Mourinho và Pogba đang lún sâu trong vũng lầy tự tạo

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:47 ngày 26-09-2018
Manchester United đang xuất hiện vũng lầy ngày qua ngày vùi sâu Jose Mourinho và Paul Pogba. Trớ trêu, vũng lầy ấy do cả hai tự tạo ra.
Mourinho và Pogba đang lún sâu trong vũng lầy tự tạo
Nhà hát của những giấc mơ đang dần biến thành Nhà hát của những ác mộng. 2 lần ra quân gần nhất, 2 cuộc tiếp đón các đối thủ bị đánh giá dưới cơ hoàn toàn, đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho đều thu về những kết quả đáng thất vọng. 

Cuối tuần qua, M.U để cho tân binh Wolverhampton cầm hòa 1-1. Rạng sáng nay, Quỷ đó lại bị cầm hòa, thậm chí còn bi thảm hơn là thua trong loạt đá luân lưu đồng nghĩa bị loại ngay từ vòng 3 Cúp Liên đoàn bởi một đội bóng vẫn đang mơ giấc mơ được làm tân binh Ngoại hạng Anh như Wolves. Đó là đại diện đến từ giải Hạng Nhất Derby County.

Đối với trận hòa đúng hơn là thua rạng sáng nay, Mourinho, người chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả đã trải qua thứ cảm xúc đặc biệt, trộn lẫn giữa sự bế tắc, nỗi buồn thất trận và niềm nhớ về một thời quá vãng hào hùng. Tất cả xoay quanh hai cái tên, Paul Pogba và Frank Lampard.

Cái tên đầu tiên, bị Mourinho đẩy lên ngồi trên khán đài kèm theo lời nhắn nhủ đừng bao giờ mơ tưởng tới tấm băng thủ quân nữa. Pogba là ngôi sao số một, về vị thế và giá trị chuyển nhượng tại Old Trafford từ ngày Mourinho đến. Nhưng thật trớ trêu, tiền vệ người Pháp chính là rắc rối lớn nhất của Người đặc biệt tại M.U.

Mourinho và Pogba luôn trong thế đối đầu
Mourinho và Pogba luôn trong thế đối đầu

Suốt 2 năm qua, mối quan hệ giữa Mourinho và Pogba chưa bao giờ êm đềm và quá nhiều lần mặt báo xuất hiện những dòng tít liên quan đến sự xung đột giữa hai người. Trong câu chuyện mới nhất, ngay sau trận hòa Wolves, Pogba bóng gió chỉ trích Mourinho vì lý do không để cho M.U chơi tấn công. Để đáp trả, như đã đề cập, Người đặc biệt sẽ không để Pogba mang băng thủ quân thêm lần nào nữa.

Cái tên thứ hai, là học trò cưng một thời của Mourinho tại Chelsea và sáng nay trên cương vị HLV Derby County đã đánh bại ông. Trong cơn bế tắc với vấn đề mang tên Pogba, chắc hẳn Người đặc biệt rất nhớ Lampard, một nỗi nhớ da diết và quay quắt.

Ngược dòng thời gian, sự ngạo nghễ và tinh anh mà Mourinho có được 10 năm trước tại Stamford Bridge có công cực lớn của Lampard. Thống kê sơ bộ cũng đủ chỉ ra điều này, trong 3 mùa trọn vẹn Người đặc biệt dẫn dắt Chelsea, Lampard mỗi mùa chơi từ 50 trận trở lên và đóng góp trên dưới 20 bàn thắng. Lưu ý, anh là tiền vệ trung tâm.

Về mặt lối chơi, Chelsea hình thành một phong cách mạch lạc dưới sự dẫn dắt của Mourinho. Đó là lối chơi thực dụng, tổ chức phòng ngự kín kẽ và trừng phạt đối phương bằng những pha phản công chớp nhoáng hoặc những tình huống phối hợp cố định sắc bén. Lampard chính là linh hồn trong lối chơi đó. 

Mourinho luôn thành công với mẫu tiền vệ như Lampard
Mourinho luôn thành công với mẫu tiền vệ như Lampard

Sở hữu những đường chuyền tầm trung đến xa có độ chính xác, cộng thêm nhãn quan chiến thuật nhạy bén và tầm hoạt động rộng nhờ khả năng di chuyển bền bỉ, Lampard chính là cái bản lề để Chelsea chuyển hóa trạng thái từ phòng ngự sang tấn công một cách chớp nhoáng như cánh cửa đóng mở trơn tru.

