HLV Joachim Loew của ĐT Đức không hài lòng về công tác trọng tài ở trận Mannschaft để thua 1-2 trước đội chủ nhà Pháp vào đêm qua. Theo ông, Pháp chỉ thắng được Đức nhờ quả phạt đền gây tranh cãi.
Ở trận đấu nói trên, Đức đã mở tỷ số trước vào phút 16 nhờ quả đá 11m thành công của tiền vệ Toni Kroos. Tuy nhiên, cú đúp của tiền đạo Antoine Griezmann trong hiệp 2 (62', 80 - pen) đã giúp nhà ĐKVĐ thế giới lội ngược dòng thành công. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Loew bức xúc cho biết: "Trọng tài đã không đúng khi cho Pháp hưởng penalty".
"Thực tế Mats Hummels chưa hề chạm vào người cầu thủ đối phương, nhưng Blaise Matuidi đã tự ngã và trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Hôm nay Đức chơi hoàn toàn ngang ngửa với nhà ĐKVĐ World Cup. Đáng ra ngay trong hiệp 1 chúng tôi phải ghi được bàn thắng thứ 2".
"Thật không may, cả đội lại không nhận được phần thưởng xứng đáng dù có một ngày thi đấu rất tốt. Nếu tỏ ra sắc sảo hơn và nhân đôi được cách biệt, có lẽ chúng tôi đã có thể ra về với một chiến thắng".
"Thực tế, người Pháp đã gặp không ít khó khăn trước cách triển khai của chúng tôi trong hiệp đấu thứ nhất. Họ hầu như chẳng để lại ấn tượng gì, trong khi các học trò của tôi luôn tìm ra giải pháp để kiềm chế họ".
"Ngay sau thất bại trước Hà Lan, chúng tôi đã biết rõ ràng mình cần phải thay đổi điều gì đó. Nếu muốn có được thành công bền vững, bạn cần phải có sự kết hợp hài hòa giữa những cầu thủ già và trẻ. Đừng xem thường những nhân tố dày dạn kinh nghiệm, bởi họ đủ già dặn để biết đá thế nào để thu được hiệu quả tốt nhất", thuyền trưởng ĐT Đức kết luận.
Pháp 2-1 Đức
Con số
6 - Thất bại trước Pháp là trận thua thứ 6 của ĐT Đức kể từ tháng Giêng tới giờ. Đây là lần đầu tiên họ để thua nhiều đến thế trong một năm.
54 - Đức chỉ giữ sạch lưới 1/11 trận trong năm 2018 (tỷ lệ 9%). Phải quay ngược thời gian 54 năm, chúng ta mới tìm được giai đoạn hàng thủ Đức chơi tệ hơn so với bây giờ (năm ấy họ để lọt lưới trong cả 5 trận).
Kết quả bết bát ở UEFA Nations League đẩy Iceland trở lại mặt đất. Đội bóng từng dự World Cup 2018 và gây khó dễ cho Argentina của Messi, giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.
League A đang đi đến những trận đấu cuối cùng. Các đội bóng hàng đầu châu Âu vẫn nuôi cơ hội cho riêng mình, hứa hẹn kịch tính cao độ ở lượt trận vào tháng 11 tới.
Ở lượt đấu thứ 3 tại League B của Nations League, Ukraine đã đánh bại CH Czech với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó giành suất lên chơi tại League A sớm 1 lượt đấu.
Đội tuyển Anh, với một lực lượng trẻ nhất từ năm 1959, đã thắng 3-2 trên sân Tây Ban Nha, với hàng loạt cột mốc “đầu tiên”. Đấy là chiến thắng... kiểu gì?
ĐT Pháp đã thi đấu không tốt ở nửa đầu trận đấu. Nhưng nhờ phong độ chói sáng của Antoine Griezmann trong hiệp hai, đội bóng áo lam đã ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1.
Gareth Bale sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu đêm nay. Như vậy, Xứ Wales sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất của mình. Trong hoàn cảnh đó, HLV Ryan Giggs nhiều khả năng sẽ lại có thêm một trận đấu rất khó khăn…
Joachim Loew ngồi ghế HLV trưởng ĐT Đức quá lâu. Cỗ xe tăng xập xệ đã không còn niên hạn bảo dưỡng. Paris sẽ không lưu lại kỷ niệm đẹp cho đội bóng đang khủng hoảng. Vì phía trước Đức là nhà ĐKVĐ World Cup.
Trận đấu giữa Pháp và Đức đêm nay sẽ chứng kiến một cuộc đối đầu khá thú vị giữa hai cầu thủ nhỏ con, cùng chơi ở vị trí tiền vệ thủ và cùng có họ bắt đầu với chữ K: Kante và Kimmich.
Italia rút cuộc đã được tận hưởng một chiến thắng giàu cảm xúc, tìm kiếm được niềm hy vọng sau những năm tháng sống trong sầu lo. Rạng sáng qua, Azzurri đã chơi tuyệt hay và vượt qua được thử thách, đánh bại Ba Lan nhờ pha lập công duy nhất vào cuối trận của Biraghi!
MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.
Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.
Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn