Dọc đường tác nghiệp: Myanmar trong tôi...

Từ khi đặt chân đến Myanmar cho tới ngày chia tay mảnh đất này, những nơi chúng tôi đi, những người chúng tôi gặp đều để lại những xúc cảm không dễ nói lên lời, xếp thành câu. Tất cả chúng tôi đều gọi chung đó là “xúc cảm Myanmar”!
Dọc đường tác nghiệp: Myanmar trong tôi...
SEA Games 27 đã kết thúc, ngọn lửa thiêng trên đài đuốc cũng đã ngừng cháy, nhưng những dấu ấn của kỳ đại hội  còn để lại sâu đậm trong lòng mỗi người Việt Nam trên đất Myanmar. Đó là những bước chạy thần tốc của “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, là những sải tay mạnh mẽ của “nữ hoàng bơi lội” Ánh Viên, là tinh thần chiến đấu ngoan cường của các võ sĩ, là trái tim dũng cảm của các cầu thủ...

Không dễ gì liệt kê hết những dấu ấn thể thao mà các VĐV Việt Nam để lại trên thảm đấu như chính môn võ Việt Vovinam được bạn bè khu vực chào đón nồng nhiệt. Trí tuệ, ý chí, tài năng và cả triết lý Việt Nam thực sự thăng hoa theo cách đáng tự hào nhất trên đất Myanmar, hệt như lúc các VĐV của chúng ta bước lên bục chiến thắng trong tiếng nhạc “Tiến quân ca” và Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên vị trí cao nhất.



Tình cảm của người Myanmar dành cho Việt Nam cũng là một gam màu quan trọng trong bức tổng họa của SEA Games 27. Trên khán đài, những người bạn Myanmar dành cho các cầu thủ, VĐV của chúng ta những tràng pháo tay cổ vũ, những lời động viên và thậm chí, họ xếp hai chữ “Việt Nam” trên sân Zayar Thiri. Hình ảnh xúc động còn được tích tụ thành giọt nước mắt lúc chia tay của các TNV đi theo đoàn, là những cái ôm cảm ơn khi nhận được chiếc áo lưu niệm từ các VĐV Việt Nam.
Từ ngày sang Myanmar tác nghiệp, nhóm phóng viên báo Bóng đá được chân đi, tai nghe, mắt thấy và chúng tôi cũng cố gắng sinh hoạt như người Myanmar thực sự. Chúng tôi ăn trầu, mặc váy longyi, ăn uống và bập bẹ phát âm bằng ngôn ngữ của người bản xứ. Chúng tôi cũng nhận được những tình cảm nồng hậu của người dân Myanmar, được họ tạo mọi điều kiện tốt nhất. Thật không thể không xúc động khi trên chuyến xe buýt nêm chặt người, mấy cậu bé chừng 14, 15 tuổi đã biết nhường ghế khi thấy mỗi người chúng tôi vác trên vai cả vali đồ nghề tác nghiệp nặng tới 25 kg. 

Người lái xe taxi từ chối nhận tiền chuyến xe cuối chở chúng tôi và muốn ôm chúng tôi thật chặt trước lúc chia tay. Các nhân viên khách sạn biết chúng tôi sẽ về Việt Nam, họ đứng đợi và bắt tay từng người. Còn gì quý giá hơn những phút giây như thế và còn gì ý nghĩa bằng những hành động như vậy? Tất cả sẽ nguyên vẹn trong trái tim chúng tôi.

Gần 1 tháng ở Myanmar, nhóm phóng viên báo Bóng đá còn cảm nhận rất rõ tình đồng đội với những bữa cơm phải có đông đủ mọi thành viên mới bắt đầu cầm bát, là những viên thuốc, bát cháo lúc kiệt sức, là sự chia sẻ kể cả những điều nhỏ nhặt nhất như điếu thuốc, cuộc điện thoại... Tình đồng nghiệp cũng thăng hoa khi bên các phóng viên thể thao đi chợ, nấu cơm và rủ chúng tôi dùng bữa cùng. Nhóm phóng viên của Bóng đá TV còn dành cho chúng tôi món quà bất ngờ: một cây giò lụa! Và chúng tôi đã chia sẻ với anh em đồng nghiệp khác cũng thiếu thốn hơi ấm Việt Nam. Ai nấy đều rơm rớm nước mắt khi cây giò được thái ra thành từng miếng nhỏ, đến mức nó không thể nhỏ hơn được và truyền cho nhau.


Nhóm phóng viên báo Bóng đá trước giờ  rời Myanmar về nước

Sau khi viết nốt những dòng này, nhóm phóng viên báo Bóng đá và các bạn đồng nghiệp sẽ đóng máy tính để trở về Việt Nam trong vòng tay chào đón của người thân, bạn bè, cơ quan trước khi tiếp tục bắt tay vào công việc như dòng chảy thể thao không bao giờ dừng lại. Chào nhé, Myanmar - một quốc gia đang vươn mình đứng dậy, một đất nước của truyền thống văn hoá đậm đà và đa dạng, với những nét rất đặc trưng. Tạm biệt và chúng tôi sẽ trở lại!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Những bóng hồng xinh đẹp ở SEA Games 27
    22-12-2013 14:57
    Những bóng hồng xinh đẹp ở SEA Games 27

    Sự xuất hiện của những bóng hồng xinh đẹp, cả trên sàn đấu lẫn trên khán đài, luôn là điểm tạo nên sự hấp dẫn của bất kỳ đại hội thể thao nào, và SEA Games 27 cũng không phải là ngoại lệ.