Ngoài ra, Lampard là người thực hiện hầu hết các pha đá phạt cho Chelsea, với độ chính xác ổn định cùng quỹ đạo khó lường. Công thức Lampard đá phạt, Terry đánh đầu một thời là nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự không chỉ tại xứ sở sương mù mà khắp cả châu Âu.

Tổng quát hơn, trong suốt sự nghiệp cầm quân, những nơi Mourinho thành công nhất là những nơi ông có được mẫu tiền vệ như Lampard, có thể miêu tả là công nhân giàu tính nghệ sỹ hoặc nghệ sỹ đẫm chất công nhân. Đó là mẫu tiền vệ sáng tạo, có xu hương dâng cao tấn công để kiến tạo thậm chí ghi bàn nhưng không màu mè, đặt sự hiệu quả lên hàng đầu.

Một cầu thủ khác cũng thuộc dạng này là Wesley Sneijder tại Inter Milan, nơi Mourinho có được cú "ăn ba". Tại Real Madrid, Mourinho cũng cố gắng biến Mesut Oezil thành một Lampard hoặc Sneijder "phẩy" nhưng bất thành. Đơn giản, về phẩm chất và bản lĩnh, Oezil kém những đàn anh một bậc. Dấu ấn Mourinho vẫn còn phảng phất đến Oezil ngày nay là tiền vệ này chạy rất nhiều (nhưng không hiệu quả).

Oezil chạy nhiều nhưng chưa ra chất tiền vệ Mourinho ưa thích
Oezil chạy nhiều nhưng chưa ra chất tiền vệ Mourinho ưa thích

Pogba toàn diện và vượt trội hơn Oezil, từ thể chất đến kỹ năng nhưng bi kịch ở chỗ không cùng cái khuôn đúc ra Lampard. Cựu danh thủ người Anh đem đến cho người xem cảm giác anh hiện diện mọi chỗ trên sân, cho nên mới có biệt danh "Người không phổi". Bên cạnh đó, Lampard không có động tác thừa hay mang tính biểu diễn, chạy là chạy, chuyền là chuyền và sút là sút.

Pogba lại khác. Mã gen Phi châu đem đến cho tiền vệ này sự sung mãn từ thể lực đến thể chất nhưng cũng cài vào trong con người anh chất hoang dã. Từ cách ăn mặc đến lối chơi, Pogba luôn muốn nhấn nhá khác người, anh có thể chuyền lúc đáng ra nên sút và sút đáng lẽ phải chuyền. Bởi sự ngẫu hứng ấy, Pogba luôn có những pha xử lý khiến người xem trầm trồ, đơn cử là pha kiến tạo cho Fred sút tung lưới Wolves.

Nhưng, đóng góp vào lối chơi tập thể của Pogba lại khá hạn chế. Chính Lampard chứ không phải ai khác từng ngứa mắt tới nỗi đăng đàn khuyên đàn em nên tích cực tham gia phòng ngự hơn chứ không phải chỉ biết biểu diễn. Cho nên, một nhà cầm quân thực dụng, đề cao kỷ luật chiến thuật như Mourinho hẳn rất cực nhọc với Pogba.

Vậy mới có chuyện Mourinho từng lên mặt báo định nghĩa vị trí tiền vệ box-to-box (tiền vệ còn thoi) là di chuyển từ box (vòng cấm địa) này đến box kia, chứ không phải chỉ quanh quẩn bên phần sân đối phương khi có ý kiến cho rằng ông nên giải phóng Pogba. Và trên thực tế, Mourinho đang cố chắp vá bằng cách dùng Fellaini ở vị trí này, dù tiền vệ người Bỉ công nhân không ra công nhân, nghệ sỹ càng không nghệ sỹ.

Lật ngược vấn đề, nếu Mourinho chật vật tìm cách dùng Pogba thì Pogba cũng loay hoay tìm chỗ đứng trong đội hình do Mourinho xây dựng, một nơi anh không có cơ hội phát huy hết phẩm chật. Cho nên, so sánh một cách hình ảnh, Mourinho và Pogba đang sống chung trong vũng lầy tự tạo, để rồi càng ngày càng vùi sâu trong cơn ngao ngán không biết bao giờ dứt hết cơn ê chề.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x