Mourinho, kẻ thù của bóng đá... giải trí

Lộc Trần
11:06 ngày 15-10-2017
Jose Mourinho là kẻ thù của bóng đá, nhưng là bóng đá với những cái đầu giải trí. Người đặc biệt quá giỏi biến một ngày hội đình đám trở thành sự kiện buồn tẻ nhất trong năm. Nhưng không sao, mục đích đã đạt được.
Mourinho, kẻ thù của bóng đá... giải trí
Sau trận hòa 0-0 với Liverpool, có vẻ như số người không thích Mourinho gia tăng theo cấp số nhân. M.U thực sự đã trở thành một cỗ máy với những bước đi chuẩn chỉ và không bao giờ vượt quá vạch giới hạn. Điều này gây ức chế với cả phần đông fan M.U chứ không riêng gì CĐV Liverpool.

Càng đáng nói hơn khi đối thủ cùng thành phố, Man City đã hủy diệt Stoke tới 7-2. Trước đó 1 tháng, cũng chính đoàn quân của Pep Guardiola đã giã nát Liverpool 5 bàn không gỡ. Nếu coi 2 đội cùng đẳng cấp thì M.U thực sự đã gây thất vọng tràn trề sau buổi chiều ở Anfield.

Nhưng khoan đã, dường như có nhiều điều không ổn ở vòng 8 Ngoại hạng Anh này. Chelsea gục ngã 1-2 trên sân Crystal Palace. Theo bước người hàng xóm, Arsenal cũng thúc thủ với tỷ số tương tự trong chuyến làm khách tới Watford. Trước đội bóng nằm trong nhóm đèn đỏ Bournemouth, Harry Kane tịt ngòi và Tottenham chỉ ghi được 1 bàn duy nhất tại White Hart Lane.

Nếu trò chơi này không được phân định bằng kết quả, hẳn bóng đá sẽ rất khác. Nhưng may thay, nó phân định bởi kết quả và dường như Mourinho đã đúng, chí ít là về mặt điểm số mà nói. Họ vẫn giữ được mạch bất bại và yên vị ở ngôi số 2 trên BXH. Kém City 2 điểm và hơn Spurs 3 điểm là một tình hình vẫn nằm trong vòng kiểm soát.

Mourinho tiếp tục gây ức chế với Klopp
Mourinho tiếp tục gây ức chế với Klopp

Đương nhiên, fan M.U muốn đội bóng của mình chơi tấn công. Vì truyền thống và cũng vì đối thủ là Liverpool. Nhưng với một người chịu trách nhiệm trực tiếp như Mourinho, thứ chi phối ông duy nhất là kết quả, còn cách nhìn nhận trận đấu hãy để cho truyền thông phán xét.

Nhiều người nói tại sao M.U lại phải phòng ngự trên sân Liverpool - đội chỉ thắng được 1 trong 6 trận gần nhất? Đặt ngược lại vấn đề, vậy một đội bóng chỉ thắng 1 trong 6 trận và một đội toàn thắng cả 6 trận, bên nào khát khao chiến thắng hơn? Liverpool lâm vào đường cùng liệu có đáng sợ hay đối đầu tay đôi với con thú dữ mới thể hiện bản lĩnh? Hãy nghe qua lời "bao biện" của Mourinho:

"Thiếu tham vọng? Đó là ý kiến của bạn, đó là nhận định của bạn. Nó phụ thuộc vào tính giải trí mà bạn hướng tới. Đây là một trận đấu giải trí với fan, một trận giải trí với những người hiểu bóng đá theo cách của mình. Điều đó tạo nên khác biệt. Với tôi, hiệp 2 thật khắc nghiệt nhưng đối thủ không thể ghi bàn, vậy là đủ".

Khỏi phải nói về Mourinho, ông vẫn y như vậy từ ngày đầu nổi tiếng. Thực dụng đến cực đoan. Những lời thách thức kiểu như "Kẻ thù của bóng đá", hay "Đó là tất cả những gì ông có thể làm sao sau khi chi 150 triệu bảng vào mùa Hè?" chắc chắn chẳng ảnh hưởng tới Mourinho bởi nếu dao động, ông đã lung lay từ hồi khởi nghiệp và sẽ chẳng thể nổi tiếng như bây giờ.

Vấn đề bây giờ chỉ là liệu các fan M.U có chịu được Mourinho, chịu được lối đá toan tính bóp nghẹt trí tưởng tượng, chịu được những lời chế giễu từ đối thủ hay không mà thôi? Đó là câu hỏi về sự kiên nhẫn, về cái tôi nhẫn nhịn và cái đầu bản lĩnh? 

Bởi lẽ Mourinho sẽ không bao giờ thay đổi, cả bây giờ cho tới tương lai. Và cho tới khi ông vẫn tại vị ở Old Trafford, những trận đấu kiểu này vẫn sẽ diễn ra. Lựa chọn có đứng bên ông và chống lại cả thế giới phụ thuộc vào quyết định của mỗi người?

Trong 2 lần làm khách đến Anfield gần nhất tại Ngoại hạng Anh, M.U chỉ tung ra được 2 cú sút trúng đích. Mùa trước là của Zlatan Ibrahimovic, mùa này là của Romelu Lukaku. Cả 2 trận đều có kết quả 0-0.

Liverpool 0-0 M.U


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x