Đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 vào cuối tuần qua, Anh đã giành chức vô địch giải U19 châu Âu 2017. Bóng đá trẻ của xứ sương mù đã có một mùa Hè tuyệt vời. Bởi trước màn đăng quang của U19 thì Anh cũng vô địch U20 thế giới trên đất Hàn quốc. Vấn đề của người Anh là họ phải phát triển được lứa tài năng trẻ này…
Anh vừa trải qua giải U19 châu Âu rất tuyệt vời. Ở vòng bảng, dù rơi vào bảng “tử thần” khi có sự hiện diện của cả Đức và Hà Lan nhưng Anh vẫn chơi xuất sắc, giành vị trí đầu bảng. Tới vòng bán kết, Anh vượt qua Czech trước khi đánh bại nốt Bồ Đào Nha trong trận chung kết.
Đã có một chút bối rối với người Anh khi Dujon Sterling đá phản lưới nhà giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1. Nhưng mọi thứ đã trở lại quỹ đạo khi người hùng Lukas Nmecha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 68, ấn định chiến thắng cho tiểu Tam sư. Anh là đội xứng đáng nhất đăng quang ở giải U19 năm nay.
Bởi xuyên suốt cả hành trình của Anh là lối chơi ấn tượng, đa dạng với rất nhiều điểm nổ. Ryan Sessegnon là ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất nhưng khi tài năng nhí này không tỏa sáng thì đã có Ben Brereton hay Nmecha làm thay phần việc. Anh cũng là đội tuyển cân bằng nhất, với nhiều phương án nhân sự nhất. Nên nhớ, 2/5 chiến thắng của Anh ở giải U19 được mang về từ những bàn thắng của các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị.
Với chức vô địch mới nhất vừa giành được, U19 Anh đã khép lại một mùa Hè tuyệt vời cho bóng đá trẻ xứ sương mù. Bởi trước khi U19 Anh đăng quang, Anh cũng đã vô địch giải U20 World Cup tổ chức trên đất Hàn Quốc hồi tháng 5. Ở VCK U21 châu Âu vừa diễn ra hồi tháng 6, Anh cũng vào tới bán kết và chỉ thiếu may mắn khi thua Đức trên chấm 11m, đội sau đó giành chức vô địch. Chưa hết, ở giải U17 tổ chức hồi đầu tháng 5 thì Anh cũng vào tới trận chung kết, rồi gục ngã trước Tây Ban Nha trên chấm 11m. Còn nữa, Anh cũng vô địch giải Toulon vừa tổ chức trên đất Pháp.
Nghĩa là chỉ trong một mùa Hè, Anh đã giành 3 chức vô địch ở cấp độ trẻ (U19, U20, Toulon), 1 lần vào tới chung kết (U17) và 1 lần vào bán kết (U21). Đó là thành tích mà ngay cả những nền bóng đá rất mạnh ở đào tạo trẻ như Đức hay Tây Ban Nha cũng phải ghen tỵ. Nói vậy để thấy, người Anh vừa có một mùa Hè tuyệt vời với các đội tuyển trẻ.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ liệu LĐBĐ Anh (FA) có phát triển được lứa tài năng trẻ mà họ đang nắm giữ này hay không? Dominic Solanke vừa giành Quả bóng vàng ở giải U20 liệu có trở thành ngôi sao sáng của tuyển Anh trong tương lai? Hay Sessegnon, viên ngọc quý của đội U19 có thể tiếp tục duy trì đà tiến bộ trong vài năm tới?
Câu chuyện VCK U21 châu Âu 2009 chắc chắn người Anh chưa quên. Giải đấu đó, Anh gặp Đức trong trận chung kết. Lứa cầu thủ trẻ của tiểu Tam sư đá trận chung kết năm đó sau này không ai phát triển được lên tầm ngôi sao. Trong khi ĐT Đức vô địch World Cup 2014 với nòng cốt là chính những tài năng trẻ trưởng thành từ trận chung kết U21 châu Âu 2009 như Manuel Neuer, Jerome Boateng, Matt Hummels, Sami Khedira và Mesut Oezil.
Anh đang nắm trong tay một thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng, những người vừa thống trị các giải trẻ Hè này. Nhưng trong tương lai, dàn sao trẻ này liệu có đưa được Anh đến đỉnh cao nhất World Cup, như lứa cầu thủ trẻ 2009 làm với ĐT Đức trên đất Brazil 2014?
Anh cân bằng thành tích với Tây Ban Nha
Với danh hiệu vừa giành được, Anh đã có tổng cộng 10 lần vô địch giải U19 châu Âu trong lịch sử (bao gồm cả các giải đấu tiền thân). Như vậy, tiểu Tam sư đã san bằng thành tích của Tây Ban Nha, trở thành một trong 2 đội tuyển đăng quang nhiều lần nhất ở giải đấu này.
5 cá nhân nổi bật của U19 Anh
RYAN SESSEGNON (Fulham)
Cầu thủ 17 tuổi đã có một mùa giải bùng nổ ở Fulham khi ghi 7 bàn sau 30 trận ở Championship. Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng đó ở giải vô địch U19 châu Âu. Sessegnon ghi bàn trong cả 2 chiến thắng ở vòng bảng trước Bulgaria và Đức. Tổng cộng, anh có 3 bàn tại giải U19 năm nay.
