Mourinho khơi mào để rồi thua chính vì cuộc chiến tâm lý
Jose Mourinho là người khơi mào “cuộc chiến” tâm lý khi chê bai đối thủ PSG đá thô bạo còn hơn cả… Shrewsbury Town, đội bóng hạng 3 nước Anh. Kết quả, ông đã thắng với chiếc thẻ đỏ của Zlatan Ibrahimovic, nhưng thua cả cuộc đấu.
Đó là một bình luận sắc như dao cạo, với mục đích tác động tới tâm lý các nhà ĐKVĐ nước Pháp cũng như trọng tài Bjorn Kuipers trước trận lượt về tại Stamford Bridge. Đáng tiếc, về “khẩu chiến” có lẽ Mourinho thắng, nhưng bất lợi rốt cuộc thuộc về chính Chelsea. Họ đã thua vì chính lối chơi sở trường.
VIDEO: Chelsea 2-2 PSG
Với PSG, giành chiến thắng sau 120 phút với chỉ 10 người vì chiếc thẻ đỏ vô duyên của Zlatan Ibrahimovic là một thành tích vĩ đại. Chân sút người Thụy Điển rời sân trong ấm ức, tay ôm vết thương sau pha va chạm với Oscar. Anh hiểu rằng quyết định của Kuipers đã bị tác động mạnh bởi cuộc chiến tâm lý từ Chelsea.
Sau khi vây kín lấy trọng tài, các cầu thủ Chelsea gọi nhân viên y tế và bác sĩ vào sân để chăm sóc cho Oscar. Không khó đoán, tiền vệ người Brazil trở lại thi đấu chỉ sau vài phút.
Nhưng Chelsea chỉ “thắng” tới đây. Kể từ thời điểm đó, dù chơi hơn người, The Blues không thực sự tạo ra được đột biến. Trái lại, Stamford Bridge trở thành một “chiến trường”. Những cuộc tranh cãi ở mọi nơi: Từ David Luiz với Diego Costa, cho tới Petr Cech trên ghế dự bị và Marco Verratti của PSG. Bất cứ đâu, bất cứ pha bóng nào cũng đi kèm những mâu thuẫn.
Costa liên tục có những tranh chấp với Luiz
Trong đó, đáng kể là “cuộc chiến” giữa Costa và Luiz. Giữa họ là những cuộc cãi vã triền miên bằng tiếng Bồ Đào Nha-Brazil bản địa. Costa thậm chí nhiều lần đáng bị thẻ đỏ về những gì anh gây ra. Tiền đạo của Chelsea thực sự trở nên nóng giận điên cuồng.
Tình huống phạm lỗi với Maxwell từ phía sau, Costa đáng nhận 1 thẻ vàng. Anh và Luiz có xích mích, một lần nữa, tuyển thủ Tây Ban Nha lại tránh khỏi án phạt từ trọng tài Kuipers. Ngoài ra là vô vàn những tình huống phạm lỗi đầy khó chịu.
Costa cũng đã giận dữ đấm thùm thụp xuống mặt đất sau khi Edinson Cavani phạm lỗi với mình trong vòng cấm mà không bị thổi phạt đền. Anh cần phải chấp nhận, bởi tại sân chơi Champions League, những sai lầm của trọng tài không hiếm, chính chiếc thẻ đỏ của Ibrahimovic ở đầu trận là ví dụ.
“Tôi cần phải đi khỏi đây, để ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra”, Mourinho cay đắng thừa nhận sau trận đấu. Khi phát ngôn như vậy, có lẽ “Người đặc biệt” chưa hết sốc. Ông không ngờ The Blues lại thua dù cuộc chiến tâm lý mình giăng ra đã thành công ngoài mong đợi.
Nguồn Daily Mail
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn