Mourinho tự ái, M.U nên vui

Hà Trang
13:48 ngày 01-11-2017
M.U thắng nhưng vẫn có người không hài lòng và buông lời chỉ trích. May mắn cho Quỷ đỏ, Jose Mourinho biết lấy đó làm động lực để hoàn thiện.
Mourinho tự ái, M.U nên vui
Sẽ luôn có kẻ không hài lòng dù bạn có làm tốt đến đâu, đó là điều chắc chắn. Và với một người đầy góc cạnh như Mourinho thì phe chống đối đương nhiên cũng nhiều vô kể. Vấn đề là ai có quyền "mắng" Mourinho mà không khiến ông chạnh lòng.

Mourinho thích đối đầu hơn là thỏa hiệp. Người đặc biệt chẳng ngại ngần công kích đối thủ và coi đó là kẻ thù của mình. Ông thừa biết sẽ nhận lại điều gì và đã quá quen với nó. Nhưng dù là người cứng rắn đến đâu, chắc hẳn chiến lược gia 54 tuổi cũng không khỏi sửng sốt khi nhận những tiếng la ó từ chính người hâm mộ của mình.

Mourinho từng hứng chịu điều đó ở Real Madrid. Nhưng đó là Madrid, là Bernabeu - nơi những tiếng huýt sáo cất lên như cơm bữa. Có trí tưởng tượng lớn đến đâu ông cũng không dám tin mình lại nhận chỉ trích từ fan M.U - đội bóng trong mơ của mình.

Nhưng nó đã xảy ra, trong chiến thắng 1-0 trước Tottenham và còn trước đó nữa. Những câu la ó mỗi khi đội nhà cầm bóng, những tiếng thở dài khi nhìn vào Lukaku và còn cả sự oán trách nhắm vào bản thân Mourinho. Đó là thứ gây ra tổn thương sâu sắc chẳng loại trừ bất kỳ ai.

Mourinho đang có tâm trạng không tốt
Mourinho đang có tâm trạng không tốt

Đối thủ có quyền chỉ trích Mourinho. Chấp nhận! Nhưng không phải là cả các CĐV nhà - những gương mặt thân quen chứ? Thất vọng lớn lao tràn ngập cuống họng Mourinho khi nhìn vào khoảnh khắc ấy. Ông bất giác phản ứng, đưa tay lên miệng thể hiện thái độ "Hãy im lặng" sau trận đấu với Tottenham.

Còn sau chiến thắng 2-0 trước Benfica, chiến thắng bản lề trong chiến dịch vòng bảng Champions League của M.U, Mourinho mỉa mai: "Hi vọng các bạn cảm thấy thư giãn với trận đấu này hơn là chiến thắng trước Tottenham".

Những lời này không thể nhắm vào ai khác ngoài chính các fan M.U. Mourinho đã phạm sai lầm chăng? Ông vừa tuyên chiến với đối thủ mạnh nhất, đông đảo nhất và chắc chắn không thể đánh bại.

Đừng bỏ qua bất cứ động thái nào của Mourinho vào lúc này
Đừng bỏ qua bất cứ động thái nào của Mourinho vào lúc này

"Các cầu thủ cần cải thiện, tôi phải cải thiện và xin lỗi, các fan cũng phải cải thiện. Đừng đến sân như đi xem hát, hãy đến và chiến đấu cùng chúng tôi". Mourinho đã bày tỏ rất rõ ràng, ông muốn quy tụ sự đoàn kết của Old Trafford nhưng thông qua những lời nói hờn dỗi.

Mourinho đang hờn dỗi, đang tự ái ở tuổi 54. Là ông trẻ con hay bị đối xử không công bằng, cả hai đều có lý của nó. Nhưng dù lý do là gì, hãy tin Mourinho sẽ không phản ứng tiêu cực, ít nhất là trong các trận đấu.

Một M.U với người đứng đầu đang tổn thương sâu sắc lòng tự trọng vẫn bay cao trên mọi đấu trường. Quỷ đỏ mới chỉ thua 1 trận từ đầu mùa giải, đang đứng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh và dẫn đầu bảng A Champions League sau chiến thắng thuyết phục trước Benfica. Có thể nói, Mourinho hờn dỗi vẫn là Mourinho là hiệu quả nhất.

M.U dễ dàng đánh bại Benfica tại sân nhà
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x