Mourinho suýt chết ngạt trong… thùng quần áo

HẠNH NGUYỄN
11:05 ngày 21-01-2019
HLV Jose Mourinho vừa lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận chuyện phải nấp trong thùng đựng quần áo ở sân Stamford Bridge để lách án cấm chỉ đạo của UEFA hồi 2005. Người đặc biệt bảo vì mánh này mà ông suýt chút nữa đã bị ngạt thở.
Mourinho suýt chết ngạt trong… thùng quần áo
Cái khó ló cái khôn
Mourinho vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi bị M.U sa thải. Thời gian này ông lấn sân làm BLV. Khi chém gió trên kênh beIN SPORTS, Mourinho đã cởi mở chia sẻ về vụ lách án cấm chỉ đạo của UEFA cách đây gần 14 năm.

Chuyện xảy ra vào ngày 6/4/2005. Hôm đó Chelsea đón tiếp Bayern Munich trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League. Ngặt nỗi Mourinho lại phải chịu án cấm chỉ đạo 2 trận từ UEFA sau những lời lẽ không hay nhắm vào trọng tài Anders Frisk ở vòng 1/8. Mourinho không cam tâm. Đại chiến với Bayern rất khó khăn. Người đặc biệt quyết không chịu bị cắt đứt liên lạc với học trò.

“Tôi cần phải ở cạnh các cầu thủ của mình. Và tôi đã làm được điều đó”, Mourinho chia sẻ. Hôm ấy, ông vẫn vào phòng thay đồ của Chelsea tại sân Stamford Bridge bất chấp lệnh cấm của UEFA. Để không bị ai phát hiện, Mourinho lén đến phòng thay đồ của đội nhà từ rất sớm, trước trận đấu nhiều tiếng đồng hồ. Nhờ mánh này mà Mourinho vẫn có thể chỉ đạo các cầu thủ Chelsea trước trận cũng như trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

Mourinho vừa lần đầu tiên thừa nhận chuyện nấp trong thùng quần áo
Mourinho vừa lần đầu tiên thừa nhận chuyện nấp trong thùng quần áo

Khi hiệp 1 diễn ra, Mourinho theo dõi diễn biến trận đấu qua màn hình và đưa ra chỉ đạo với trợ lý Rui Faria từ xa. Faria đeo tai nghe và được ngụy trang bằng chiếc mũ len trùm kín tai. 

Bình thường hầu như không thấy trợ lý của Người đặc biệt đội mũ như thế bao giờ. Nhân viên giám sát của UEFA sinh nghi. Faria bị nhắc nhở.

Mourinho chuyển sang phương án 2. HLV thủ môn của Chelsea, Silvino Louro đảm nhận vai “người đưa thư”. Thỉnh thoảng Louro lại đi vào đường hầm sân Stamford Bridge. Rồi ông trở lại khu vực kỹ thuật của đội nhà với mảnh giấy nhỏ trên tay. Một sự trùng hợp không hề ngẫu nhiên, cứ sau mỗi lần Louro trở lại với mảnh giấy nhỏ trên tay như thế, Chelsea lại thực hiện một sự thay đổi cầu thủ.

Faria (trái) nhận chỉ đạo từ xa của Mourinho  qua tai nghe giấu trong mũ len
Faria (trái) nhận chỉ đạo từ xa của Mourinho qua tai nghe giấu trong mũ len

Sáng kiến nghẹt thở
Cứ thế, mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì Mourinho tính toán. Trên sân, Chelsea thắng Bayern. Các mánh lách án cấm của UEFA mà ông vẽ ra không bị đổ bể.

Dù vậy, vẫn còn một bài toán khó nữa là Mourinho sẽ rút đi bằng cách nào cho êm, để không bị ai phát hiện? Hồi ấy, có thuyết âm mưu rằng Mourinho đã chui vào thùng đựng quần áo chưa giặt của Chelsea để trốn tránh những ánh mắt soi mói của mọi người, đặc biệt là của các nhân viên UEFA.

Mourinho không bao giờ quên sáng kiến nghẹt thở hồi 2005
Mourinho không bao giờ quên sáng kiến nghẹt thở hồi 2005

Giờ thì có thể khẳng định đó không còn là thuyết âm ưu nữa. Bởi Mourinho đã lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận chuyện này. Ông thú nhận trên kênh beIN SPORTS: “Vâng, vâng, đúng là như vậy. Người phụ trách trang phục của Chelsea, Stewart Bannister bảo tôi trốn trong thùng đựng quần áo. Chiếc thùng bằng kim loại, rất cứng. Nắp thùng được hé mở một chút, để tôi có thể thở được.

Nhưng khi Stewart đẩy thùng ra khỏi phòng thay đồ và ra khỏi sân, các nhân viên của UEFA săm soi rất gắt gao hòng truy tìm tôi. Thế là Stewart phải đóng nắp kín luôn. Tôi bị bịt đường thở luôn. Đến lúc Stewart mở nắp thùng ra, tôi sắp chết ngạt đến nơi. Tôi không đùa chút nào. Chuyện hoàn toàn nghiêm túc. Thực sự lúc ấy tôi suýt chút nữa đã chết ngạt trong đó”.

Mourinho còn minh họa sống động cho lời thú nhận của mình bằng việc đưa tay lên cổ, mồm há, mắt trợn như đang bị ngạt thở. Một kỷ niệm quá khó quên với Người đặc biệt.

Bị đồng nghiệp móc máy
Hồi tháng 11/2015, Mourinho bị FA cấm chỉ đạo trước trận Chelsea gặp Stoke. HLV của Stoke khi đó, Mark Hughes móc máy lại thuyết âm mưu Mourinho từng trốn vào thùng đựng quần áo để lách án cấm ở trận Chelsea – Bayern hồi 2005. Hughes bông đùa: “Tôi tin rằng phía FA đủ sức phát hiện ra Mourinho nếu ông ấy trốn trong thùng đựng quần áo hay giở mánh nào tương tự”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x