Sau mùa giải tệ hại vừa qua, nhiều CĐV Man United tin rằng đội bóng phải bán Paul Pogba. Họ coi Pogba là tội đồ và khẳng định đội bóng sẽ hay hơn nếu không có anh. Nhưng sự thật có phải như vậy? Những thống kê đang chứng minh điều ngược lại.
Vào ngày cuối cùng của mùa giải 2018/19, Paul Pogba đã hướng về phía các CĐV để nói lời xin lỗi bởi những kết quả yếu kém của anh và các đồng đôi. Thế nhưng đáp lại anh là vô số tiếng la ó. Nhiều người hâm mộ phát mệt với những lần Pogba muốn rời khỏi Old Trafford, và họ cũng cho rằng anh không xứng đáng với số tiền 89 triệu bảng mà CLB đã bỏ ra.
Tuy nhiên, tất cả quên mất rằng Pogba chính là cầu thủ hay nhất M.U trong suốt chiến dịch Premier League 2018/19. Anh đứng đầu đội bóng trong cả 2 lĩnh vực quan trọng nhất: ghi bàn và kiến tạo (13 bàn và 9 kiến tạo). Nếu tính ở mọi đấu trường, Pogba có 16 bàn và 11 kiến tạo, vẫn nhiều hơn bất cứ đồng đội nào khác. Hai cầu thủ đứng sau là Marcus Rashford (13; 7) và Romelu Lukaku (15; 3).
Chưa hết, tiền vệ 26 tuổi cũng là người tạo ra nhiều cơ hội nhất (55) tại Premier League 2018/19, anh là người đi bóng tốt nhất (60) và chuyền nhiều nhất ở khu vực 1/3 sân đối phương (321). Những thông số này nhấn mạnh một thực tế, Pogba là người nỗ lực nhất trong việc cứu vãn mùa giải tệ hại của M.U dù chỉ đá chính 34 trận do chấn thương, và do những mâu thuẫn với Jose Mourinho.
Vì vậy, Pogba không có gì phải xấu hổ với những tuyên bố trong chuyến quảng bá thương hiệu Adidas ở châu Á: “Sau tất cả những gì đã xảy ra, 2018/19 vẫn là mùa giải hay nhất của tôi”.
Không thua kém ai ở Premier League
Nếu nhìn lại 3 năm qua, kể từ năm 2016 khi Pogba xuất hiện ở Old Trafford, sẽ là vô lý nếu cho rằng anh chỉ mang đến những thất vọng. Riêng tại Premier League, ngôi sao người Pháp có 24 bàn thắng, chỉ ít hơn 4 tiền vệ khác trong cùng khoảng thời gian, gồm Dele Alli (32), Christian Eriksen (26), Gylfi Sigurdsson (26) và Riyad Mahrez (25).
Về số lần kiến tạo, con số 23 đưa Pogba đứng ở vị trí thứ 4 trong số các tiền vệ, sau Christian Eriksen (37), Kevin De Bruyne (36) và David Silva (26). Lưu ý rằng trong 3 mùa giải qua, tiền vệ trị giá 89 triệu bảng đã thiết lập 151 tình huống ngon ăn. Có nghĩa là, nếu các chân sút của M.U cũng nhạy bén như Harry Kane, Sergio Aguero hay Raheem Sterling để tận dụng triệt để sự sáng tạo của Pogba, thành tích của anh còn cao hơn nữa.
Chính vì lẽ đó, bất chấp sự tức giận của các CĐV, ban lãnh đạo M.U vẫn cương quyết không bán ngôi sao người Pháp, đồng thời Ole Gunnar Solskjaer luôn xác định anh là nhân tố rất quan trọng trong kế hoạch tái thiết đội bóng. Trong khi đó, Real Madrid vẫn ráo riết theo đuổi bởi Zinedine Zidane tin rằng, Pogba là miếng ghép cuối để hoàn tất cuộc cách mạng đắt đỏ ở Bernabeu.
