Mourinho bị vùi dập bởi 'nhóm hưu trí' ở Man United

Kỳ Lâm
16:28 ngày 06-12-2018
Rất kỳ lạ, khi HLV Jose Mourinho đang cố gắng hết sức để chèo lái Man United thì ông lại bị liên tiếp những đòn hội chợ từ mọi phía, đặc biệt là cánh cựu cầu thủ của Quỷ Đỏ, những người đang sinh hoạt trong nhóm 'tổ hưu' như Paul Scholes, Gary Neville, Ryan Giggs…
Mourinho bị vùi dập bởi 'nhóm hưu trí' ở Man United

Phút 91 của trận gặp Young Boys, Marouane Fellaini ghi bàn đem về tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out Champions League cho Man United. Jose Mourinho nhảy cẫng vui mừng. Nhưng trong phòng bình luận, Paul Scholes buông ra một lời bình luận: “Thật kinh khủng”. Đấy không phải lần đầu tiên, Mourinho bị cựu cầu thủ của Man United dìm hàng như thế. 

Kết thúc vòng 14 Ngoại hạng Anh vừa qua, Man United xếp thứ 7 trên BXH. Đó là thứ hạng thấp nhất của họ kể từ mùa giải 2013/14, khi David Moyes dẫn dắt. Ở Cúp Liên đoàn, Man United cũng đã bị loại, nhưng họ lọt vào vòng knock-out Champions League lần thứ hai liên tiếp. Song, không ai đánh giá cao thông tin này. 

Họ chỉ nhìn vào Mourinho và so sánh với người tiền nhiệm Alex Ferguson và những HLV khác đang dẫn dắt những đội bóng mạnh như Man City, Chelsea. Họ chê bai Mourinho bất tài, vô dụng với những cầu thủ vốn chưa bao giờ HLV này ưng ý, hoặc chỉ là di sản của những đời HLV trước đó. 

Phản ứng của Mourinho với Rashford cũng khiến ông HLV này bị tấn công về chất lượng huấn luyện
Phản ứng của Mourinho với Rashford cũng khiến ông HLV này bị tấn công về chất lượng huấn luyện

Cùng bình luận trận Man United – Young Boys trên đài BT Sport với Paul Scholes còn có cả Rio Ferdinand và Owen Hargreaves. Bộ 3 cựu Quỷ Đỏ đã đưa ra những quan điểm có tính chất vùi dập Jose Mourinho. Họ phân tích phản ứng của Jose với pha hỏng ăn của Marcus Rashford và hành động ăn mừng của ông theo hướng rất tiêu cực. 

Rất nhiều người đã đồng ý với những luận điểm đó, bởi vì người phân tích vốn là cựu cầu thủ của Man United. Rõ ràng, phản ứng của HLV với cầu thủ và diễn biến trên sân không phải là điều gì quá hệ trọng để phải đem ra mổ xẻ. Tại sao cái mặt sa sầm hay đôi tay ôm đầu lắc lắc lại có thể phản ánh chất lượng của một HLV được? 

Scholes nói trực tiếp trên sóng BBC Radio 5: “Tôi không thích những phản ứng đó của ông ta. Tôi không nghĩ chúng có tác dụng tốt với cầu thủ. Rashford còn trẻ, và cần phải nỗ lực nhiều. Nhưng Mourinho hành động như thế trước hàng triệu khán giả để làm gì? Để Rashford nhụt đi à?”. 

Mỗi ngày, phải có một tin Mourinho mâu thuẫn với cầu thủ thì trái đất mới tiếp tục quay
Mỗi ngày, phải có một tin Mourinho mâu thuẫn với cầu thủ thì trái đất mới tiếp tục quay

Suy cho cùng, vấn đề Mourinho bị đánh hội đồng bởi các cựu cầu thủ Man United là bởi danh tiếng trước đó của mình. Tuy nhiên, danh tiếng đó không đủ (hoặc chưa đủ) để vực dậy một Quỷ Đỏ vốn rất lẫy lừng trong thời Scholes, Giggs, Neville của thế hệ 1992 tung hoành và suy thoái sau sự ra đi của Sir Alex Ferguson. 

Mặt khác, tiếng nói của Scholes rất có trọng lượng bởi đấy là cầu thủ khoác áo nhiều thứ ba của lịch sử Man United. Gary Neville đứng thứ 5 với 602 trận nên cũng là một kênh phát ngôn được nhiều người nghe. 

Thế nhưng, khi chê trách phản ứng của Jose với Rashford, Scholes cũng không nhớ rằng, năm 2009, chính ông thày của ông cũng đã phản ứng tương tự để biểu thị sự tức giận trước màn trình diễn rườm rà và thất bại của Cristiano Ronaldo trước mành lưới của Wigan. 

Mourinho bất tài hơn bất cứ nhân vật nào có mặt trong ảnh, tất nhiên phải trừ thành tích đi

Và hoàn toàn không có ai chê trách Sir Alex vì phản ứng “làm nhụt chí” của một cầu thủ trẻ cả. Bởi ai dám động đến một quyền lực như Sir Alex? Và chắc chính Scholes cũng không nhớ hành động của Sir Alex đối với mình khi nhận một tấm thẻ đỏ ngớ ngẩn trong trận bán kết FA Cup 2011, dẫn tới thất bại của đội bóng.

Man United đã dùng 650 triệu bảng để mua cầu thủ kể từ khi Sir Alex từ nhiệm vào tháng 5/2013. Kể từ đó, Man United không đoạt được danh hiệu Premier League nào nữa, thậm chí còn đứng ngoài Top 4 chung cuộc ở 6 mùa giải. Tuy nhiên, với Mourinho, Man United đã có 2 danh hiệu: Europa League và Cúp Liên đoàn 2017. 

Trong khi đó, Chelsea và Man City cũng chỉ có được 2 danh hiệu, khi mỗi đội 2 lần vô địch Premier League. Arsenal khá hơn chút khi có 1 danh hiệu, trong khi Liverpool và Tottenham đều trắng tay. Ấy thế mà, Jose Mourinho lại bị coi là kém Juergen Klopp và Mauricio Pochettino. Không ai chê trách hai HLV này. Thật khó hiểu!

Chẳng lạ khi thứ Sáu tuần trước, Mourinho lạnh lùng tuyên bố rằng Man United là CLB duy nhất trên thế giới hàng ngày phải đối diện với tin đồn HLV mâu thuẫn với các cầu thủ: “Này, đến đây mà xem, các cầu thủ Man United bị kìm kẹp, không được tự do phát triển, HLV ngu si, HLV không biết huấn luyện, HLV không thể nói chuyện với cầu thủ”.

Xin các ngài đã về hưu hãy yên hưởng tuổi hưu và để cho Man United được bình an
Xin các ngài đã về hưu hãy yên hưởng tuổi hưu và để cho Man United được bình an

Mourinho bực tức: “Người ngoài hay người nhà đều nói thế. Và đấy chính là vấn đề rắc rối. Họ đồn thổi rằng cầu thủ bất phục, rằng toàn đội vô kỷ luật, rằng HLV có vấn đề, thậm chí đánh nhau với cầu thủ. Tôi chưa từng thấy điều này xảy ra với bất cứ đội bóng nào. Chỉ có ở đây. Ở Chelsea, nếu Willian không đá, chẳng ai nói anh ta có vấn đề với ông Maurizio Sarri cả. Ở Man City, nếu Jesus ngồi ngoài vài tuần, chẳng ai phân tích xem Pep hục hặc gì với anh ta cả. Tôi cũng chưa nghe thấy Klopp hay HLV nào bị gán lắm tiếng ác như tôi”. 

Mourinho cũng buộc tội những luận điểm cho rằng cách huấn luyện của ông làm hỏng phẩm chất của cầu thủ Man United: “Nói thế là man trá. Cầu thủ được trả lương cao, nếu không nói là rất cao, thế thì phải tập luyện hàng ngày, phải thi đấu hết sức mình, phải hành xử đúng đắn và tôn trọng các CĐV, và phải tôn trọng danh tiếng CLB. 

Nếu một cầu thủ chơi tốt hay chơi kém chỉ vì HLV thì anh ta là một kẻ man trá, không xứng đáng với tiền bạc, sự đãi ngộ, sự tôn trọng mà CLB và CĐV dành cho anh ta. Đấy không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp”. 

Trong những tháng cuối cùng dẫn dắt Man United, không ít lần HLV Louis van Gaal đề nghị Paul Scholes hãy thôi chĩa mũi vào bình luận công việc của ông. Bởi vì, những quan điểm cực đoan của Scholes “chẳng đem lại gì tốt đẹp ngoài sự nặng nề và bầu không khí tiêu cực”. 

Có lẽ, bây giờ Mourinho lại thèm khát dẫn dắt Liverpool, một đội bóng chưa từng vô địch Premier League lần nào nhưng lại chẳng bị cựu cầu thủ Liverpool chỉ trích bao giờ. Mourinho đã quá khổ rồi, thưa các vị hưu trí của Man United!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x