“HAGL không có nhiều thời gian để cải thiện hệ thống phòng ngự. BHL đã họp và nói với cầu thủ nhiều về vấn đề này. Tôi hy vọng các học trò sẽ chơi tập trung ở những trận còn lại”, HLV Dương Minh Ninh của HAGL đã nói như thế sau trận thua thứ 4 liên tiếp của đội bóng này.
Đúng, ở thời điểm hiện giờ, nỗi sợ hãi nhất của HAGL chính là sự mong manh dễ vỡ của khâu phòng ngự. Vì thế, bộ đôi HLV Dương Minh Ninh và GĐKT Chung Hae Seung sẽ phải tính tới sự đổi thay nhằm nâng cao hệ số chắc chắn của hàng phòng ngự. Có vẻ như sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của HAGL đã và đang không còn phù hợp khi họ không có được sự phục vụ của những cầu thủ tốt nhất. Rất có thể, đội bóng phố Núi sẽ chuyển sang chơi với sơ đồ 4-5-1. Đây có lẽ là giải pháp tốt nhất để HAGL hoàn thành mục tiêu giành ít nhất 1 điểm trên sân Thiên Trường.
“Chúng tôi phải chiến đấu vì thương hiệu của HAGL và vì NHM. Mục tiêu của đội ít nhất là có 1 điểm trong cuộc đối đấu với Nam Định. Để có được điều đó, chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm triệt để từ những trận đấu đã qua. Đặc biệt, các cầu thủ cần phải chơi tập trung cao độ”, HLV Dương Minh Ninh chia sẻ.
Để chuẩn bị cho “trận cầu 6 điểm” trên sân khách, HAGL đã có mặt tại thành Nam trước 2 ngày. Theo thông tin từ đội bóng phố Núi, Công Phượng đã gặp phải chấn thương nhẹ trong một buổi tập. Văn Thanh đã trở lại nhưng cơ hội ra sân của cầu thủ người Hải Dương vẫn còn bỏ ngỏ. Một cầu thủ quan trọng khác là trung vệ Josip đã sẵn sàng ra sân. Về cơ bản, HAGL không có nhiều sự xáo trộn về nhân sự so với các trận đấu trước. Vấn đề quan tâm nhất của đội bóng phố Núi là tinh thần các cầu thủ khi đã chơi khá tệ trong thời gian qua.
Nam Định (phải) và HAGL sẽ phải quyết đấu với nhau
Nam Định không còn đường lùi
HAGL (xếp thứ 11 với 27 điểm) đang gặp vô vàn khó khăn, nhưng dù sao cửa trụ hạng vẫn sáng hơn Nam Định (xếp thứ 13 với 22 điểm). Trước cuộc so giày trên Thiên Trường, HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định, đội bóng của ông sẽ phải giành bằng được 3 điểm, còn hoà thì xem đấy như thất bại.
“Nói thẳng, Nam Định đã không còn đường lùi. Chỉ còn duy nhất một con đường tự quyết hai trận trên sân nhà. Trước HAGL, bằng mọi giá chúng tôi phải giành chiến thắng chứ không phải mục tiêu giành 1 điểm. Chúng tôi buộc phải có 3 điểm mới có thể tự cứu được mình. Tôi và các học trò phải xác định tư tưởng như vậy để mà chiến đấu”, ông Sỹ chia sẻ.
Cũng theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, nếu giành chiến thắng trước HAGL ở vòng này và đánh bại được B.BD ở vòng 25 (cũng trên sân nhà) thì cánh cửa trụ hạng của Nam Định sẽ sáng hơn. Thậm chí, đội bóng thành Nam sẽ có những tính toán về đích an toàn khi đụng độ với “kẻ cùng đường” XSKT.CT trên sân khách ở vòng đấu cuối.
“Chỉ có đánh bại cả HAGL và B.BD, chúng tôi mới có quyền tự quyết trong tay. Còn nếu không mọi thứ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Chúng tôi cần tập trung cao độ cho những trận ‘chung kết’ tới đây”, ông Sỹ khẳng định.
Nam Định chiến bại trên Pleiku nhưng...
Ở trận lượt đi trên sân Pleiku, hai đội HAGL và Nam Định đã cống hiến cho khán giả phố Núi màn rượt đuổi tỷ số khá gay cấn. HAGL có trước 3 bàn thắng nhưng Nam Định chơi như lên đồng ở những phút cuối và có được 2 bàn gỡ. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-2 nghiêng về đội chủ nhà. Đây là lý do để HLV Nguyễn Văn Sỹ tin, đội bóng của ông sẽ có 3 điểm.
