Nhưng không phải mọi thành viên nhà Matic đều chào đón cuộc tái hồi London này. Vợ Matic đã khóc rất nhiều sau quyết định của chồng, bởi gia đình nhỏ của cô đang rất yên ổn với cuộc sống sôi động đầy nắng gió ở BĐN. Trở lại London nghĩa là phải làm quen với thời tiết lạnh lẽo, những cơn mưa không hẹn trước và một cuộc sống hoàn toàn mới. Đó là điều không dễ dàng.
Cậu con trai 3 tuổi của Matic thì gặp vấn đề với những chiếc… xe bus. Tất cả những chiếc xe bus ở London đều có màu Đỏ, mà màu Đỏ cũng là màu của xe bus chở đội Benfica. Đó là lý do mỗi lần nhìn thấy xe bus ngoài đường, cậu bé lại tưởng sắp được gặp bố. Và sau niềm vui… hụt thường là một trận khóc dài!
CHUYỆN LẠ MATIC
- Matic không giỏi ghi bàn. Sau 208 trận của sự nghiệp, anh mới chỉ ghi được có 15 bàn thắng, và vẫn chưa có pha lập công nào cho Chelsea. Nhưng trong cuộc bầu chọn “Bàn thắng đẹp nhất năm” vừa rồi, pha lập công của Matic trong màu áo Benfica lại về thứ Hai, chỉ sau bàn thắng của Ibra.
- Sau trận thắng Man City ngay tại Etihad, các CĐV Chelsea rất hứng thú với màn trình diễn của Matic và quyết định đặt cho anh biệt anh mới “Quái thú”. Tiền vệ người Serbia rất thích thú với biệt danh này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn