Moise Kean khốn khổ vì ông bố 'trời đánh thánh vật'

Cẩm Chi
08:54 ngày 31-03-2019
Tháng 3 chứng kiến Moise Kean là tâm điểm chú ý của bóng đá châu Âu. Anh lập cú đúp cho Juventus, rồi liên tiếp ghi 2 bàn trong hai trận khoác áo ĐT Italia ở vòng loại EURO 2020. Nhưng cũng từ đây, đời tư của tiền đạo trẻ 19 tuổi bỗng dở khóc dở cười, khi anh trở thành “vật tranh chấp” trong cuộc chiến của… bố mẹ đẻ.
Moise Kean khốn khổ vì ông bố 'trời đánh thánh vật'
Chia tay đòi quà

Biorou Jean Kean, một người nông dân Bờ Biển Ngà di cư đến Italia và thành hôn với bà Isabelle Kean đầu thập niên 90. Sau gần hai thập niên chung sống, Biorou bỏ nhà ra đi theo người phụ nữ khác sau khi bác sĩ kết luận bà không thể sinh thêm con nữa. 

Bị chồng ruồng rẫy, bà Isabelle một mình tảo tần nuôi nấng hai cậu con trai nên người. May mắn thay, Giovanni Kean và Moise Kean đều trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Phải nuôi hai cậu bé tuổi ăn tuổi lớn, Isabelle thực sự rất vất vả. Bà phải làm việc ở trung tâm cai nghiện, nơi luôn đầy những bệnh nhân sẵn sàng nổi cơn hung hãn mỗi khi thèm thuốc. Trực đêm để kiếm thêm chút đồng bạc ít ỏi trở thành việc làm thường ngày, nhằm giúp hai đứa trẻ không bị thiệt thòi với chúng bạn.

Ngày ký hợp đồng chuyên nghiệp với Juventus, người đầu tiên Moise Kean muốn gọi để chia vui chính là mẹ cậu. “Mẹ ơi, mẹ không phải làm việc cực khổ nữa đâu. Mẹ có thể đến Turin sống cùng con rồi”, giọng cậu nhóc tuổi teen vang lên the thé vì háo hức.

Vài năm trôi qua. Kean đang là người hùng mới của ĐT Italia với 2 bàn trong 2 trận liên tiếp. Chứng kiến con trai thi đấu rực sáng, bà Isabelle chỉ nói bà cảm thấy mãn nguyện vì thấy con trai trưởng thành. Bà chưa từng tưởng tượng sẽ có vinh dự như hôm nay, nhất là với xuất thân hèn kém của gia đình.


Còn ông bố Biorou thì sao? Ông lên truyền hình, nhận vơ công lao đưa Moise Kean về Juventus. Biorou đổ lỗi cho vợ, nói bà tiêm nhiễm lòng thù ghét, ác cảm với ông vào đầu cậu bé. Theo Biorou, thực ra bà Isabelle muốn Moise đến Anh thi đấu, nhưng ông thuyết phục được Juventus nhận cậu bé nếu CLB cho ông 2 chiếc máy kéo để khởi nghiệp. Giờ đây, ông đòi vì quyền lợi chính đáng, cũng vì CLB không còn cho ông vé vào sân xem con trai thi đấu nữa.

Biorou tức tối vì con trai ông chỉ cảm ơn mẹ, chứ không nói gì đến ông, người “giúp” Kean có vị trí như ngày hôm nay. Biorou huênh hoang nói ông xin cho cậu bé vào lò Juventus, đồng thời luôn miệng khẳng định “dù hai cha con đã không gặp nhau trong 7 năm qua, nhưng tôi biết mình luôn yêu thương nó, và nó cũng coi tôi như một người cha”.

Trên thực tế, điều khoản bao gồm hai chiếc máy kéo chỉ là thỏa thuận miệng giữa hai bên và không ai chứng giám. Có trời mới biết Biorou đang nói sự thật hay ba xạo, nhất là khi ông thừa nhận sự thật rằng từ lúc ly hôn, Biorou chưa bao giờ đưa cho vợ một xu nào để chăm các con - với lý do Kean được Juventus nuôi ăn học đầy đủ.

Dĩ nhiên trong khi lên truyền hình kể công Biorou chẳng nhắc một dòng nào tới Giovanni, cậu con trai lớn cũng là cầu thủ bóng đá, nhưng kém tiếng hơn nhiều so với người em. Ở tuổi 26, Giovanni đang ở trong cảnh thất nghiệp sau khi thanh lý hợp đồng với CLB Rieti vào tháng 1 năm nay. Biorou nhắc đến Moise Kean như thể ông chỉ có một cậu con trai độc nhất

Tình phụ tử đứt gánh

Chứng kiến ông bố liên tục “tranh công” biến mình thành ngôi sao, Moise Kean không chịu nổi. Cậu tức giận vì thấy người cha từng bỏ rơi gia đình, nay bỗng quay lại đòi “hưởng ké” công lao. Cơn giận bùng phát đến mức cậu buông lời hằn học trên mạng xã hội. Dù Moise Kean đã xóa sau đó, nhưng thông điệp đã được ghi lại và nhanh chóng phát tán.

Bà Isabelle là người một tay nuôi nấng Kean nên người
Bà Isabelle là người một tay nuôi nấng Kean nên người

“Máy kéo ư? Tôi không hiểu ông đang nói gì cả. Tôi được như ngày hôm nay nhờ có mẹ mà thôi. Tôi đã nói tất cả rồi đó. Tôi không bao giờ quên lúc tôi đói, ai là người nuôi tôi mỗi ngày, ai chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi”, Moise Kean thanh minh. Trên thực tế, mâu thuẫn về 2 chiếc máy kéo giữa Biorou và Juventus đã tồn tại suốt nhiều năm qua, nhưng chỉ bùng phát trở lại sau khi Moise Kean ghi 2 bàn cho ĐT Italia mới đây.

Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc Biorou đang khốn đốn với gia đình mới. Ông không có tiền mua nông cụ, hay máy móc để tiếp tục “khởi nghiệp” ở tuổi xế chiều được nữa. Từng bỏ vợ con vì muốn có thêm con, nay Biorou thậm chí không dám để bạn gái sinh thêm con vì “tôi mới bỏ tiền mua ti vi rồi, tiền đâu ra mà nuôi con nữa”, dù ông vẫn khăng khăng nói bản thân “không cần tiền”.

Juventus từ chối bình luận về vụ việc. Bà Isabelle cũng im lặng khi được hỏi về người chồng cũ. Còn với Moise Kean, lời cậu nói ra như để khẳng định cậu đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người cha vô tâm. Chỉ có Biorou vẫn một mực cho rằng Moise bị người khác “đăng lén” những lời kia lên mạng xã hội, vì con trai ông vốn kín tiếng, lại càng không thể làm thế vì “nó yêu tôi từ tận đáy lòng”!

Moise Kean là fan của Balotelli 
Theo tiết lộ từ Biorou, thuở nhỏ Moise Keane hâm mộ Inter Milan, đặc biệt là hai ngôi sao từng khoác áo CLB này: Obafemi Martins và Mario Balotelli.Biorou nói ông thậm chí còn khuyên Moise Kean đừng bao giờ bắt chước Balotelli nếu không muốn nhiễm thói hư tật xấu từ người đàn anh lắm tài nhiều tật. Ông cũng tác động để cậu bé đến đầu quân cho Juve chứ không phải Inter.

Đứa trẻ đến từ thiên đường
Bà Isabelle lý giải cái tên của cậu là phiên âm tiếng Italia của nhà tiên tri Moses trong đạo Hồi. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán bà không thể có con nữa. Isabelle cùng con trai Giovanni đã khóc và cầu nguyện rất nhiều.Cuối cùng, phép màu tới. Một đêm nọ, bà nằm mơ thấy Moses đến giúp bà mang thai. Bốn tháng sau, giấc mơ trở thành sự thực và Moise Kean ra đời.

Biorou “nhắc khéo” xin làm công dân Italia
Trong bài tâng công về việc nuôi nấng cậu con trai Moise Kean, Biorou “nhắc khéo” chính phủ Italia là ông đã sống ở đây gần 30 năm, nhưng vẫn chưa được cấp quốc tịch để chính thức thành công dân Italia. Biorou thậm chí còn nói ông sẵn sàng xung phong gia nhập đội quân giúp ngăn chặn dòng người nhập cư từ châu Phi đến Italia, vốn ngày một nhiều lên.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Higuain luôn biết cách sống vui Higuain luôn biết cách sống vui

    Gonzalo Higuain vừa tuyên bố chia tay ĐT Argentina. Vẫn có nhiều người tiếp tục dìm hàng Higuain, như đã quen “ném đá” anh suốt những năm qua. Với một người luôn có suy nghĩ tích cực và có lý do để sống vui như Higuain, những “gạch đá” ấy đâu thể vùi dập được anh.