BEN BRERETON (Nottingham Forest)
Tiền đạo 18 tuổi mới được ra mắt Forest từ đầu năm nay sau những màn trình diễn ấn tượng với đội U23. Trước khi Brereton đi dự giải vô địch U19 châu Âu, Forest đã nhanh tay “trói chân” anh tới năm 2021. Sau những gì Brereton đã làm được (ghi 3 bàn), có lẽ các CLB lớn sẽ nhắm tới anh.
JAY DASILVA (Chelsea)
Hậu vệ trái từng được Ian Wright đánh giá là “hay hơn mọi hậu vệ trái khác ở Premier League” chính là thủ quân của U19 Anh. Anh có mặt trên sân không thiếu một phút nào, và là thủ lĩnh của một hàng thủ chắc chắn chỉ để lọt lưới có 1 bàn. Chức vô địch U19 là danh hiệu mới nhất của Dasilva, bên cạnh 3 Cúp FA trẻ, và 2 chức vô địch Champions League trẻ.
MASON MOUNT (Chelsea)
Mount là đội trưởng của đội trẻ Chelsea đoạt Cúp FA trẻ mùa trước, sau khi đoạt cú đúp FA/Champions League trẻ ở mùa 2015/16. Ở giải U19 châu Âu, Mount đặc biệt gây ấn tượng ở trận đại thắng Đức 4-1 với 3 pha kiến tạo. Anh cũng ghi bàn trong trận thắng Bulgaria 2-0.
AARON RAMSDALE (Bournemouth)
Hồi tháng 1, Bournemouth từng gây bất ngờ khi chi 1 triệu bảng để đưa Ramsdale về từ Sheffield United dù anh chỉ mới ra sân vỏn vẹn 2 trận ở FA Cup với Sheffield. HLV Eddie Howe nói rằng ông nhìn thấy ở Ramsdale một tương lai tươi sáng. Và anh đã chứng tỏ điều đó ở giải đấu vừa qua với nhiều pha cứu thua. Ramsdale cùng Anh giữ sạch lưới 3 trận.
Hôm nay, Jaap Stam tròn 45 tuổi. Khi còn thi đấu, trung vệ thép người Hà Lan là bức tường thành vững chắc trong mùa giải “ăn ba” vĩ đại 1998/99 của Man United. Giờ đây, trên cương vị HLV trưởng Reading, Stam không còn “phòng ngự” nữa, đội bóng của ông lúc nào cũng ở thế “tấn công” trên hành trình tìm vé trở lại Premier League…
Chelsea có một hệ thống cho mượn cầu thủ thuộc dạng... chằng chịt nhất châu Âu, nhưng xem ra họ không có tư duy dài hạn để có thể hưởng lợi lâu dài từ hệ thống ấy.
Tiemoue Bakayoko đến Chelsea không phải để trở thành “Makelele mới”, bởi N’Golo Kante đã làm điều đó. Song tân binh 40 triệu bảng lại có mối liên hệ trực tiếp với huyền thoại người Pháp. Không có Makelele, chắc chắn không có Bakayoko của ngày hôm nay.
Không thể ghi bàn dù được tạo khá nhiều cơ hội ngon ăn, Romelu Lukaku có ngày ra mắt M.U không được trọn vẹn nhưng anh vẫn được HLV Jose Mourinho hết mực bảo vệ.
Như một sự tri ân dành cho những gì John Terry đóng góp cho Chelsea, phóng viên Matt Law, cây bút của tờ Telegraph, quyết định kể cho chúng ta một vài câu chuyện thú vị về Terry. Law theo dõi cầu thủ này từ năm anh 14 tuổi cho đến khi trở thành huyền thoại của The Blues với 716 trận khoác áo và 15 danh hiệu lớn nhỏ.
Trong kế hoạch của Chelsea, HLV Antonio Conte sẽ ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm ngay ở thời điểm ông trở lại CLB sau thời gian nghỉ Hè. Tuy nhiên, Conte lúc này đã dẫn các cầu thủ Chelsea đi tour du đấu châu Á mà hợp đồng mới vẫn là một viễn cảnh rất xa vời.
Thị trường chuyển nhượng luôn có tính rủi ro cao và một khoản chi phí lớn cũng không thể đảm bảo mức độ thành công. Tuy nhiên vẫn có nhiều ngoại lệ. Hầu hết các tiền vệ trung tâm mà Chelsea từng mua đều tỏa sáng rực rỡ. Bởi vậy có thể tin rằng Tiemoue Bakayoko cũng sẽ tỏa sáng trong màu áo The Blues.
Trong lúc rời sân Wembley sau khi góp sức giúp Man City đả bại Chelsea ở bán kết FA Cup, Kevin De Bruyne chỉ nói ngắn gọn một câu với truyền thông: "Tôi mệt rồi"...
Có mặt trên khán đài Wembley chứng kiến trận bán kết FA Cup của MU, khuôn mặt chán nản của Sir Jim Ratcliffe đã bộc lộ rõ sự thất vọng tột cùng dành cho HLV Erik ten Hag. Một danh sách ứng viên cũng đã được lên sẵn và chỉ còn chờ những bước đi cuối cùng mà thôi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn