Monaco phải giữ chân Lemar bằng mọi giá

Minh Huy
07:04 ngày 11-01-2018
Monaco từng thua sấp mặt Nice 0-4 ở lượt đi Ligue 1 mùa này trong trận cầu mà Thomas Lemar dính chấn thương ngay từ hiệp 1. Và lần tái ngộ rạng sáng qua, Lemar trong vai trò mới đã giúp đội bóng Công quốc trả hận với chiến thắng 2-1 tại tứ kết Cúp Liên đoàn Pháp. Màn trình diễn ấy cho thấy tầm quan trọng của Lemar với Monaco.
Monaco phải giữ chân Lemar bằng mọi giá
Khi Nice hạ gục Monaco 4-0, họ có Mario Balotelli trong đội hình và tiền đạo người Italia lập cú đúp. Còn rạng sáng qua, Đại bàng nhỏ ra sân tiếp đón Monaco mà không có Super Mario vì anh dính chấn thương hông ở buổi tập trước đó. Không Balotelli, Nice vẫn chơi áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng là 68% và tung ra 21 cú sút (Monaco chỉ có 8). Thế nhưng, những pha dứt điểm của các học trò HLV Lucien Favre lại thiếu chính xác và uy lực, vì không có Balotelli.

Còn Monaco lại trái ngược hẳn. Họ chủ động nhường quyền kiểm soát thế trận, chơi phòng ngự phản công với sơ đồ không phải sở trường (4-2-3-1) mà ở đó, Lemar trong vai trò cầu thủ dẫn dắt lối chơi, nhưng vô cùng hiệu quả. Ngay phút thứ 3, từ đường chuyền bổng bên cánh phải của Keita Balde, Lemar băng vào đánh đầu hạ gục thủ thành Walter Daniel Benitez. Không chỉ ghi bàn thắng sớm cho đội nhà, tiền vệ công 22 tuổi này còn là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ Monaco.

Trong giai đoạn tháng 10 - 11/2017, Monaco từng mất cân bằng trong lối chơi. Đứng trước cuộc khủng hoảng không lối thoát, HLV Leonardo Jardim đã quyết định điều chỉnh chiến thuật. Thay vì để Monaco thi đấu theo sơ đồ 4-4-2 truyền thống, ông chuyển sang 4-2-3-1 với Lemar chơi hộ công. Và chiến thắng 2-1 trước Nice là một trong những trận đấu thuyết phục trong vai trò dẫn dắt lối chơi của Lemar. 


Tuyển thủ Pháp có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, đồng thời tạo rất nhiều cơ hội ghi bàn. Từ một cầu thủ chạy cánh đơn thuần, Lemar đang vươn tầm thành một “nhạc trưởng”. Cái hay của Lemar chính là việc anh thích nghi tốt và tiến bộ rất nhanh trong mỗi lần HLV Jardim điều chỉnh chiến thuật. Anh đang là cái tên “hot” trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông này. Cách đây không lâu báo chí Anh còn đưa tin, Lemar đang khăn gói rời sân Louis II để gia nhập Arsenal ngay trong tháng 1 này.

Tuy nhiên, chỉ còn vài tháng nữa sẽ diễn ra World Cup 2018, và chắc chắn Lemar không muốn xáo trộn. Đây chính là ưu thế tuyệt vời để Monaco nhanh chóng thuyết phục Lemar gia hạn hợp đồng (giao kèo của Lemar với Monaco sẽ đáo hạn vào năm 2020). Bởi rõ ràng, dù các mũi nhọn khác như Balde (kiến tạo 2 bàn ở trận này), Diakhaby (1 bàn) có chơi tốt đến thế nào đi chăng nữa, thì đội bóng của HLV Jardim cũng sẽ gặp rắc rối lớn nếu mất nốt Lemar.

Sau trận đấu với Nice, Lemar cũng nhấn mạnh rằng, anh ưu tiên cho sự ổn định và ra sân thường xuyên để chuẩn bị tốt cho World Cup 2018. Trái bóng đã được đá sang BLĐ Monaco. Đến lúc đội bóng Công quốc phải “trói” ngôi sao của mình.

CON SỐ
2,86 Monaco đã ghi 20 bàn ở 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường, tương đương với hiệu suất 2,86 bàn/trận. Xem ra, từ khi bị loại khỏi các cúp châu Âu, Monaco thi đấu hiệu quả hơn hẳn. Chỉ PSG có phong độ ghi bàn tốt hơn họ ở giai đoạn này.

Monaco treo giá Lemar 120 triệu euro
Để tránh sự nhòm ngó của các ông lớn, Monaco vừa treo giá Lemar 120 triệu euro. “Nếu có CLB nào đó chấp nhận chi 120 triệu euro cho Thomas, chúng tôi mới ngồi vào bàn đàm phán”, phó chủ tịch của Monaco, Vadim Vasilyev nhấn mạnh. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Lời cảnh báo cho Cavani Lời cảnh báo cho Cavani

    PSG khởi đầu năm mới 2018 bằng “ván tennis” trước Rennes (6-1) rạng sáng qua. Di Maria, Neymar, Mbappe mỗi người lập một cú đúp trong ngày vắng Cavani. Tiền đạo người Uruguay “sẽ phải nỗ lực để tìm lại vị trí” như lời cảnh báo từ Thiago Silva.

