Morrison không nuối tiếc những gì đánh mất tại M.U

Hồng Duy Hồng Duy
19:33 ngày 16-02-2019
Tiền vệ tân binh Ravel Morrison của Ostersund cho biết anh không ghen tỵ với những thành công mà các bạn đồng trang lứa như Paul Pogba và Jesse Lingard đang có tại M.U.
Morrison không nuối tiếc những gì đánh mất tại M.U
"Tôi thường xuyên liên lạc với Pogba và nói chuyện với Lingard mọi lúc. Họ đều đang làm rất tốt. Còn tôi, tôi sẽ không nhìn lại và nghĩ rằng: "Mình cũng có thể như thế. Hoàn toàn có thể như thế chứ!".

"Nhưng chuyện đời đâu bao giờ được như thế. Họ hạnh phúc, tôi cũng mừng cho họ. Tôi không muốn trở thành một người cay cú hay tiêu cực. Cuộc sống quá ngắn ngủi cho điều đó".

Ngày hôm qua, tiền vệ 26 tuổi Ravel Morrison đã gia nhập đội bóng Thụy Điển, Ostersund từ Lazio theo một thỏa thuận ngắn hạn. Đây là CLB thứ 8 trong sự nghiệp Morrison kể từ lúc anh chia tay sân Old Trafford cách đây 7 năm.

Trong ngày ký hợp đồng với Morrison, Giám đốc David Webb của Ostersund cho hay: “Đây là bản hợp đồng tuyệt vời đối với chúng tôi. Morrison đã tập luyện cùng đội bóng trong một thời gian và chúng tôi từng trò chuyện với cậu ấy về sự nghiệp và những gì cậu ấy muốn. Thật tuyệt khi giờ đây cậu ấy là người của CLB".

Morrison được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở bến đỗ mới
Morrison được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở bến đỗ mới

Nhưng Webb không phải là người duy nhất đánh giá cao Morrison như thế. Lee Clark, ông thầy cũ của Morrison từ khi anh còn thi đấu cho Birmingham dưới dạng cho mượn, từng chia sẻ: “Tôi biết cậu ấy từ khi mới 15 tuổi, khi còn đá cho đội trẻ M.U. Cậu ấy thật đáng kinh ngạc, chắc chắn đó là tài năng trẻ hay nhất kể từ thời Paul Gascoigne!”. Thậm chí tờ Guardian còn “dự báo” rằng sẽ có ngày Morrison đáng giá tới 40 triệu bảng!.

Như trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand từng tiết lộ Ferguson đã lôi bằng được anh và Wayne Rooney đến để khoe về viên ngọc mà ông mới tìm được. "Hãy nhìn vào đứa trẻ này. Cậu ta tài năng hơn cả 2 cậu và cả Ryan Giggs khi các cậu còn nhỏ. Đây là đứa trẻ xuất sắc nhất mà các cậu từng thấy".

Ferdinand cũng đánh giá Morrison là tài năng trẻ tốt nhất mà anh từng thấy ở Man United, hơn cả Paul Pogba. Cặp đôi này được huấn luyện bởi Warren Joyce và đã giành Youth Cup 2011, nhưng Morrison là ngôi sao lớn nhất. Pogba thậm chí được cho là còn phải thần tượng anh ta. 

Trong khi Lingard đang là trụ cột ở M.U thì người bạn năm nào lại trôi dạt tới Thụy Điển
Trong khi Lingard đang là trụ cột ở M.U thì người bạn năm nào lại trôi dạt tới Thụy Điển

Đáng tiếc, Morrison lại không thể ở một nơi quá lâu bởi bản tính khí ngang bướng và thiếu kỷ luật. Sau nhiều năm, Morrison dường như cũng hiểu rõ lý do vì sao mình không được như Pogba hay Lingard.

Anh kể rằng mình học được rất nhiều từ buổi trò chuyện với HLV và cũng là cựu thủ quân ngày xưa của Liverpool Steven Gerrard: "Anh ấy là một huyền thoại trong bóng đá. Gerrard sẵn sàng ngồi xuống và nói chuyện với bạn bằng tất cả tấm lòng". 

"Có những ông thầy cũ mà tôi biết sẽ không làm điều đó. Trước đây, người đại diện của tôi từng nói chuyện với 1 CLB và họ liền từ chối tôi khi quả quyết tôi không phù hợp với họ. Đó chỉ là lý do. Có nhiều HLV không thích tôi bởi hình ảnh xấu xí của tôi từ cách đây 10 năm trước".

Nói về quãng thời gian gắn bó với Lazio (2015-2019), Morrison chia sẻ đầy bức xúc: "Tôi nhận thấy những cầu thủ ở Lazio chỉ biết nghĩ đến mình. Tôi được ra sân vài trận trong mùa giải đầu tiên còn mùa giải thứ 2 thì như trò đùa. Ngay cả những trận đấu ở cúp, họ cũng chẳng ngó ngàng gì đến tôi".

"Nếu bạn ở đó và không được ra sân, bạn sẽ cảm thấy rất cô đơn. Mọi thứ tại Rome thật sự rất khó khăn. Có lần, mẹ tôi bị ốm nặng nhưng hộ không cho tôi bay về nhà. Nếu tôi muốn về thăm mẹ thì ngay hôm sau phải quay trở lại trình diện tại CLB".

"Bản thân tôi rất muốn cống hiến cho đội bóng nhưng họ lại không được trọng dụng. Điều đó khiến tôi cảm thấy suy sụp. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn bỏ cuộc", Morrison nhớ lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x