Số một về mọi mặt Tính từ khi gia nhập Liverpool, Van Dijk đã chơi 2.845 phút, chuyền 2.471 lần, thắng tranh chấp tay đôi 213 lần, giải nguy 173 lần, thắng tranh chấp trên không 155 lần, đánh chặn 38 lần. Tất cả những số liệu đó đều… cao nhất ở Liverpool. |
CUỘC ĐUA VÔ ĐỊCH NHÌN TỪ HÀNG THỦ
Nếu khi xưa Van Dijk về Man City...
Liverpool đang hơn Man City 4 điểm. Góp công cực lớn vào việc The Kop có ngôi đầu bảng là sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Trong đó, Van Dijk nổi lên như ngôi sao lớn nhất. Năm xưa, nếu trung vệ người Hà Lan về Man xanh thì sao?
Liverpool mới chỉ thủng lưới 7 bàn/18 vòng. Họ cũng sạch lưới 11 vòng từ đầu giải. Với 7 bàn thua, đội quân của Juergen Klopp đã cân bằng kỷ lục với Chelsea (2005/06, 2008/09) về số lần thủng lưới ít nhất trong lịch sử Premier League tính đến trước kỳ Giáng sinh. Thậm chí, với tốc độ sạch lưới như thế này, The Kop hoàn toàn có thể đuổi kịp kỷ lục của Chelsea về số bàn thua ít nhất trong một mùa giải (15 bàn mùa 2004/05).
Chưa hết, với 11 lần sạch lưới, Liverpool hiện chỉ còn kém thành tích trắng lưới trong cả mùa 1989/90, mùa gần nhất họ vô địch nước Anh, đúng 1 lần nữa. Và với 11 lần sạch lưới, The Kop cũng có số trận trắng lưới nhiều hơn tổng số lần trắng lưới của cả mùa 2013/14, mùa gần nhất họ gần chạm tay vào chức vô địch Premier League.
“Đội bóng này đang có hàng thủ tuyệt vời và có thể phá những kỷ lục phòng ngự mà bạn từng nghĩ rằng không thể phá nổi. Mùa trước, ngay cả khi tỷ số là 2-0, các CĐV Liverpool cũng chưa tin vào chiến thắng. Bây giờ, nếu họ dẫn 2-0, trận đấu coi như đã khép lại”, cựu danh thủ Jamie Carragher nhận xét.
Đúng vậy, The Kop đã thủng lưới 38 bàn ở Premier League mùa trước. Hai mùa đầu của Klopp, chỉ đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu thì CĐV Liverpool mới biết chắc chắn chiến thắng thuộc về đội nhà. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Và người mang lại sự lột xác đó là Van Dijk.
Ở trận gặp Wolves, trung vệ người Hà Lan có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 92%. Anh cũng có 5 lần giải nguy, nhiều nhất đội. Tính rộng hơn, trong 32 trận ở Premier League có Van Dijk, Liverpool sạch lưới 17 trận và chỉ thủng lưới 17 bàn. Sự khác biệt mà ngôi sao Hà Lan mang lại là quá lớn.
“Khi Liverpool mới mua Van Dijk, nhiều người nghĩ rằng chúng tôi đã trả cái giá quá cao cho anh ta. Nhưng giờ mọi người chẳng ai nhớ đến giá chuyển nhượng cả. Bởi anh ấy chơi quá hay. Tôi hạnh phúc khi có Van Dijk là đồng đội. Anh ấy là một trong những thủ lĩnh. Bạn có thể nhìn thấy điều đó trong mọi trận đấu. Anh ấy là một trong những trung vệ hay nhất thế giới”, Sadio Mane thừa nhận.
Nếu Liverpool phòng ngự cực hay thì Man City vừa bị Crystal Palace sút tung lưới 3 lần ngay trên sân nhà. Tới đây, hãy thử tưởng tượng nếu năm xưa, Van Dijk tới Man xanh thì sao? Giai đoạn đó, Pep Guardiola cũng muốn có Van Dijk. Thậm chí, tại lễ Giáng sinh cách đây 2 năm, Van Dijk từng mặc chiếc áo của Man City và bức ảnh sau đó được Jose Fonte chia sẻ lên Instagram cá nhân. Pep đã mừng thầm khi nhìn thấy bức ảnh đó. Nhưng cuối cùng Van Dijk lại chọn Liverpool vì “90% số người mà tôi gặp gỡ và nói chuyện đều muốn tôi tới Anfield”.
Để thắng một trận đấu, bạn cần phải có hàng công mạnh. Nhưng để vô địch một giải đấu, bạn cần phải có một hàng phòng ngự xuất sắc. Van Dijk khi xưa mà tới Etihad thì bây giờ có lẽ chúng ta không còn viết, không còn đọc về cuộc đua vô địch nữa rồi…
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn