Napoli: Để tồn tại, hãy tin vào Milik!

TIẾN SĨ
09:03 ngày 10-04-2018
Nếu không có Arkadiusz Milik, hy vọng đoạt Scudetto của Napoli đã chết yểu từ cuối tuần qua khi họ suýt thua Chievo. Sau thời gian dài dựa vào Dries Mertens, có lẽ đã tới lúc Napoli cần sự thay đổi, trao ấn trung phong cho Milik!
Napoli: Để tồn tại, hãy tin vào Milik!
Milik chỉ hiện diện trên sân 26 phút cuối trước Chievo, nhưng anh không chỉ ghi bàn đánh đầu gỡ hòa cho Napoli, mà còn thực hiện cú đánh đầu kiến tạo cho Amadou Diawara ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở tối Chủ nhật vừa qua. Sân San Paolo hô vang tên tiền đạo người Ba Lan khi trận đấu kết thúc, đó là phần thưởng lớn về tinh thần cho Milik sau thời gian dài chấn thương. 

Milik được Napoli chi đậm đem về với ý đồ thay thế Gonzalo Higuain bị Juventus “cuỗm” mất vào Hè 2016. Nhưng Milik đã gặp hạn nặng, liên tiếp dính chấn thương nặng cả mùa trước và mùa này. Chính vì tai nạn của anh, Mertens đã nổi lên trở thành chân sút số một của Napoli. 

Nhưng những trận vừa qua cho thấy rõ điểm yếu của Mertens. Khi sự vận hành của cả bộ máy hàng công Napoli gặp vấn đề, Mertens trở nên vô hại. Thể hình thấp bé (chỉ cao 1,69m) khiến Mertens không thể độc lập tác chiến, anh rất dễ dàng bị các hậu vệ đối phương cao lớn cô lập và vô hiệu hóa. 

Trong bối cảnh ấy, chính Milik mới tỏ ra hữu dụng hơn trong vai trò trung phong. Chỉ cần những đường câu bóng bổng không quá sắc sảo, Milik cũng có thể tạo nên đột biến. Đừng quên rằng trước khi trở thành người hùng ở trận thắng Chievo, Milik cũng đã suýt ghi bàn quyết định ở trận hòa Sassuolo 1-1 vòng 30, chân sút người Ba Lan đã có pha sút bóng kiểu xe đạp chổng ngược trúng xà ngang cuối hiệp 2. 


Những nỗ lực tập luyện phi thường của Milik sau ca chấn thương nặng đã làm BHL Napoli cùng HLV Maurizio Sarri chú ý. Rõ ràng, một CLB nổi tiếng chi tiêu khôn ngoan như Napoli không thể chi tới 35 triệu euro cho một chân sút “vứt đi”. Vấn đề chỉ là Napoli đã dựa vào tài ghi bàn của Mertens quá lâu, BHL Napoli cần một sự kiện nào đó để trao lại ấn trung phong cho Milik. 

Mertens đã im lặng 4 trận liên tiếp, thậm chí còn sút hỏng phạt đền ở trận gặp Chievo cuối tuần qua, trong khi Milik chói sáng. Đó là cái cớ hoàn hảo để HLV Sarri đặt niềm tin trở lại vào tiền đạo người Ba Lan. 

Gạt Mertens lên ghế dự bị không phải quyết định dễ dàng. Nhưng trong bối cảnh đối tác hàng đầu của anh, Lorenzo Insigne đang sa sút phong độ, Mertens không thể tự mình gây ra đột biến. Đó chính là lúc Napoli cần một trung phong kiểu cổ điển như Milik để chiến đấu với phong cách khắc khổ. 

Thành bại của Napoli tùy thuộc vào hàng công, nhưng nó đang vận hành rất thiếu trơn tru. Để duy trì cuộc đua Scudetto ít nhất cho tới trước trận đại chiến gặp Juventus tại vòng 34, có lẽ HLV Sarri cần dũng cảm thay đổi, đặt niềm tin vào Milik thay vì Mertens ngày càng tỏ ra công thức. Trước mắt là trận gặp Milan cuối tuần này, đối thủ mà Milik từng 2 lần sút thủng lưới ở đầu mùa trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x