Nations League... làm khổ Southgate

Kinh Thi Kinh Thi
09:07 ngày 10-09-2018
Bóng đá là môn thể thao của những tranh cãi. Người ta thậm chí tranh cãi cả những chuyện đúng luật hay sai luật, chứ khác biệt đâu chỉ nằm ở những chi tiết thuộc về quan điểm thưởng thức...
Nations League... làm khổ Southgate
Tờ báo Anh Telegraph chấm điểm 5/10 cho Jesse Lingard và đấy là điểm số thấp nhất của các tuyển thủ Anh trong trận gặp Tây Ban Nha. Cao nhất là điểm 7/10 cho Marcus Rashford. Còn theo bảng điểm của tờ The Times thì Lingard lại được điểm số khá cao: 7/10, chỉ thua mỗi Joe Gomez - cầu thủ duy nhất được điểm 8/10.

Trong bóng đá, bạn giỏi hay dở đôi khi không phải ở sự thể hiện của chính bạn, mà do người xem nhìn nhận thế nào. Tất nhiên, mỗi người xem có mỗi quan điểm khác nhau. Nhưng ở đây, khác biệt đến mức cầu thủ dở nhất trong mắt người này có thể trở thành một trong vài cầu thủ hay nhất trong mắt người khác. Bóng đá là môn thể thao của những tranh cãi. Người ta thậm chí tranh cãi cả những chuyện đúng luật hay sai luật, chứ khác biệt đâu chỉ nằm ở những chi tiết thuộc về quan điểm thưởng thức, như trong ví dụ vừa nêu.

Đội tuyển Anh của Gareth Southgate đang đứng ở đâu trong bản đồ bóng đá đỉnh cao? Đấy luôn là câu hỏi không dễ trả lời, vì cái đặc điểm “mỗi người mỗi ý”. Nhưng đấy còn là một câu hỏi khó, vì rất nhiều điều khác nữa. Và, với chính Southgate, đấy là một vấn đề quan trọng. Ông không từ chối, nhưng cũng không hào hứng với khả năng gia hạn hợp đồng dẫn dắt Tam sư (kèm theo điều kiện gần như chắc chắn: sẽ được tăng lương). Đấy là vì chính Southgate không tự trả lời được khả năng thành công của mình nếu tiếp tục gắn bó với đội tuyển Anh đến World Cup 2022. Vì chính Southgate vẫn còn hoang mang trước câu hỏi: đẳng cấp thật sự của Tam sư hiện nay là như thế nào?

Anh 1-2 Tây Ban Nha


Ngày xưa, Anh dĩ nhiên là một đội mạnh, ngay cả khi chỉ nói về thế giới bóng đá đỉnh cao. Mạnh, dù không mạnh đến mức nghiễm nhiên là ứng cử viên vô địch mỗi khi bước vào World Cup. Cách đây chỉ khoảng 1-3 năm, câu trả lời lại ngược hẳn (nghĩa là cũng khá rõ ràng): đấy là một đội bất quá chỉ trên trung bình một tí. Họ chẳng hề có hy vọng tiến sát đến vòng tranh chấp huy chương ở các giải lớn. Họ thua cả Iceland ở kỳ EURO gần nhất.

Thà rằng trận gặp Tây Ban Nha vừa qua chỉ mang tính giao hữu thuần túy, Southgate sẽ mặc sức “thí nghiệm” các vấn đề chuyên môn. Ông sẽ tha hồ thử chân cầu thủ này hoặc tạm thời bỏ qua cầu thủ khác. Đằng này, đấy lại là một trận đấu chính thức (vâng, bạn có thể nói: “chính thức giả hiệu” mà thôi). Càng khó để Southgate xác định rõ ràng đội tuyển Anh... trong tay ông. Tam sư đá thật, nhưng Tây Ban Nha có vào cuộc với tinh thần ấy?


Đá Nations League là để tranh suất (dự phòng) vào VCK EURO 2022? Cần nhớ: VCK EURO bây giờ đã gồm đến 24 đội, đến nỗi cả Albania cũng được góp mặt. Cái đẳng cấp “League A” mà đội tuyển Anh đang chơi gồm 12 đội, trên danh nghĩa là mạnh nhất châu Âu. Đâu có gì lạ nếu toàn bộ cái “League” ấy đều có vé dự EURO 2022 thông qua vòng loại (và như thế, Euro vẫn còn quá rộng để các đội nhỏ hy vọng).

Quyết đấu ư? Không đâu. Vì quyết đấu khi điều đó không thật sự cần thiết, thì cũng phải ít nhiều trả giá, theo quy luật được chỗ này sẽ mất chỗ khác. Sẽ mất đi cơ hội hiếm hoi để thử nghiệm những điều quan trọng, khi người ta bước vào một trận ở Nations League với tinh thần của một trận đấu chính thức. Nhất là với đội tuyển Anh trong hoàn cảnh hiện thời. Có quá nhiều cầu thủ xứng đáng được Southgate gọi vào đội tuyển - trước tiên vì đôi khi “quá nhiều” cũng đồng nghĩa với “không có ai”. Lực lượng không tồi, nhưng cũng chẳng có mấy ai thật sự xuất sắc. Đã vậy, lại còn phải chịu áp lực từ danh nghĩa “đệ tứ anh hào thế giới”. Rõ khổ cho Southgate, khi cái Nations League kia bỗng từ trên trời rơi xuống.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x