Nếu Bale ích kỷ thì Ronaldo còn ích kỷ hơn

Chiêu Văn
15:44 ngày 23-01-2015
Sau khi Gareth Bale bị la ó vì không chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo, đã tới lúc nhìn vào các con số thống kê xem cầu thủ xứ Wales có phải là một kẻ ích kỷ quá ham bóng hay không.
Nếu Bale ích kỷ thì Ronaldo còn ích kỷ hơn
“Cristiano và Bernabeu nổi giận với kẻ quá ham bóng Bale”, đó là dòng tít của báo AS của Tây Ban Nha vào ngày 16/1, sau khi Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trước Espanyol. Đó lẽ ra phải là một kết quả đáng ăn mừng với đội đang dẫn đầu La Liga, khi họ đứng lên sau những thất bại liên tiếp dưới tay Valencia ở La Liga và Atletico Madrid ở cúp Nhà vua, nhưng sự cố đó đã phủ bóng đen lên chiến thắng.

Ronaldo lại... nổi điên vì Bale



Tình huống xảy ra ở phút 72, khi đội bóng của HLV Carlo Ancelotti đang chơi thoải mái nhờ dẫn trước 2-0, Bale bứt tốc độ và vượt qua hàng thủ đội khách, Ronaldo la hét đòi bóng ở trung lộ, hẳn là hy vọng ghi dấu ấn trước buổi lễ trao giải Quả bóng vàng với bàn thứ 34 trong mùa giải, nhưng thay vì chuyền bóng, cầu thủ xứ Wales có một pha dứt điểm tệ hại đưa bóng chệch cột dọc, dẫn tới sự giận dữ của người đồng đội và những tràng la ó từ các khán đài. Nếu anh không quen với lối cư xử đồng bóng ở Bernabeu, Bale hẳn đã rất sốc. Không lâu trước đó, anh đã có một quả tạt tuyệt đẹp cho Ronaldo dẫn tới bàn ở tỉ số của James Rodriguez, trước khi tự anh ghi một bàn ấn tượng từ pha đá phạt để giúp đội nhà nắm chắc phần thắng.


Ronaldo khó chịu khi Bale hay các đồng đội khác không chuyền bóng cho mình

Đang lao nhanh về phía khung thành của Kiko Casilla, với một hậu vệ đang đứng giữa anh và Ronaldo, Bale hoàn toàn có quyền sút bóng. “Sau đó các CĐV muốn anh ấy chuyền bóng cho Cristiano, nhưng các tiền đạo đều rất quyết tâm ghi bàn khi họ đối mặt với thủ môn”, HLV Carlo Ancelotti phân trần sau đó. “Sự rộng lượng là rất quan trọng và nếu ai đó ích kỷ, chúng tôi sẽ xử lý. Những CĐV luôn rất đòi hỏi với các cầu thủ quan trọng, và Bale là một cầu thủ như thế. Chúng ta không nên làm to chuyện này. Đó chỉ là một tình huống trong một trận bóng”.

Các thống kê cho thấy Bale luôn sẵn sàng chuyền bóng cho Ronaldo. Trong 1.215 phút họ đã chơi cùng nhau trên sân ở La Liga mùa này, cầu thủ xứ Wales chuyền cho đồng đội BĐN của mình 52 lần, trong khi chiều ngược lại là 46 lần. Dù Ronaldo đã tỏ ra bực dọc ở Espanyol, Bale có những con số vững chắc bảo vệ anh.


Bale hỗ trợ tốt cho Ronaldo và các đồng đội khác: 52 đường chuyền mùa này và 9 pha kiến tạo từ tháng 8/2014

Những thống kê mùa trước cũng bác bỏ các cáo buộc rằng Bale là người tham lam hơn trong cặp đôi. Trong 1.486 phút anh đã chơi bên cạnh Ronaldo mùa trước, cựu tiền vệ cánh Tottenham đã chuyền cho đồng đội 45 lần, nhưng chỉ nhận lại 27 đường chuyền. Và không chỉ có Ronaldo nhận nhiều đường chuyền của Bale.

Có lẽ chính vì thế mà Ronaldo cũng lên tiếng dẹp tan những đồn đại về bất đồng giữa anh và đồng đội 25 tuổi: “Tôi cho rằng những gì diễn ra với Gaz (Gareth) là bình thường vì các CĐV biết Gaz là một cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi, một cầu thủ chủ chốt. Những gì xảy ra hôm thứ Bảy đã là quá khứ. Đôi khi tôi cũng phạm sai lầm, nhưng đó là một phần của bóng đá. Tôi nghĩ mọi người sẽ lại tử tế với anh ấy và nên như thế”.

Ronaldo có lẽ nên nhận ra rằng người cần tử tế với Bale nhất chính là anh. Kể từ khi Bale tới vào mùa hè 2013, không ai chuyền bóng để anh ghi bàn nhiều như cầu thủ xứ Wales. Tổng cộng, Bale đã có 9 đường chuyền cuối cùng cho Ronaldo, trong khi ngược lại, Ronaldo mới chuyền bóng cho Bale ghi bàn 1 lần, chiến thắng 2-1 trước Malaga tháng 11/2014.