Hãy thử tưởng tượng nếu tiền vệ 26 tuổi chơi cùng Eden Hazard, Vinicius, Luka Jovic và Karim Benzema, hàng công của Real sẽ thực sự khủng khiếp như thế nào. Trong khi đó, thật khó để M.U khỏa lấp khoảng trống mà anh để lại, dù tiêu tốn hết hơn 100 triệu bảng dự kiến thu lại từ Real. Chắc chắn họ sẽ rất nhớ nếu phải chia tay Pogba.
Paul Pogba: “Tôi đã gắn bó với M.U được 3 năm và luôn cố gắng hết mình. Tôi cũng trải qua một số khoảnh khắc đẹp và một số khoảnh khắc tồi tệ, giống như những cầu thủ khác, ở những CLB khác. Giờ là lúc để tôi nghĩ đến những thử thách mới”,
Tất nhiên, vấn đề ở đây phải được hiểu là dẫn dắt Chelsea “một cách thành công”. Rất nhiều cặp mắt ngờ vực, kể cả từ ngay trong giới hâm mộ Chelsea, đang nhìn về Lampard. Quả có rất nhiều lý do để hoài nghi. Nhưng, bóng đá là môn chơi mà bất cứ điều kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra.
Paul Pogba đòi ra đi, Man United cuống cuồng nâng lương giữ chân. Pogba miễn cưỡng chấp nhận, M.U thì cười méo mó. Quanh đi quẩn lại, vẫn chỉ là chữ "tiền" mà thôi.
Jorginho là bản hợp đồng đầu tiên mà HLV Maurizio Sarri thực hiện khi ông tới Chelsea. Tuy nhiên, giờ Sarri đã chuyển sang Juventus. Sarri-ball cũng không còn nữa. Và người ta đang đặt ra câu hỏi là tương lai nào dành cho Jorginho?
Chỉ cần Bolivia ghi 1 bàn, NHM cũng có thể nhận được lượng tiền cược rất cao. Hơn nữa khi đội cửa dưới ghi bàn, trận Peru - Bolivia lúc 4h30 sáng mai cũng rất dễ nổ tài.
Vấn đề không phải là Arsenal có mua được Yannick Carrasco như mong muốn của HLV Unai Emery hay không. Vấn đề là trên thị trường chuyển nhượng, chẳng có đội mạnh nào lại phải so kè ngã giá vài triệu bảng cho một cầu thủ mà ban huấn luyện muốn có.
Sau khi chia tay HLV Maurizio Sarri, Chelsea được cho là sắp mời người cũ Frank Lampard làm tân thuyền trưởng đội bóng. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, có thể thấy ông chủ Roman Abramovich của The Blues cũng sẵn sàng thay đổi hướng đi chứ không bảo thủ như trước.
Chưa rõ thắng-bại ra sao, nhưng trận Chile - Nhật Bản lúc 06h00 sáng mai hứa hẹn sẽ nổ tài hiệp 2, đồng thời làm thỏa mãn niềm vui của những NHM yêu thích cảm giác ăn mừng bàn thắng muộn.
Tiền vệ Paul Pogba của Man United mới đây khẳng định anh đang muốn tìm kiếm thử thách mới. Đây được xem là bằng chứng cho thấy cầu thủ người Pháp này đã sẵn sàng chia tay M.U.
Theo Mundo Deportivo, Zinedine Zidane đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để trở thành HLV tiếp theo của Bayern. Tờ báo Tây Ban Nha tuyên bố Zizou chỉ còn "một bước nữa" là sẽ chính thức ký hợp đồng với Hùm xám.
Soi kèo Đang có phong độ cao, Genoa sẽ từ hòa tới thắng trong trận Genoa vs Lazio. Trong trận đấu còn lại ở Serie A, khát điểm trụ hạng sẽ thúc đẩy thầy trò Claudio Ranieri thắng kèo góc chấp trận Cagliari vs Juventus.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn