Ronald Koeman mới bắt đầu được 7 tháng, nhưng ĐT Hà Lan vẫn trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên đã có rất nhiều dấu hiệu để người hâm mộ xứ sở cối xay gió nghĩ về một tương lai tươi sáng, như chiến thắng vang dội trước Đức ở UEFA Nations League rạng sáng qua.
Chiến thắng lịch sử
Rạng sáng qua tại sân Johan Cruyff ArenA, sau khi kết thúc trận đấu với Đức, Hà Lan đã tổ chức tri ân Rafael van der Vart và Dirk Kuyt. Hai huyền thoại từng 109 và 104 lần ra sân trong màu áo Oranje hẳn cảm thấy số phận đã quá ưu ái họ, khi buổi lễ diễn ra vào một dịp tuyệt vời đến thế.
Đây là lần đầu tiên Hà Lan đánh bại Đức sau 16 năm dài. Lần cuối cùng đội bóng xứ sở cối xay gió hưởng niềm vui chiến thắng là năm 2002, khi Van der Vart còn chưa đủ 10 lần khoác áo ĐT Hà Lan, còn Kuyt thậm chí chưa được gọi. Đã quá lâu rồi và đó là một sự sỉ nhục, bởi người Hà Lan luôn coi Đức là kẻ thù cần đánh bại. Cựu tiền vệ Wim van Hanegem từng nói: “Chỉ cần chiến thắng, 1-0 cũng được, để được cười vào mặt nước Đức đáng ghét”. Sau hơn một thập kỷ rưỡi, xứ sở cối xay gió mới có thể cười. Cũng không phải 1-0. Mà là 3-0, chiến thắng lớn nhất trong lịch sử đối đầu với đại kình địch Đức.
Tại Johan Cruyff ArenA, HLV Ronald Koeman đã giới thiệu một Oranje hoàn toàn mới. Không còn những tượng đài như Van der Vart và Kuyt hay ngôi sao tầm cỡ. Wesley Sneijder, đại diện cuối cùng của thế hệ từng vào đến chung kết World Cup 2010 cũng đã nói lời từ giã sau trận đấu với Peru hồi tháng 9. Bây giờ là thời của Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong hay Quincy Promes và Denzel Dumfries. Họ, những người không được đánh giá cao, bị hoài nghi hoặc hoàn toàn vô danh, đã làm rất tốt.
Có một ngôi sao Oranje
Một trong những phẩm chất mà Hà Lan đã đánh mất trong những năm qua là sự tự tin và khát khao chiến thắng, hệ lụy của quá nhiều thất bại thảm hại phải nhận. Nhưng đêm thứ Bảy, chúng đã trở lại, sống động hơn bao giờ hết. Bằng cách nào đó Koeman đã thổi vào Depay cùng các học trò niềm tin mạnh mẽ để họ vượt qua nỗi sợ hãi. Dám chiến đấu và trong suốt 90 phút, bất kể áp lực lớn từ phía Đức, họ luôn nghĩ về thắng lợi sau cùng.
Cho đến phút 87, các đợt phản công vẫn được tiến hành để Oranje có bàn thứ 2, sau khi Van Dijk mở tỷ số vào phút 30. 4 phút sau, Depay lại khiến xà ngang của Manuel Neuer rung chuyển. Và phút 90+3, các cầu thủ Hà Lan tiếp tục tràn sang phần sân đối phương, không ngừng áp sát, cướp bóng rồi thiết lập cuộc tấn công mới mà Wijnaldum là người ấn định chiến thắng 3-0.
