đợt triệu tập lần này của ĐT Anh, HLV Gareth Southgate không gọi Kobbie Mainoo. Ý định của Southgate là bảo vệ Mainoo, muốn anh có thêm thời gian phát triển ở đội U21, trước khi được trao cơ hội tại Tam Sư. Nhưng xem ra quyết định này có thể là một thiếu sót.

  • MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup

    Đúng như HLV Ten Hag phát biểu trước trận đấu, một chiến thắng trước Liverpool có thể là bước ngoặt mùa giải với MU. Từ chỗ có thể bị sa thải nếu trắng tay mùa này, chiến lược gia người Hà Lan lại sống dậy hi vọng có thể giành danh hiệu. Bàn thắng muộn của Amad Diallo đã cứu ghế ông thầy một cách ngoạn mục.

  • Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024

    Tiền đạo Harry Kane và đồng đội ở ĐT Anh vô cùng phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024. Và đây sẽ là động lực để thầy trò HLV Southgate quyết tâm giành chức vô địch ở giải đấu này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x