Mourinho, ông nợ CĐV một lời xin lỗi

Thạch Long
09:13 ngày 15-03-2018
Thua xấu mặt 1-2 trước Sevilla ngay trên sân nhà rạng sáng qua, Man United bất ngờ tạm biệt Champions League ngay từ vòng 1/8. Cuộc đào tẩu đáng xấu hổ của Quỷ đỏ hoàn toàn do một tay Jose Mourinho đạo diễn, nhưng NHM tuyệt nhiên chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ ông.
Mourinho, ông nợ CĐV một lời xin lỗi

Mourinho & những quyết định khó hiểu

Tại sao, tại sao và tại sao? Có rất nhiều câu hỏi tại sao đã được gửi tới Jose Mourinho sau trận thua khó hiểu trước Sevilla rạng sáng qua. Tại sao Man United có lợi thế sân nhà, đối thủ chỉ là một Sevilla nhỏ bé, vừa gục ngã 0-2 trước Valencia, mà Jose Mourinho lại chọn lối chơi phòng ngự hèn nhát?

Tại sao Marouane Fellaini lại xuất hiện ở trung tâm hàng tiền vệ thay vì cầu thủ đang chơi rất tốt trong thời gian gần đây Scott McTominay? Tại sao Marcus Rashford lại bị đẩy sang đá cánh phải sau khi vừa bóp nát Liverpool từ vị trí tiền đạo cánh trái? Tại sao Alexis Sanchez thi đấu mờ nhạt cả trận mà không bị thay ra sớm (bằng Anthony Martial chẳng hạn)? Tại sao lại tung Paul Pogba vào sân và cho phép anh “múa may” một cách vô tổ chức trong thế trận Man United cần bàn thắng như vậy?...

Mourinho không trả lời nổi một câu hỏi nào. Đơn giản là vì toàn bộ những hạt sạn trên đều do một tay ông tự tạo ra. Việc chọn thái độ thi đấu của một đội bóng cửa dưới khiến tinh thần của phần lớn chiến binh Man United trở nên uể oải, rời rạc. Việc tạo ra hàng loạt sự thay đổi ngớ ngẩn trong cách bố trí đội hình khiến lối chơi của Quỷ đỏ rời rạc, yếu ớt, thiếu các điểm nổ. 

Báo chí Anh đã không cần phải tế nhị khi nói về Mourinho nữa. Tờ The Times thẳng thắn giật tít: “Sự hèn nhát là nguyên nhân đá Man United khỏi Champions League”. “Đó là Man United, đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League đây sao. Man United mà tôi biết không chơi thứ bóng đá đó”, cựu danh thủ Graeme Souness nói. Trực tiếp nhất là tờ Manchester Evening News: “Jose Mourinho là kẻ đáng bị chỉ trích cho thất bại của Man United”.


Sự cứng đầu của Mourinho

Bất chấp bão táp đang nổi lên khắp nơi và chỉ có thể được xoa dịu bằng sự thành khẩn của Jose Mourinho, Người đặc biệt vẫn cố gắng thể hiện sự đặc biệt của mình một cách lố bịch với tuyên bố: “Tôi không hối hận vì những gì đã xảy ra. Tôi đã làm hết sức. Các cầu thủ cũng đã cố gắng hết sức. Chúng tôi thua. Đó là bóng đá”.

Vấn đề rất nghiêm trọng nằm ở đây: Nếu Mourinho không cảm thấy ông đã tiếp cận trận đấu này một cách sai lầm thì Man United sẽ chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào trong tương lai cả. Đối với nhiều CĐV, việc Quỷ đỏ dù có quá nhiều lợi thế vẫn để một đội bóng yếu hơn loại ở Champions League có thể coi là một hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng đối với Mourinho thì lại là chuyện bình thường, như chính ông thừa nhận trong bài phát biểu gây phẫn nộ sau trận.

Thái độ của Mourinho đang có vấn đề. Nó làm dấy lên câu hỏi vốn đã âm ỉ từ lâu: Liệu Mourinho có thích hợp để đưa Man United thoát khỏi cái bóng khổng lồ của Sir Alex Ferguson? Tuy nhiên, với những gì đã và đang diễn ra thì e rằng là không.

Thầy trò Mourinho nhục nhã chia tay Champions League


Mourinho có thể ba hoa về triết lý của mình, có thể bằng mọi giá giữ sự tự tôn ở lại, nhưng kết quả đã chứng minh tất cả: M.U chia tay Champions League từ vòng 1/8 còn bản thân ông sắp đối diện với lần đầu tiên trong sự nghiệp 2 mùa liên tiếp không vô địch quốc gia. Đây là một thất bại quá rõ ràng.

Năm 2004, nhờ bàn thắng đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng của Costinha, Porto của Mourinho loại chính Man United khỏi Champions League từ vòng 1/8, cũng trên chính sân Old Trafford. Đó là chiến thắng đưa tên tuổi của Mourinho lên đỉnh cao thế giới. Tối qua, 14 năm sau chiến công tại Old Trafford, danh tiếng của Mourinho từ đỉnh cao rơi xuống gần đáy cũng sau một thất bại của Quỷ đỏ. Quả là oan nghiệt. 

CON SỐ
1 - Với việc thua Sevilla, Man United trở thành đại diện Premier League đầu tiên tại Champions League mùa này thua một CLB đến từ La Liga. Trong 8 lần gặp nhau trước đó giữa các đại diện Premier League và La Liga, Premier League thắng 2, hòa 6 trận. 

Tỷ lệ Mourinho rời Man United giảm sâu
Nhà cái Lad Brokes vừa cập nhật các tỷ lệ cược cho tương lai của Jose Mourinho. Trước trận thua Sevilla, viễn cảnh Mourinho chia tay Man United vào mùa Hè tới có tỷ lệ cược đặt 1 ăn 25, nhưng giờ đã giảm xuống chỉ còn đặt 1 ăn 16. Ngoài ra, Lad Brokes cũng cập nhật một số tỷ lệ khác cho tương lai của Người đặc biệt.

Các tỷ lệ cược cho tương lai của Mourinho
Trở thành HLV tiếp theo bị sa thải ở Premier League:  20/1*
Chia tay M.U vào mùa Hè 2018:  16/1
Chia tay M.U vào mùa Hè 2019:  5/1
Trở thành HLV của PSG:  2/1
(*) Đặt 1 ăn 20 theo Lad Brokes
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x