Mourinho đã làm gì trong ngày sinh nhật thứ 56?

Bạch Lang
19:33 ngày 27-01-2019
Ở đời người, "ngũ thập nhi tri thiên mệnh" nhưng Jose Mourinho dường như vẫn chưa thể thấu hiểu được mệnh trời. Hãy cùng tưởng tượng xem ông đã làm gì trong ngày sinh nhật thứ 56 của mình.
Mourinho đã làm gì trong ngày sinh nhật thứ 56?
Mourinho hiện vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Man United sa thải một cách phũ phàng vào những ngày dân tình đang háo hức đón một mùa Giáng sinh mới. Đây đã là lần thứ hai ông bị đuổi ra đường vào dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Còn gì đen bạc hơn.

Tạm gác nỗi buồn thất nghiệp, Mourinho về nhà với gia đình nhỏ của mình. Mùa Giáng sinh an lành cuối cùng cũng qua đi trong nỗi nặng nề đong đầy trên gương mặt khắc khổ của ông.

Tưởng đâu đã thoát cảnh bị chú ý, Mourinho lại trở thành chủ đề trên các mặt báo khi người ta vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của ông, ngày 26/1/1963. Con số 56 đến vào thời điểm chẳng vui vẻ tí nào.

Mới cách đó vài ngày, Mourinho còn phải chường mặt trên truyền hình để mua vui cho thiên hạ kiếm ít tiền tiêu trong những ngày vô công rồi nghề. 60.000 bảng là con số ông nhận được cho mỗi trận bình luận trên sóng truyền hình.

Mourinho mới nhận lời làm bình luận viên truyền hình tại Asian Cup 2019
Mourinho mới nhận lời làm bình luận viên truyền hình tại Asian Cup 2019

Một khoản kha khá. Cộng thêm 15 triệu bảng tiền M.U bồi thường cho ông trước đó cũng đủ để cho vợ con không phải mặt nhăn mày nhó. Phải tội mắc cái cam kết không được hé lộ gì về Quỷ đỏ trên truyền hình nên cũng hơi phải bóp mồm bóp miệng.

Cực chẳng đã, Mourinho đành quay sang kể lại quãng thời gian tại Chelsea vậy. Theo ông thầy người Bồ Đào Nha, để lách luật treo quyền chỉ đạo tại lượt đi tứ kết Champions League, ông đã từng phải chui vào thùng đựng quần áo đến suýt chết ngạt. Toàn chuyện chẳng vui vẻ gì. M.U thì đang thắng như chẻ tre, mọi người lại có dịp quay ra mỉa mai ông đây.

Quay trở lại ngày sinh nhật thứ 56. Mourinho cũng chẳng thể nở nụ cười. Bà vợ Matilde còn đang mải tham gia các dự án của Chương trình Lương thực Thế giới của LHQ (WFP), nơi bà đóng vai trò đại sứ thiện chí. Cô con gái lớn Faria thì mải mê tiệc tùng cùng đám bạn còn cậu con trai Jose Junior vẫn đang tìm đội bóng mới để thử việc sau những thất bại tại đội trẻ của Real Madrid, Chelsea và Fulham.

Chán chẳng biết làm gì, Mourinho đành xem lại những đoạn video ngày xưa của mình. Nào là khi ăn mừng như điên dại trong lần đầu giành cúp bạc Champions League với Porto. Nào là những ngày vênh vang tự nhận "Người đặc biệt" tại Chelsea. Nào là lúc ôm 3 chiếc cúp danh giá ở thành Milan hoa lệ. Toàn những ký ức vui vẻ cả.

Ông đã có những năm tháng đầy vinh quang cùng các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu
Ông đã có những năm tháng đầy vinh quang cùng các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu

Rồi Mourinho bỗng nhớ lại những ngày gần đây trong sự nghiệp. Sao mà đen đến thế. Hết bị truyền thông móc máy, bị mấy lão chủ dằn mặt lại đến đám học trò côn đồ chuyên sở trường lật ghế thầy.

Buồn tình, người đàn ông sắp bước sang tuổi 56 mở chiếc điện thoại của mình ra check-in mạng xã hội. Cũng có vài lời chúc mừng sinh nhật đấy chứ. Có người còn khen ông nữa chứ. 25 danh hiệu ở 4 quốc gia, 2 Champions League, 2 Europa League, 909 trận với 589 chiến thắng, 186 trận hòa và chỉ 134 lần thất bại. Đâu phải ai cũng thành công đến thế.

Bất chợt gương mặt Mourinho tối sầm lại. Một dòng tít trên báo khiến ông khó chịu. Lại là gã cựu chủ tịch Ramon Calderon đây mà. Lão ta lại dám khẳng định ông sẽ chẳng thể tìm kiếm được một câu lạc bộ mới nếu cứ giữ cái phong cách quản lý lỗi thời của mình. "Ông giỏi thì vào mà làm", Mourinho lẩm bẩm.

Có tiếng chuông cửa vang lên. Mourinho bực dọc ra mở cửa. Trước mặt ông là một hộp quà khá đẹp với tấm thiếp và những dòng chữ thân thuộc của bà vợ Matilde. "Anh chịu khó thổi nến một mình nhé, em còn bận việc không về được. Yêu anh". 

Nhưng thời gian gần đây, sự nghiệp của Mourinho đã gặp nhiều bất lợi
Nhưng thời gian gần đây, sự nghiệp của Mourinho đã gặp nhiều thất bại

Bên trong là một chiếc bánh sinh nhật đầy màu sắc. Nhưng cũng chẳng để làm gì. Mourinho lặng lẽ ngồi thắp nến rồi cắt bánh ra ăn. Nước mắt tự dưng bỗng lăn dài trên má...

Bỗng có tiếng nổ lớn ở ngoài đường. Mourinho ngoái cổ ngó ra. Là mấy gã say rượu lôi pháo ra đốt ầm ĩ. "Dăm ba cái xu rượu về phá làng phá xóm. Giỏi thì đốt nhà như gã Balotelli kìa", ông bực dọc.

Sau đó lại vang lên tiếng cười nói rôm rả của mấy cậu thanh niên gốc Á. Họ vừa đi mua đồ về để chuẩn bị quà cho người thân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Vừa đi họ vừa vui vẻ hát: "Tết Tết Tết Tết Đến Rồi".

"Tết" là cái gì vậy ta. Lại phải nhờ "chị Google" vậy. Lướt mắt trên màn hình điện thoại, gương mặt Mourinho đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rồi trong đầu ông chợt hiện lên 2 chữ "Việt Nam".

Hy vọng Mourinho sẽ tìm được niềm vui trong những ngày Xuân mới
Hy vọng Mourinho sẽ tìm được niềm vui trong những ngày Xuân mới

Trước đây ông từng dùng bóng đá Việt Nam làm cảm hứng châm biếm đối thủ. Thế nhưng đợt vừa rồi đi làm bình luận viên Asian Cup 2019, ông đã được nghe khá nhiều điều bất ngờ về đất nước này. Từ chỗ bị dự đoán là đội lót đường, "Những ngôi sao vàng" đã tiến thẳng đến tứ kết và chỉ chịu dừng bước vì VAR.

Họ cũng đá phòng ngự phản công như ông hay làm mà sao lại tuyệt đến vậy. Tay Park Hang Seo hói đầu trông thế mà giỏi. Đá chả khác gì M.U trận thắng Arsenal vừa rồi. Xem đã mắt lắm.

Trông người lại nghĩ đến ta. Mới 56 tuổi đầu mà đã lỗi thời quá rồi. Trong đầu Mourinho chợt lóe lên ý nghĩ muốn một lần sang Việt Nam xem thử. Nơi đây có lẽ đang trải qua một mùa Xuân bóng đá hạnh phúc nhất với những thành công ngoài sức tưởng tượng.

Người Việt Nam vẫn thường coi Tết là dịp để quên đi những ưu tư phiền muộn và hướng đến một Năm mới vui vẻ hạnh phúc. Phải tận hưởng không khí Xuân đi thôi. Tết mà!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x