    22-12-2013 14:57
  • Lừu Thị Duyên: Đánh 1 trận giật ngay Vàng mười
    22-12-2013 14:23
    Lừu Thị Duyên: Đánh 1 trận giật ngay Vàng mười

    Sau khi đánh bại đối thủ cực mạnh người Thái Lan để đăng quang, cô gái 19 tuổi người Mông đến từ Lào Cai đã khóc òa và hét toáng lên vì không thể tin mình đã làm nên lịch sử. Có hàng loạt cái đầu tiên hội tụ trong chiến tích Vàng của võ sĩ họ Lừu: tấm HCV SEA Games đầu tiên của boxing nữ Việt Nam, của người Mông, và của cả tỉnh Lào Cai.

    22-12-2013 14:23
  • Chuyện lạ ở SEA Games 27
    22-12-2013 05:50
    Chuyện lạ ở SEA Games 27

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những câu chuyện thú vị, kỳ lạ về SEA Games 27.

    22-12-2013 05:50
  • Vấn vương vẻ yên bình Myanmar
    21-12-2013 23:34
    Vấn vương vẻ yên bình Myanmar

    Myanmar không chỉ có SEA Games. Myanmar còn hấp dẫn bởi vẻ đẹp của những ngôi chùa, sự bình dị của những người dân địa phương. BONGDAPLUS gửi đến độc giả những hình ảnh đầy cảm xúc do phóng viên Phan Tùng ghi lại trong những ngày tác nghiệp cùng Đoàn thể thao Việt Nam.

    21-12-2013 23:34
  • SEA Games 27: Nôn nao giờ tạm biệt
    21-12-2013 05:49
    SEA Games 27: Nôn nao giờ tạm biệt

    Chỉ còn 1 ngày nữa là ngọn lửa SEA Games 27 sẽ tắt tại khu liên hợp Wunna Theikdi, kết thúc 10 ngày thi đấu chính thức của đại hội (tính từ hôm khai mạc)... Bên cạnh sự lo âu của các đội tuyển còn là sự háo hức chờ đón ngày về của các tuyển thủ thi đấu xong.

    21-12-2013 05:49
  • Dọc đường tác nghiệp: Nỗi lòng của người thầy từng “độc cô cầu bại”...
    20-12-2013 06:21
    Dọc đường tác nghiệp: Nỗi lòng của người thầy từng “độc cô cầu bại”...

    Trong làng taekwondo khu vực Đông Nam Á, chẳng ai không biết đến Nguyễn Văn Hùng. Một thời gian dài, Hùng được mệnh danh là “độc cô cầu bại” vì không có đối thủ xứng tầm ở hạng cân trên 84kg (giờ là trên 87kg).

    20-12-2013 06:21
  • Dọc đường tác nghiệp: “Nữ hoàng” âu lo!
    19-12-2013 09:29
    Dọc đường tác nghiệp: “Nữ hoàng” âu lo!

    Hôm nay (19/12), môn điền kinh sẽ thi đấu ngày cuối cùng. Vì thế, nhiều khả năng đội tuyển của chúng ta sẽ không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra từ đầu giải là giành từ 10 đến 12 HCV…

    19-12-2013 09:29
  • Dọc đường tác nghiệp: Bến sông buồn...
    18-12-2013 05:31
    Dọc đường tác nghiệp: Bến sông buồn...

    Sáng hôm qua, rất nhiều phóng viên Việt Nam đã háo hức có mặt ở khu vực hồ Ngalike Dam, nơi thi đấu môn rowing để chờ đón những chiếc HCV.

    18-12-2013 05:31
  • Dọc đường tác nghiệp: Nụ cười của Hoàng Quý Phước!
    17-12-2013 06:30
    Dọc đường tác nghiệp: Nụ cười của Hoàng Quý Phước!

    Hôm qua, sau khi giành được chiếc HCV ở nội dung 200m tự do, Quý Phước đã cười rất rạng rỡ. Thế nhưng trong phòng thay đồ, Phước đã không kềm được nước mắt khi gọi báo tin: “Mẹ ơi, con đoạt HCV rồi!”…

    17-12-2013 06:30
  • Trung vệ Dương Thanh Hào: Nỗi đau làm khán giả bất đắc dĩ
    16-12-2013 14:12
    Trung vệ Dương Thanh Hào: Nỗi đau làm khán giả bất đắc dĩ

    Tái phát chấn thương cổ chân, trung vệ Dương Thanh Hào bỗng nhiên phải làm khán giả bất đắc dĩ ở SEA Games 27. Những ngày này, Thanh Hào đang trải qua quãng thời gian buồn chán nhất của sự nghiệp. Tuy nhiên, anh vẫn ở lại Myanmar để ủng hộ các đồng đội hết mình.

    16-12-2013 14:12
  • Thanh Phúc khóc tức tưởi vì bị... "cướp" HCV
    15-12-2013 12:17
    Thanh Phúc khóc tức tưởi vì bị... "cướp" HCV

    Thanh Phúc đã có phong độ xuất sắc và nỗ lực hết mình trong bài thi đi bộ 20km nữ. Thế nhưng, Phúc chỉ về nhì sau VĐV nước chủ nhà Myanmar, khi cô này đi bộ như... chạy. Những giọt nước mắt tức tưởi đã rơi trên khuôn mặt Thanh Phúc.

    15-12-2013 12:17
  • Dọc đường tác nghiệp: Ngày của sự khắc khoải!
    15-12-2013 10:30
    Dọc đường tác nghiệp: Ngày của sự khắc khoải!

    Lúc Nguyệt Ánh đoạt HCV, các thành viên đội tuyển Việt Nam vui hớn hở, ngay các phóng viên cũng mừng rỡ vì sự chờ đợi của mình đã không trở thành uổng phí. Tuy nhiên, sau niềm vui ngắn ngủi của một ngày khắc khoải đợi chờ, vẫn có đó nỗi lo về lớp kế cận của karatedo Việt Nam.

    15-12-2013 10:30
x