'Napoleon' Zidane sụp đổ ở 'Waterloo' Wanda

Ngọc Trung Ngọc Trung
17:25 ngày 19-11-2017
Zinedine Zidane đã cùng Real Madrid tạo nên những chiến công hiển hách. Nhưng tại Wanda, sân nhà của Atletico Madrid, dấu hiệu về sự sụp đổ của triều đại Zidane đã lờ mờ xuất hiện.
'Napoleon' Zidane sụp đổ ở 'Waterloo' Wanda
Waterloo là địa danh từng chứng kiến một trong những trận đánh nổi tiếng nhất lịch sử, nơi đại quân Pháp bị quân Đồng Minh đánh bại. Trận đánh ấy mang một ý nghĩa lịch sử lớn lao bởi nó đặt dấu chấm hết cho cuộc đời binh nghiệp hiển hách và vương triều Một trăm ngày của Napoleon Đại Đế.

Sau chiến bại ấy, Napoleon bị lưu đày tại đảo Saint Helena xa xôi tại nam Đại Tây Dương và qua đời vào năm 1821, ở tuổi 51. Đó là cái kết không thể bi thảm hơn cho người đàn ông từng được miêu tả "chỉ cần hắt hơi cũng đủ khiến cả châu Âu cảm lạnh".

200 năm sau, thế giới xuất hiện một vị Napoleon thứ hai, chỉ tính riêng trên phương diện túc cầu. Vị chiến lược gia ấy cũng mang quốc tịch Pháp, chinh phục cả châu Âu bằng đoàn quân tinh nhuệ và ngón đòn thảm khốc. Vị chiến lược gia ấy có tên Zinedine Zidane.

Suốt 2 năm qua, Zidane kiến tạo nên những chiến công kỳ vĩ mà lịch sử bóng đá hiện đại chưa từng chứng kiến. Đó là 2 chức vô địch Champions League liên tiếp và chấm dứt sự thống trị của Barca tại đấu trường La Liga. Chứng kiến cái cách Real của Zidane quần thảo mọi đối thủ, không ít ý kiến đánh giá đó là một đoàn quân bất khả chiến bại.

Zidane đã có gần 2 năm khiến cả châu Âu khiếp sợ cùng Real
Zidane đã có gần 2 năm khiến cả châu Âu khiếp sợ cùng Real

Nhưng, nếu như vương triều cuối cùng Napoleon tạo dựng chỉ kéo dài 100 ngày thì vương triều Zidane thiết lập cùng đội bóng Hoàng gia cũng đối mặt nguy cơ đổ vỡ chỉ sau hơn 100 trận. Chính xác là sau 107 trận, Zidane cũng đang đối diện cái kết bi thảm tương tự.

Wanda, nơi vừa diễn ra trận derby Madrid giữa Atletico và Real có thể sẽ là Waterloo của riêng Zidane. Trận hòa bất lực tại đây, cộng với hệ lụy từ những cú sẩy chân liên tiếp từ đầu mùa đã khiến Real để cho Barca bỏ xa tới 10 điểm trên bảng xếp hạng. 

Nếu dựa trên lịch sử thì đã có thể loại Real khỏi vòng chiến, nói cách khác là cuộc đua đến chức vô địch. Bởi lẽ thống kê cho thấy chưa một đội bóng nào đăng quang La Liga sau khi để cho đối thủ bỏ xa tới 10 điểm. Chủ tịch Florentino Perez cùng văn hóa thành công tức khắc tại Santiago Bernabeu liệu có đủ kiên nhẫn chờ đợi Zidane làm lại từ đầu vào mùa sau?

Tất nhiên trên phương tiện truyền thông, ông trùm xây dựng người Tây Ban Nha vẫn một mực bảo vệ Zidane. Nhưng, hãy nhìn vào những gì người đàn ông này đã làm. Vicente Del Bosque bị sa thải vì trông quê một cục? Đấy chỉ là một mặt của vấn đề.

Real đang rơi tự do từ đỉnh cao xuống vực thẳm
Real đang rơi tự do từ đỉnh cao xuống vực thẳm

Nguyên nhân còn lại là mùa giải cuối cùng dẫn dắt Real, "Ngài râu kẽm" chỉ đem về chức vô địch La Liga, không thể bảo vệ thành công danh hiệu Champions League, điều mà 15 năm sau từ ngày Del Bosque bị sa thải và 25 năm sau ngày phiên bản Champions League ra đời Zidane mới là người đầu tiên làm được.

Còn Jose Mourinho? "Người đặc biệt" bị Perez sa thải vì 3 mùa liên tiếp chỉ đưa Real đến bán kết Champions League trong khi 7 mùa trước nữa đội bóng Hoàng gia đều dừng chân tại vòng 1/8. Real là vậy, dòng thác đào thải tại đây chảy siết hơn bất kỳ nơi nào khác.

Một vấn đề khác, nếu như hai mùa vừa qua yếu tố tiên quyết giúp Zidane gặt hái thành công là thuật đắc nhân tâm thì mùa này ông đang mất phép. Sau khi no nê vinh quang, những ngôi sao của Real đang có dấu hiệu sa sút. Vì tự mãn, vì tuổi tác hoặc vì mệt mỏi. Đoàn quân áo trắng trở nên bệ rạc và rệu rã.

Thêm vào đó là dấu hiệu rạn nứt trong nội bộ Real. Ramos và Ronaldo, một là thủ quân và một là ngôi sao sáng nhất đang tỏ vẻ bất mãn với nhau. Bằng chứng là màn đốp chát trên truyền thông. Độ tin cậy của thông tin này càng tăng cao bởi được đăng tải trên khắp mặt báo, kể cả Marca và AS, hai tờ nổi tiếng thân Real.

Tất cả báo hiệu cho sự sụp đổ của triều đại Zidane. Chỉ có điều, nếu như giới quan sát từng không lý giải nổi tại sao Zidane thành công rực rỡ như vậy thì hiện tại, chính nhà cầm quân người Pháp vẫn đang không hiểu tại sao kết quả thi đấu của Real lại tế hại đến thế. Ông vẫn cho rằng Real chơi tốt và sẽ đuổi kịp Barca!

Atletico Madrid 0-0 Real Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x