Muốn ngăn M.U, đừng để Mata có cơ hội xài tuyệt kỹ

Trung Nghĩa
10:28 ngày 08-11-2018
Juan Mata lại một lần nữa trở thành người hùng của Man United bằng thứ vũ khí nguy hiểm của mình: đá phạt.
Muốn ngăn M.U, đừng để Mata có cơ hội xài tuyệt kỹ
Mata không được ra sân ngay từ đầu trong trận thắng trước Juventus ở Turin. Anh chỉ được vào sân ở phút 79 để thay thế Alexis Sanchez. Khi đó Man United đang bị dẫn với tỷ số 0-1 bởi pha làm bàn của người cũ Cristiano Ronaldo. 

Chỉ 7 phút sau khi Mata vào sân, Paul Pogba bị phạm lỗi ngay gần khu cấm địa Juventus. Tiền vệ người Tây Ban Nha bước lên chấm đá phạt và khiến cả sân Allianz câm lặng bởi cú đá phạt chết chóc.


Chia sẻ trên BT Sport, Mata cho rằng tuyệt phẩm đá phạt này là thành quả của quá trình tập luyện chăm chỉ. "Hiện giờ tôi khá tự tin khi thực hiện những cú đá phạt trực tiếp", anh nói. "Tôi đã luyện rất nhiều trong các buổi tập. Sau khi kết thúc phiên tập chính, tôi thường ở lại tập thêm với sự trợ giúp của các thủ môn. Hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng chúng tôi sẽ còn tốt hơn nữa và ghi bàn nhiều hơn nữa".

Với bàn thắng vào lưới Juventus, Mata đã có tổng cộng 10 lần đá phạt thành bàn trong cả sự nghiệp. Cụ thể, anh có 1 bàn cho Valencia, 2 bàn cho Chelsea và 7 bàn cho Man United. Có thể thấy từ khi sang M.U, khả năng đá phạt của tiền vệ người Tây Ban Nha đã được cải thiện đáng kể.

Tính riêng tại Premier League, Mata đã ghi được bàn thắng từ đá phạt trực tiếp nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác kể từ khi chuyển đến Chelsea vào tháng 8/2011. Tổng cộng anh đã phá lưới các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh tới 8 lần mỗi khi đứng trước các quả đá phạt.


Trên bảng xếp hạng những chuyên gia đá phạt xuất sắc nhất lịch sử Premier League, Mata hiện đang xếp ở vị trí thứ 12. Nhưng anh có thể cải thiện điều này bởi 8 người trong số đó đã giải nghệ và 3 người còn lại đã không còn thi đấu ở giải đấu hàng đầu nước Anh.

Bàn thắng gần nhất bằng đá phạt ở Premier League của Mata là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trong trận thắng 3-2 trước Newcastle trên sân Old Trafford vào ngày 6/10/2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cái mặt không thể chơi được của Mourinho Cái mặt không thể chơi được của Mourinho

    Jose Mourinho là thế. Luôn biết cách khiến người ta không thể không nhắc đến mình vào những thời điểm cần thiết. Ví dụ như khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Juventus và Man United cách đây gần 10 giờ đồng hồ.

  • Ronaldo: 'M.U chẳng làm gì mà cũng thắng' Ronaldo: 'M.U chẳng làm gì mà cũng thắng'

    Bình luận về màn lội ngược dòng của Man United ngay trên sân của Juventus đêm qua, tiền đạo Cristiano Ronaldo bên phía đội chủ nhà cho rằng đội bóng cũ của anh đã giành chiến thắng không xứng đáng.

  • Tinh thần là vũ khí lớn nhất của Inter Tinh thần là vũ khí lớn nhất của Inter

    Chơi không tốt bằng Barcelona và bị dẫn bàn vào cuối trận, nhưng tinh thần quật khởi giúp Inter có 1 điểm quý giá trên sân nhà rạng sáng qua. Tinh thần sẽ là vũ khí đáng sợ nhất của đội bóng Italia trong chuyến làm khách ở Wembley trước Tottenham ở lượt trận sau.

  • Barca: Đẳng cấp của Valverde Barca: Đẳng cấp của Valverde

    Phải chăng đây là vị huấn luyện viên đầu tiên của Barcelona sống tốt mà không cần Messi? Đã đến lúc phải nghiêm túc đặt câu hỏi này về Ernesto Valverde - một HLV gần như vô danh khi đến Nou Camp tiếp quản chiếc ghế của Luis Enrique để lại. Nhưng cho đến lúc này Valverde đang thể hiện một màn trình diễn ấn tượng đến sửng sốt.

  • Koulibaly, vẻ đẹp lạ lẫm của Napoli Koulibaly, vẻ đẹp lạ lẫm của Napoli

    Được nhớ đến bởi lối chơi đẹp mắt và những mùa giải qua, nhắc tới Napoli là nhắc tới những cầu thủ tấn công khéo léo như Lorenzo Insigne, Jose Callejon, Dries Mertens… Nhưng bây giờ, họ có một vẻ đẹp khác, lạ lùng và mới mẻ hơn: Kalidou Koulibaly.

  • Griezmann tìm lại bản năng 'sát thủ' Griezmann tìm lại bản năng 'sát thủ'

    Là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Atletico trước Dortmund tại lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League, tiền đạo Antoine Griezmann không những đánh dấu màn hồi sinh đầy mạnh mẽ của Atletico mà cho cả cá nhân anh.

  • Sự hồi sinh của Cholismo Atletico: Sự hồi sinh của Cholismo

    2 tuần sau trận thua 0-4 trên sân Dortmund, Atletico đã đòi được nợ. Và dù chỉ đánh bại đội bóng Đức 2-0, đó vẫn thực sự là một trận đấu hoàn hảo theo phong cách đặc trưng của Diego Simeone, người đã biến phòng ngự phản công thành thứ triết lý của riêng mình với tên gọi “Cholismo”.

  • PSG sống bằng hơi thở của Neymar PSG sống bằng hơi thở của Neymar

    Trận hòa 1-1 trên sân Napoli rạng sáng qua cho thấy PSG phụ thuộc nặng nề vào Neymar. Rất may là ngôi sao người Brazil đã có một màn trình diễn thuyết phục. Đội bóng Pháp vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Liverpool ở lượt trận tới (ngày 29/11).

  • Schalke vững vàng ở Champions League nhờ hàng thủ Schalke vững vàng ở Champions League nhờ hàng thủ

    Hạ Galatasaray 2-0, Schalke tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở vòng bảng Champions League mùa này và xây chắc vị trí thứ 2 tại bảng D. Thành tích ấn tượng ấy mang đậm dấu ấn của hàng thủ Schalke. Sau 4 lượt trận đã đấu ở vòng bảng Champions League mùa này, Schalke mới chỉ phải nhận duy nhất 1 bàn thua.

  • Moussa Marega nâng bước Porto Moussa Marega nâng bước Porto

    Porto đã đặt một chân ở vòng knock-out Champions League sau khi đả bại Lokomotiv Moscow để qua đó tiếp tục đứng đầu bảng D với 10 điểm. Người hùng của họ, một lần nữa lại là Moussa Marega.

  • Guardiola phẫn nộ vì Sterling vấp cỏ thô thiển kiếm 11m Sterling 'vấp cỏ' kiếm 11m, Guardiola phẫn nộ

    HLV Pep Guardiola của Man City thừa nhận, ông rất hạnh phúc với chiến thắng tưng bừng trước Shakhtar Donetsk nhưng không hài lòng với tình huống đội nhà được hưởng 11m sau pha vấp ngã của Raheem Sterling.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x