premier league 2017/18 hạ màn

Mùa giải sóng gió với các HLV ở Ngoại hạng Anh

Thạch Long
06:58 ngày 16-05-2018
Mourinho, Conte, Wenger trải qua một mùa bóng quay cuồng tới bạc cả tóc. Nhưng họ còn may mắn chán so với 11 đồng nghiệp bị sa thải trong mùa 2017/18. Như vậy, ngoại trừ Guardiola, Klopp và Pochettino, Premier League mùa này thật sự là một cơn ác mộng với các HLV.
Mùa giải sóng gió với các HLV ở Ngoại hạng Anh
Mùa bóng khốn khổ của Mourinho, Conte và Wenger
Kết thúc trận đấu với Burnley hôm 6/5 vừa qua, HLV Arsene Wenger bước ra thảm cỏ Emirates trong tiếng hò reo vang dội của các CĐV. Ông nhận một chiếc cúp kỷ niệm trận sân nhà cuối cùng, sau đó được trao micro thực hiện bài phát biểu. Wenger đã nói khá dài, đa phần là những lời hoa mỹ dành cho CĐV. Đến hôm 13/5 vừa qua, SVĐ The John Smith của Huddersfield lại có thêm một buổi lễ tôn vinh Wenger.

Đó là trận Premier League cuối cùng của Giáo sư người Pháp trên cương vị HLV Arsenal. Ông chỉnh tề bước ra từ đường hầm, sải những bước chạy như thanh niên hướng về phía các khán đài. Wenger cúi gập người cảm ơn tình cảm của NHM. Mọi thứ khá hoàn hảo.

Tuy nhiên, 2 thời khắc kể trên là những giây phút bình yên hiếm hoi của Arsene Wenger trong mùa bóng này. Suốt 1 năm qua, Wenger luôn sống trong cảm giác căng thẳng cực độ. Cứ mỗi khi bước ra sân, Giáo sư lại phải thấp thỏm liếc lên khán đài xem có bao nhiêu tờ giấy A4 in 2 chữ “Wenger out” được giơ lên. Thi thoảng, ông lại giật mình ngước lên bầu trời xem có chiếc máy bay nào kéo theo băng rôn đòi sa thải ông hay không. Cứ sau mỗi cú vấp của Pháo thủ, Wenger lại phải cách ly khỏi mạng xã hội vài ngày để không phải đọc những dòng công kích, mỉa mai, nhục mạ. Đó không phải cuộc sống. Đó chỉ là tồn tại mà thôi.

Nhưng Wenger không cô đơn. Chia sẻ cảm giác dẫn dắt một đội bóng lớn nhưng bị hắt hủi thảm thương với Wenger còn có cả Jose Mourinho và Antonio Conte. Hai HLV sắp gặp nhau trong trận chung kết FA Cup vào ngày 19/5 tới đều vừa trải qua mùa bóng không có lấy một ngày vui. 


Hạnh phúc như tấm chăn hẹp
Bất chấp Conte đã đưa Chelsea lên ngai vàng Premier League 2016/17 một cách thuyết phục, ông vẫn phải sống trong áp lực nghẹt thở mùa này. Cứ thi thoảng Conte lại đối diện với thông tin bị sa thải. Hồi tháng 10 năm ngoái, khi Chelsea chạm trán Roma tại Champions League, cánh phóng viên bắt được cảnh HLV Carlo Ancelotti đang dự khán, lập tức dư luận lại đồn ầm thông tin Ancelotti sắp được đưa về thay thế Conte.

Chỉ trong một mùa bóng, Conte đã phải đối diện với ít nhất 2 cuộc họp căng thẳng về tương lai của mình. Bản án “trảm tướng” được nâng lên rồi lại đặt xuống trước mặt Conte rất nhiều lần. Cho dù HLV người Italia vẫn “sống sót” đến hết mùa bóng, nhưng làm nghề như thế khác nào bị hành hạ tinh thần.


Conte bị hành hạ, còn Mourinho thì đi… hành hạ người khác. Trái ngược với Conte, Mouirinho được BLĐ Man United ủng hộ, nhưng lối chơi buồn ngủ, bạc nhược của Quỷ đỏ khiến fan phẫn nộ. Cả năm qua, rất hiếm khi NHM thấy Mourinho cười như xưa. Bất kể là Man United thắng hay thua, gương mặt Mourinho lúc nào cũng giữ ở trạng thái đăm chiêu, chất chứa nhiều suy tư.
Tuy nhiên, Conte, Wenger, Mourinho còn may mắn chán so với dàn HLV giữa đường đứt gánh. Có tới 11 HLV đã bị sa thải bởi 9 đội bóng, tạo ra một trong những mùa bóng bất ổn, đáng sợ nhất dành cho giới HLV. 

Sau cùng, chỉ Pep Guardiola và Juergen Klopp được hưởng sự thái bình thật sự. Guardiola thì khỏi bàn. Mọi vinh quang đều đổ về ông. Trong khi đó,  Klopp cũng trải qua một mùa bóng thành công khi đưa Liverpool vào chung kết Champions League và kết thúc Premier League trong Top 4. Và điều quan trọng hơn cả: Họ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ cả BLĐ lẫn CĐV. Hạnh phúc đúng là như một tấm chăn hẹp, người này ấm thì người khác lạnh.

9/20 đội bóng thay tướng
Sự khắc nghiệt của nghề HLV tại Premier League được thể hiện rõ rệt qua thống kê: Có tới 9/20 đội bóng mùa này “trảm tướng giữa dòng”. Cá biệt có trường hợp của Southampton và West Brom chỉ trong 1 mùa bóng đã sa thải tới 2 HLV.


Wenger nghỉ, Eddie Howe thành HLV có thâm niên nhất
Sau khi HLV Arsene Wenger kết thúc mối lương duyên kéo dài tới 22 năm với Arsenal, ngôi vị chiến lược gia có “tuổi đời” lâu nhất ở Premier League vào thời điểm hiện tại thuộc về HLV trẻ tuổi Eddie Howe. Ông Howe đã gắn bó với Bournemouth liên tục trong 5 năm, 7 tháng.


2,6 Tính các HLV vẫn đang tại vị thì Pep Guardiola là HLV có số điểm trung bình/trận cao nhất (2,6 điểm/trận). Khá bất ngờ khi biết, người có nhiều điểm trung bình thứ nhì là… Darren Moore (West Brom, 2,2 điểm/trận), cao hơn cả Jose Mourinho (2,1).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x