  • Có một Verratti kiểu mẫu ở PSG Có một Verratti kiểu mẫu ở PSG

    Trận thắng Rennes có thể xem là màn quảng bá về tài năng của Marco Verratti. Tiền vệ nhỏ con người Italia thống lĩnh tuyến giữa bằng tốc độ, sự khéo léo và nhãn quan chiến thuật sắc sảo.

  • Guido Carrillo, 'đại pháo' trong tay áo của Monaco Guido Carrillo, 'đại pháo' trong tay áo của Monaco

    Với Monaco, cuộc chạm trán với Yzeure, đối thủ kém họ tới 3 hạng đấu ở Cúp Quốc gia chỉ là một trận đấu tập không hơn không kém.

  • Nhận định bóng đá Toulouse vs Nice, 21h00 ngày 6/1: Vé trao tay Đại bàng nhỏ Nhận định bóng đá Toulouse vs Nice, 21h00 ngày 6/1: Vé trao tay Đại bàng nhỏ

    Từ đầu mùa, Toulouse luôn thi đấu không ổn định, nhất là khi đối đầu với các đội bóng mạnh hoặc khó chơi. Còn nhớ ở trận lượt đi Ligue 1 mùa này, cũng tại sân Municipal, dù đã có bàn thắng mở tỉ số từ rất sớm nhưng Toulouse vẫn phải chịu thua ngược 1-2 trước Nice (thi đấu ít người hơn 1 hiệp đấu khi Dante bị thẻ đỏ ngay phút 40 của trận đấu).

  • 30 gương mặt bóng đá Pháp 2017: Món quà vô giá Neymar 30 gương mặt bóng đá Pháp 2017: Món quà vô giá Neymar

    Như mọi năm, L’Equipe đã bầu ra 30 gương mặt làm nên diện mạo bóng đá Pháp trong năm. Số 1 ở cuộc bầu chọn trong năm 2017 là Neymar. Vụ chuyển nhượng bom tấn làm rung chuyển châu Âu, được xem là món quà vô giá cho Ligue 1.

  • Luiz Gustavo là 50% sức mạnh của Marseille Luiz Gustavo là 50% sức mạnh của Marseille

    Mới sau lượt đi Ligue 1 2017/18, Luiz Gustavo đã trở thành thủ lĩnh thực sự của Marseille. Có thể nói tiền vệ người Brazil chiếm một nửa sức mạnh của Marseille. Những thống kê cho thấy Marseille chơi kém thế nào khi thiếu cựu cầu thủ Wolfsburg.

  • Monaco, 'trùm' đánh đầu ở Ligue 1 Monaco, 'trùm' đánh đầu ở Ligue 1

    Hơn 1/4 số bàn thắng của Monaco tại Ligue 1 mùa này, chính xác là 12/46 bàn, đến từ đánh đầu. Đây là con số cao nhất giải đấu số 1 nước Pháp và 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Điều đáng nói 2 mùa trước, Monaco cũng là đội ghi nhiều bàn thắng bằng đầu nhất tại Ligue 1.

  • Top 5 kỷ lục chờ PSG phá Top 5 kỷ lục chờ PSG phá

    PSG đã kết thúc lượt đi với chức vô địch mùa Đông và hơn Monaco đến 9 điểm. Nửa chặng đường còn lại của Ligue 1 là cơ hội để thầy trò HLV Unai Emery xô đổ 5 kỷ lục dưới đây.

  • Metz, đào tạo để bán và... rớt hạng Metz, đào tạo để bán và... rớt hạng

    23h45 ngày 31/8/2012 (giờ địa phương), lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Metz bị giáng xuống hạng Ba Pháp vì không đảm bảo được ngân sách hoạt động.

  • Ben Arfa sắp cập bến Fenerbahce Ben Arfa sắp cập bến Fenerbahce

    Không nằm trong kế hoạch của HLV Unai Emery kể từ đầu mùa, nên tiền đạo Haem Ben Arfa không được ra sân bất cứ trận nào trên mọi đấu trường. Anh luôn tìm cách chia tay sân Parc des Princes để có được cơ hội chơi bóng.

  • Tương lai Di Maria: Đi không được, ở cũng chẳng xong! Tương lai Di Maria: Đi không được, ở cũng chẳng xong!

    Angel di Maria đang rơi vào tình cảnh rất trái ngang tại PSG. Tiền vệ công người Argentina đi không được, ở cũng chẳng xong. Cửa sang Barcelona đã khép lại, còn bản thân anh cũng lừng khừng chưa muốn rời sân Parc des Princes vì tiếc khoản lương hậu hĩnh 12,6 triệu euro/năm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x