  • Ronaldo vĩ đại hãy cúi chào thống lĩnh Ramos! Ronaldo vĩ đại hãy cúi chào thống lĩnh Ramos!

    Ronaldo chẳng ngán bất cứ ai kể cả Lionel Messi hay ông chủ Florentino Perez. Thế nhưng hễ Sergio Ramos lên tiếng, bảo một là một, bảo hai là hai, lập tức Ronaldo nghe răm rắp. Bạn hoài nghi ư, hãy giở báo ra xem: “Ramos nói Ronaldo thế này”, “Ramos phản pháo luận điệu của Ronaldo”.

  • Lucas khiếm khuyết từ thiếu vắng tình cha Lucas Hernandez khiếm khuyết từ thiếu vắng tình cha

    Sẽ chuyển từ Atletico sang Bayern từ Hè năm nay với mức phí 80 triệu euro, Lucas Hernandez cho thấy việc thiếu vắng sự thương yêu của người cha không thể cản trở sự nghiệp của anh. Nhưng cho dù được người mẹ hết mực yêu thương và ra sức bù đắp, Lucas vẫn không tránh khỏi khiếm khuyết về tâm lý.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 18) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 18)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Robert Green & phận 'bình hoa di động' của thủ môn số 3 Robert Green & phận 'bình hoa di động' của thủ môn số 3

    Ở tuổi 39, Robert Green đang bước vào những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp. Cựu tuyển thủ Anh chọn Chelsea làm điểm dừng chân, chấp nhận số phận của thủ môn thứ ba. Hàng ngày anh vẫn tập luyện cùng các đồng đội, nhưng như Green tâm sự, anh chưa bao giờ thật sự trở thành một phần của đội bóng.

  • Benjamin Pavard: Tuổi 23 ngập ánh mặt trời Benjamin Pavard: Tuổi 23 ngập ánh mặt trời

    Benjamin Pavard đã chia tay cô hoa hậu Pháp hồi tháng trước. Nhưng không vì thế mà sức hút của cái tên Pavard bị sụt giảm, khi chàng trai 23 tuổi ngày càng tỏa sáng ở ĐT Pháp. Hôm nay là sinh nhật thứ 23 của Pavard, hãy nhìn lại chặng đường bứt tốc đáng kinh ngạc của cầu thủ 2 năm trước còn vô danh này.

  • Adam Johnson & tương lai ảm đạm chờ đón 'kẻ ấu dâm' Adam Johnson & tương lai ảm đạm chờ đón 'kẻ ấu dâm'

    Với tài năng sẵn có, lẽ ra Adam Johnson phải là một ngôi sao. Nhưng ở tuổi 31, sau 3 năm ngồi tù vì tội quấy rối, hiếp dâm trẻ vị thành niên, cựu tuyển thủ Anh phải bắt đầu từ con số 0. Và cũng không dễ để anh ta làm lại cuộc đời.

  • Thế nào Thái Lan, có cần 10 năm nữa không? Anh Hùng Bàn Phiếm (số 23): Thế nào Thái Lan, có cần 10 năm nữa không?

    Cái nghề làm anh hùng trên bàn phím chỉ cần 2 đặc tính: bừa và liều. Trước mọi vấn đề, chỉ cần nói bừa và nói liều là ăn tiền, chẳng cần tính toán, cân nhắc tính logic của lập luận. Thật ra, trong một năm nay, Anh Hùng Bàn Phiếm ta chỉ ngại đúng một kẻ. Y là Kiatisuk, cựu HLV của ĐT Thái Lan.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 17) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 17)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • 'Sự tích' tình bạn Messi - Pique - Fabregas 'Sự tích' tình bạn Messi - Pique - Fabregas

    Nói về những đôi bạn thân trong thế giới bóng đá thì khó có thể điểm danh xuể. Nhưng kể về tình bạn theo kiểu “kiềng ba chân” từ thuở thiếu thời thì khó có bộ ba nào sánh được với tam tấu Lionel Messi, Gerard Pique và Cesc Fabregas.

  • Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 22): Yên tâm, ông Park Hang Seo sẽ làm gỏi Thái cá trê Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 22): Yên tâm, ông Park Hang Seo sẽ làm gỏi Thái cá trê

    “Thề cá trê chui ống”. Ông Park Hang-seo hẳn rất thấm thía câu tục ngữ này của người Việt Nam. Những người thề sẽ hâm mộ ông đến lúc nhắm mắt xuôi tay đã như con cá trê chui tọt qua ống tre, quên mất lời thề để “chê” ông và các cầu thủ U23.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x