Những con số đó có thể sẽ khiến các CĐV Real nghĩ lại về phán xét của họ với Bale, rằng anh là một cầu thủ ham bóng và ích kỷ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • 80.000 bảng/tuần cho Odegaard là một trò cười 80.000 bảng/tuần cho Odegaard là một trò cười

    Hợp đồng với mức lương 80.000 bảng/tuần của Martin Odegaard với Real Madrid không chỉ gây cho anh nhiều áp lực mà còn có thể làm chệch hướng sự tiến bộ của tài năng trẻ người Na Uy.

  • Diego Godin: Phòng ngự bằng trái tim và khối óc Diego Godin: Phòng ngự bằng trái tim và khối óc

    Sở hữu lối chơi hết mình và thiên về đầu óc, đội phó của Atletico Madrid, Diego Godin là mẫu trung vệ rất hiếm gặp trong thế giới bóng đá hiện đại.

  • Tài năng là chưa đủ, Odegaard cần gì để thành công như Ronaldo? Tài năng là chưa đủ, Odegaard cần gì để thành công như Ronaldo?

    Real Madrid đã chiêu mộ Martin Odegaard, và có thể thấy họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh. Nhưng liệu tài năng trẻ người Na Uy có thể tiếp bước Ronaldo để trở thành ngôi sao lớn nhất của dải ngân hà Galacticos?

  • Thiếu Godin, Atletico bất lợi ở lượt về Thiếu Godin, Atletico bất lợi ở lượt về

    Với lối chơi phòng ngự phụ thuộc rất nhiều vào Diego Godin, Atletico chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đối đầu Barca ở trận tứ kết lượt về trên sân nhà (29/1), trong bối cảnh tuyển thủ Uruguay phải chịu án treo giò.

  • Luis Suarez "vô duyên" khó tin: Sút 7 mới vào được 1 Luis Suarez "vô duyên" khó tin: Sút 7 mới vào được 1

    Suarez mới chỉ ghi 5 bàn trong 16 lần ra sân cho Barcelona. Tính ra, anh cứ phải dứt điểm 7 lần thì mới ghi được 1 bàn thắng.

  • Real & Barca: Kẻ bay cao, người xuống thấp Real & Barca: Kẻ bay cao, người xuống thấp

    Real Madrid đã có lần thứ 10 vô địch châu Âu sau khi đánh bại Atletico ở chung kết Champions League 2013/14. Và thành công ấy đang giúp họ thống trị ở lĩnh vực thương mại trong bóng đá. Trong khi đó Barca lại chỉ ghi nhận những bước thụt lùi.

  • Messi tự tạo và tự dập cơn khủng hoảng ở Nou Camp Messi tự tạo và tự dập cơn khủng hoảng ở Nou Camp

    Rạng sáng qua, Lionel Messi lại tỏa sáng để giúp Barca lần thứ 2 trong 10 ngày đánh bại đối thủ kỵ giơ Atletico. Nhìn rộng hơn, tiền đạo này lập công ở 4/5 trận thăng hoa vừa qua của đội bóng xứ Catalan. Anh chính là “siêu anh hùng”, dập tắt cuộc khủng hoảng vừa nhen nhóm tại Nou Camp...

  • Ronaldo có thể chơi bóng thêm 1 thập niên nữa Ronaldo có thể chơi bóng thêm 1 thập niên nữa

    Jorge Mendes, người đại diện của Cristiano Ronaldo cho rằng, siêu sao người Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể thi đấu đỉnh cao thêm khoảng 10 năm nữa và sẽ nghỉ hưu ở tuổi 38 hoặc 39.

  • Real lãng quên "gà nhà": Vết gợn duy nhất! Real lãng quên "gà nhà": Vết gợn duy nhất!

    Carlo Ancelotti đã làm tất cả những gì tốt nhất cho Real Madrid khi xây dựng một lối chơi quyến rũ bậc nhất thế giới hiện tại nhưng vẫn hiệu quả. Nhưng nếu “bới lông tìm vết”, thì ta vẫn có thể thấy một vết gợn tại Bernabeu: sự lãng quên những cầu thủ tự đào tạo.

  • Valencia bỏ xa Real và Barca về số bàn thắng của cầu thủ nội Valencia bỏ xa Real và Barca về số bàn thắng của cầu thủ nội

    Valencia kém xa 2 gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona về số bàn thắng ở La Liga mùa này. Tuy nhiên, Los Che lại là đội bóng dẫn đầu trên BXH nếu chỉ tính số bàn thắng do cầu thủ bản địa ghi.

  • Martin Odegaard ra mắt tại Real Madrid Martin Odegaard ra mắt tại Real Madrid

    Real Madrid đã chiêu mộ thành công tiền vệ trẻ Martin Odegaard của Stromsgodset sau khi chấp nhận bỏ ra 3 triệu euro. Tối 22/1, thần đồng 16 tuổi người Na Uy đã có mặt trong buổi họp báo ra mắt đội bóng mới ở Valdebebas và trả lời một số câu hỏi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x