Mourinho & McTominay: Lời cảnh tỉnh cho Old Trafford

Lộc Trần
11:21 ngày 04-02-2018
Scott McTominay là một hiện tượng thú vị bên cạnh màn ra mắt sân nhà của tân binh Alexis Sanchez. Với cầu thủ măng non của mình, Jose Mourinho có nhiều dụng ý hơn ngoài việc tạo cơ hội cho lớp trẻ.
Mourinho & McTominay: Lời cảnh tỉnh cho Old Trafford
McTominay năm nay 21 tuổi và là một sản phẩm của lò đào tạo M.U. Đây là điều đặc biệt khiến fan Quỷ đỏ tự hào, nhất là khi nhìn sang Man City với dàn dự bị chỉ 6 người của Pep Guardiola ở trận đấu trước đó. Việc McTominay xuất phát tại Ngoại hạng Anh cũng không phải điều mới mẻ. Trước đó, anh từng ra sân trong chiến thắng 1-0 của M.U khi tiếp đón Bournemouth vào tháng 12 năm ngoái.

Tuy nhiên, đó là thời điểm Paul Pogba thụ án treo giò, Marouane Fellaini và Michael Carrick cùng dính chấn thương. Nhưng trong trận đấu với Huddersfield, Carrick đã trở lại, Pogba cũng đủ thể lực, Ander Herrera thậm chí đã sẵn sàng từ nhiều ngày trước nhưng McTominay vẫn được sử dụng.

Điều khiến người hâm mộ tò mò nhất là việc Mourinho sử dụng McTominay trong khi để Pogba trên ghế dự bị. Trận đấu tiếp theo của M.U sẽ là chuyến làm khách tới Newcastle trong... 8 ngày tới. Nếu ý đồ là giữ sức cho các trụ cột thì có vẻ như Mourinho đang quá thận trọng.

Vậy McTominay có xứng đáng được ra sân? Trả lời sau trận đấu, Mourinho chia sẻ: "McTominay đã có rất nhiều năm ở học viện, chờ đợi một cơ hội. Tôi nghĩ hôm nay cơ hội đó đã đến".

McTominay đã chơi không tệ
McTominay đã chơi không tệ

Sự "mùi mẫn" này dường như không giống với tính cách của Người đặc biệt. Nếu lý do được ra sân chỉ vì một cầu thủ đã dành cả thanh xuân trong học viện thì M.U chẳng khác gì một ngôi trường... làng, nơi đẳng cấp lại được tính trên số năm gắn bó.

McTominay không tệ nhưng để chen chân vào đội hình hiện tại của M.U, anh cần phải phấn đấu nhiều. Nhưng với Mourinho lúc này, McTominay giống với một "quân cờ" hơn. Nghĩa là, McTominay chưa đạt đẳng cấp ngôi sao và anh sẵn sàng răm rắp làm theo mọi mong muốn của ông thầy.

M.U ra sân với đội hình 4-2-3-1, Mourinho muốn đảm bảo tính cân bằng nơi tuyến giữa khi bố trí 2 tiền vệ trung tâm. Ông thực sự chỉ mong muốn 2 người này làm tốt nhiệm vụ đánh chặn và phân phối bóng, còn tấn công đã có những đồng đội ở trên lo, như Sanchez chẳng hạn.

Với Nemanja Matic và McTominay, Mourinho muốn họ hành động như những máy ủi khổng lồ, càn quét nơi giữa sân và đánh bật mọi sự chống cự của Huddersfield. Vòng lặp này cứ thế tiếp diễn cho tới tận hồi còi chung cuộc, Mourinho không mong muốn gì hơn.

Một pha bóng hết mình đến điên rồ của McTominay
Một pha bóng hết mình đến điên rồ của McTominay

Matic thì khỏi phải nói, một tiền vệ trụ đúng nghĩa. McTominay cũng không có khả năng làm được hơn những chỉ thị ở trên. Ở anh chỉ có sự khát khao cống hiến và một tinh thần hi sinh vì HLV như Mourinho yêu cầu. 

Pha va chạm với Terence Kongolo ở hiệp 1 là một tình huống điển hình. McTominay lao vào bóng như thiêu thân và hứng chịu cú húc cực mạnh của đối thủ. Anh ngã xuống trong tư thế nguy hiểm và nằm vật trên sân đau đớn. Một pha bóng thể hiện đúng bản chất của một cầu thủ trẻ nhưng lại mang tầm vóc của một ngôi sao chuyên nghiệp - theo đúng định nghĩa của Mourinho. Ngay sau khi nhận sự trợ giúp của đội ngũ y tế, McTominay bật dậy, ra hiệu khỏe mạnh để Mourinho không tốn một giây nghĩ tới phương án thay thế.

Đó là thứ nhiệt huyết mà Mourinho mong muốn. McTominay không xuất sắc nhưng hội tụ mọi phẩm chất cần thiết mà Mourinho cần, ở vị trí một tiền vệ trung tâm. "Quân cờ" McTominay không chỉ thể hiện tốt trên sân mà còn là một nước đi táo bạo của Mourinho trong cuộc đấu trí với Pogba - ngôi sao sáng nhất tại Old Trafford lúc này.

Không ai được trái ý Mourinho, kể cả Pogba
Không ai được trái ý Mourinho, kể cả Pogba

Còn nhớ trong thất bại 0-2 trước Tottenham ít ngày trước, Mourinho và Pogba đã có những tranh cãi quyết liệt trên sân. Khi mà sự truyền đạt của mình tới cậu học trò gặp trục trặc, Mourinho sẵn sàng thay Pogba ngay sau 1 giờ thi đấu, trong thế trận M.U bị dẫn 2 bàn. 

Rõ ràng, Mourinho muốn cho Pogba thấy ai mới là ngôi sao tại M.U lúc này. Bất cứ ai làm trái với mong muốn tối thượng của người quản lý đều bị loại ra. Ngay sau trận đấu đó, Pogba phải leo lên ghế dự bị ngồi ở màn đón tiếp Huddersfield, thay suất của anh là một cầu thủ vừa được đôn lên từ học viện. Tất cả điều này là trùng hợp ngẫu nhiên?

Mourinho luôn có lý khi "dằn mặt" Pogba hay bất cứ ngôi sao nào khác nghĩ cái tôi của mình to hơn đội bóng và trao cơ hội cho những người luôn nỗ lực. Nhưng đương nhiên, rất ít fan M.U mong muốn McTominay chiếm luân suất đá chính của người đàn anh đắt giá. Họ cần Pogba và Mourinho ngồi lại, dùng thái độ tích cực để hiểu rõ nhau và đưa M.U tiến lên. Còn về McTominay, cơ hội của anh nằm cả trong tương lai.

Vì sao Mourinho nổi điên và thay Pogba sớm trong trận thua Tottenham?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x