Hà Lan 3-0 Đức
Đến lúc này, tất cả bỗng giật mình đánh giá lại “triều đại” của Koeman. Những kết quả 3-0 trước Bồ Đào Nha, hòa 1-1 với Italia trước đây không đến từ sự tình cờ, hoặc mang tính hiện tượng. Quả thực đã có gì đó thay đổi ở Oranje, đội bóng hoàn toàn mất phương hướng trong 4 năm qua. Một bộ khung với Van Dijk - Wijnaldum - Depay được thiết lập, trong khi rất nhiều cái tên trẻ trung gây ấn tượng mạnh như Matthijs de Ligt, De Jong, Nathan Ake và Van de Beek. Koeman cũng rất thành công khi gây dựng lại yếu tố tốc độ, một đặc sản bị đánh mất, cùng lối chơi pressing và phản công hữu hiệu. Hà Lan không còn là tập thể đầy rẫy ngôi sao, nhưng khi kết hợp lại, tạo thành một ngôi sao Oranje lấp lánh.
Hà Lan gây ấn tượng với sự hiệu quả
Hai trận đấu đã qua thuộc khuôn khổ Nations League, Hà Lan ghi được 4 bàn thắng từ 21 cú dứt điểm, đạt tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn 19%. Hiệu suất này ấn tượng hơn nhiều 2 đội cùng bảng là Pháp (2/23, tức 8,6%) và Đức (0% dù tung ra 34 cú sút). Dưới thời Koeman, ĐT Hà Lan ghi 11 bàn, bình quân 1,57 bàn/trận.
Trong bối cảnh đến bản thân cầu thủ cũng không muốn đá các trận giao hữu vô bổ, UEFA không thể đứng im. Nations League ra đời với mong muốn cho cầu thủ nhìn thấy sự nghiêm túc ở các trận giao hữu, chẳng hạn như vé vào thẳng EURO 2020. Nhưng sáng kiến này có thể giải quyết triệt để vấn đề của UEFA hay không, lại là câu chuyện khác.
Một thời, Memphis Depay là biểu tượng, hay lời giải thích cho sụp đổ của Hà Lan. Đó là một tài năng không bao giờ lớn, nhưng tự mãn, kiêu ngạo và thích làm đỏm với các trang sức đắt tiền thay vì chứng tỏ mình trên sân cỏ. Để rồi đôi khi NHM bóng đá Hà Lan tự hỏi, tại sao các HLV, kể cả Ronald Koeman hiện tại, vẫn đặt niềm tin mù quáng vào anh ta?
Đội chủ nhà Iceland đang có phong độ không tốt. Họ lại chưa từng thắng Thụy Sỹ trong 7 lần chạm trán gần đây, trong đó để thua tới 6 lần. Do vậy, có lý do để tin vào khả năng đội bóng đến từ xứ sở đồng hồ sẽ ca khúc khải hoàn đêm nay.
Trong chuyến làm khách trên sân của Ba Lan thuộc khuôn khổ Nations League, Italia đã có được 3 điểm nghẹt thở nhờ bàn thắng được ghi vào phút 90 do công của Cristiano Biraghi.
Anh đang là đương kim đệ tứ anh hào thế giới. Trong khi đó, ở kỳ World Cup 2018 vừa qua, Tây Ban Nha là nỗi thất vọng khi bị loại từ vòng 1/8. Nghĩa là, về lý thuyết Tam sư đang có thành tích tốt hơn La Roja. Nhưng thực tế lại khác. Trình độ bầy Sư tử trẻ có lẽ còn lâu mới theo kịp Bò tót.
Trung vệ Kim Min-jae đã trở thành tâm điểm bị chỉ trích của cả truyền thông lẫn HLV Thomas Tuchel, sau khi anh mắc sai lầm ở cả 2 bàn thua của Bayern trước Real Madrid.
Với cá nhân Jude Bellingham, anh có 1 ngày thi đấu vừa không tốt, vừa kém ấn tượng và cũng tràn ngập thù hận khi sang đến Real Madrid mà vẫn chưa thể thắng Bayern Munich.
Mỗi lần Toni Kroos chạm bóng, các khán đài Allianz Arena lại vang lên những tiếng la ó dành cho người cũ. Nhưng bất chấp màn đón tiếp không mong muốn đó, Kroos vẫn khoan thai thể hiện đẳng cấp vượt trội của mình.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn