Năm nay sẽ là năm của Liverpool

Hà Trang
18:25 ngày 17-12-2018
Lời khẳng định của Liverpool không còn chỉ tồn tại trên lý thuyết mà ăn sâu vào thực tế. Nếu năm nay The Kop không vô địch thì còn đợi đến bao giờ.
Năm nay sẽ là năm của Liverpool
Nhiều người nói Liverpool leo lên đầu bảng Ngoại hạng Anh như con voi trèo cây. Không ai biết nó lên đỉnh bằng cách nào, chỉ chắc chắn nó sẽ rơi xuống và... rất đau. Đương nhiên phải đau rồi, năm này qua năm khác, cứ đứng trước thời khắc định mệnh là Liverpool lại gục ngã. Điệp khúc "năm sau sẽ là năm của chúng ta" cứ thế phát đi theo cách thật thảm hại.

Mùa này thì sao? Câu chuyện đến thời điểm này về lý thuyết vẫn không có gì khác. Liverpool vẫn đang ở đỉnh nước Anh nhưng khoảng cách hơn Man City chỉ là 1 điểm. Với cách biệt khiêm tốn như vậy, lại ở một môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh thì có thể bị san lấp chỉ trong một tích tắc.

Nhưng đi sâu vào chi tiết, Liverpool của mùa này đâu giống Liverpool của những năm trước. Không hề quá, đây chính là Liverpool mạnh nhất, hoàn hảo nhất mà Juergen Klopp từng sở hữu. Có một sự chắc chắn đến kinh ngạc ở hàng phòng ngự, cộng thêm hàng công vốn đã biến hóa tạo nên một The Kop bền bỉ đến khó tin.

Trận đại chiến với Man United cuối tuần trước là một ví dụ. Trước đối thủ đã bất bại cả 4 trận gần nhất ở Anfield tại Ngoại hạng Anh, Liverpool đã biết cách vượt qua giới hạn của bản thân. Quả thật, The Kop không hề sợ những đối thủ chơi đôi công, mà cực ngại những kẻ chỉ bo bo phòng ngự. Nhưng kể cả khi đã bị gỡ hòa 1-1, và trước đối thủ dồn cả 10 người trước khung gỗ của David De Gea, Liverpool vẫn biết cách ghi thêm 2 bàn nữa để hạ gục đối thủ khó chịu.

Klopp đang vượt trội hoàn toàn so với Mourinho
Klopp đang vượt trội hoàn toàn so với Mourinho

Liverpool không chỉ thắng đại chiến mà còn giữ được ngôi đầu bảng. Câu trả lời cho việc làm cách nào để giữ vững ngai vàng đang được Klopp cùng học trò thể hiện rành mạch trên sân cỏ. Liverpool bây giờ quá mạnh với M.U, quá mạnh với phần lớn Ngoại hạng Anh và rõ ràng đang mang mệnh thiên tử.

Chặng tourmalet đã được Liverpool mở đầu hoàn hảo. Từ nay cho tới đầu năm mới, The Kop sẽ phải bước vào cuộc hành xác thực sự với 4 trận chỉ trong 14 ngày (từ 22/12/18 đến 04/01/19). Đây sẽ là giai đoạn thử thách sức bền và độ dày lực lượng, một tố chất không thể thiếu của nhà vô địch.

Liverpool đã xây dựng được bản lĩnh, biết cách vượt qua khó khăn trong từng trận đấu, nếu còn thêm bền bỉ và ổn định, họ thực sự không có đối thủ. Klopp cũng đã "tiến hóa", đang bình tĩnh hơn, biết sử dụng lòng nhiệt huyết của mình một cách hợp lý hơn thay vì liên tục bùng nổ rồi ỉu xìu vào thời khắc quyết định.

Lịch thi đấu sắp tới của Liverpool
22/12, Wolves vs Liverpool (NHA)
26/12, Liverpool vs Newcastle (NHA)
30/12, Liverpool vs Arsenal (NHA)
04/01, Man City vs Liverpool (NHA)
08/01, Wolves vs Liverpool (FA Cup)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x