SLNA từng là hình mẫu để người láng giềng FLC Thanh Hoá nhìn vào học tập. Thế nhưng, thời thế đã đổi thay, trong những năm qua rất nhiều cầu thủ sông Lam “chạy về” phía đội bóng bên dòng sông Mã bởi nơi đó có kim tiền và khát vọng.
Mỗi khi mùa giải kết thúc, SLNA lại đối diện với nỗi lo “chảy máu tài năng”. Và năm nay, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục đứng trước nguy cơ phải nói lời chia tay hàng loạt trụ cột vì không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề tài chính.
Ngôi vô địch V.League 2018 đã có chủ, nhưng vị trí thứ nhì còn bỏ ngỏ. Hiện tại, cách biệt giữa 3 đội có cơ hội lớn nhất là không nhiều, nhưng xem ra vẫn rất khó có bất ngờ ở đích đến.
Sanna.KH chưa bao giờ được liệt vào hàng “đại gia” của V.League. Một trong những nguyên nhân chính là đội bóng này không vung tiền quá nhiều để chiêu mộ ngôi sao. Bên cạnh việc sử dụng lực lượng cây nhà lá vườn, HLV Võ Đình Tân chỉ chiêu nạp những cầu thủ ở dạng tiềm năng hoặc ít “sao số” để về đào tạo và ghép vào guồng máy đã được định hình sẵn.
FLC Thanh Hóa đang nằm trong Top 3 trên BXH của V.League 2018 nên đương nhiên mục tiêu của họ là có huy chương vào cuối mùa. Tuy nhiên, sau thời gian tung tiền hồi đầu mùa để mua về rất nhiều ngôi sao, hiện đội bóng xứ Thanh cũng gặp một số khó khăn về kinh phí, và điều đó đã phần nào ảnh hưởng đến tinh thần các cầu thủ.
Danh hiệu Vua phá lưới V.League 2018 nhiều khả năng sẽ là cuộc đua giữa ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Nhưng nhìn ở khía cạnh khác, mùa giải năm nay chứng kiến nhiều chân sút nội đóng vai trò trụ cột ở các CLB. Tất nhiên, tiền đạo nội thăng hoa, người vui nhất sẽ là HLV Park Hang Seo.
“Vua phá lưới nội” không phải danh hiệu chính thức của V.League nhưng vẫn là một trong những “hạng mục” rất được NHM quan tâm. Dưới đây là những cầu đang dẫn đầu cuộc đua ghi bàn của các chân sút nội.
Hoàng Vũ Samson đã quá quen với khán giả Việt Nam khi anh là tiền đạo xuất sắc suốt bao năm qua ở V.League. Nhưng cầu thủ đang khoác áo Hà Nội FC được coi là bất ngờ khi tham gia vào cuộc đua Vua phá lưới V.League mùa này, bởi anh chỉ chơi bằng một nửa số trận so với nhiều chân sút khác sau khi mất một giai đoạn đầu mùa sang thi đấu ở Thái Lan.
Theo thông báo từ Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF), đơn vị điều hành các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, vòng 24 giải VĐQG - cúp Nuti Cafe V.League 2018 sẽ trở lại thi đấu vào ngày 28/9. Còn bán kết cúp QG giữa B.BD và Hà Nội FC được ấn định vào ngày 9/10 trên sân Bình Dương.
Khi cái tên Thể Công không còn trên bản đồ bóng đá Việt Nam, rất nhiều người nuối tiếc. Nhưng dù tên của đội bóng không còn, trong suốt thời gian qua, những cựu cầu thủ và cầu thủ ưu tú của đội bóng áo lính ngày nào vẫn tỏa sáng ở các giải đấu quốc nội cũng như ĐT Việt Nam.
Trong hai ngày Quốc tang (26 và 27/9/2018), các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Như vậy, V.League sẽ trở lại sớm nhất vào ngày 28/9.
Sự giống nhau về ngoại hình với ngôi sao người Argentina, Lionel Messi đang đem tới sự bàn tán rôm rả, khi anh chàng được ví von là “Messi tàu điện ngầm” ra tranh cử ghế thị trưởng tại Mexico.
Không phải đợi lâu, danh tính cũng như nguồn gốc xuất thân của bóng hồng bí ẩn cặp kè với tiền vệ Mason Mount (MU) đã được hé mở. Đó cụ thể là Freya Tidy, một người mẫu tuyệt đẹp trên Instagram.
Theo báo chí Anh, Graham Potter và Ajax không thể đi tới thỏa thuận cuối cùng vì đội bóng Hà Lan không đáp ứng được mức lương theo yêu cầu của chiến thuật gia người Anh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn