Newcastle 2-3 Liverpool: Vỡ òa phút cuối trận

Minh Nam
05:42 ngày 05-05-2019
Liverpool 2 lần dẫn trước, nhưng Newcastle đã 2 lần gỡ hòa. Cuối cùng phải tới phút 86 Origi mới ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho The Kop. Với thắng lợi này, Liverpool đã tạm thời trở lại ngôi đầu bảng và tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch Premier League với Man City.
BÀN THẮNG
Newcastle: Atsu (20’), Rondon (54’)
Liverpool: Van Dijk (13’), Salah (28’), Origi (86’)


Hành quân đến sân Newcastle, Liverpool vẫn không có sự phục vụ của Firmino. Tiền đạo người Brazil chưa bình phục hoàn toàn chấn thương và thậm chí anh còn không có tên trong danh sách dự bị. Tuy nhiên, dù vắng Firmino nhưng Liverpool vẫn sớm tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn. 

Ngay phút 11, Robertson đã có quả tạt rất nguy hiểm. Chỉ tiếc rằng Salah lại sút bóng không chính xác trong vòng cấm. Sức ép sau đó liên tục được The Kop tạo ra và các CĐV của họ không phải đợi lâu nữa để được chứng kiến bàn thắng. Phút 13, sau quả đá phạt góc của Alexander-Arnold, Van Dijk đã đánh đầu tung lưới Newcastle mở tỷ số cho đội khách. 

Tưởng rằng bàn thua sớm sẽ khiến Newcastle dễ dàng sụp đổ. Nhưng không phải vậy. Phút 20, Newcastle có pha lên bóng nguy hiểm bên cánh phải. Bóng được tạt vào để Rondon tung cú sút trong vòng cấm. Alexander-Arnold đã dùng tay để phá bóng trên vạch vôi nhưng cũng không cứu thua được cho The Kop. Atsu đã tận dụng tốt thời cơ để gỡ hòa 1-1 cho Chích chòe. Đáng nói ở chỗ pha bóng này Liverpool đã gặp may. Bởi nếu trọng tài phát hiện ra lỗi cố ý dùng tay chơi bóng của Alexander-Arnold chắc chắn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp và The Kop còn bị thổi phạt 11m. 


Bàn gỡ khiến Newcastle chơi thêm tự tin. Phút 26, may mắn lại tiếp tục đứng cạnh Liverpool khi cú sút của Ayoze Perez đưa bóng đi chạm xà ngang. Rất tiếc cho Newcastle bởi đúng lúc họ đang có thế trận tốt và sự hưng phấn thì lại phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 28, sau quả tạt của Alexander-Arnold, Salah đã đệm bóng khéo léo đưa The Kop vượt lên dẫn trước. Cuối hiệp 1, Mane còn có tình huống đối mặt với thủ thành Dubravka nhưng không ghi được bàn thắng. 

Sang hiệp 2, Newcastle tiếp tục chơi rất nỗ lực. Phút 54, sau một tình huống đá phạt góc Rondon đã sút bóng hiểm hóc gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà. Một lần nữa trận đấu lại được đưa về vạch xuất phát và Liverpool hiểu rằng đây là tỷ số bất lợi cho họ trong cuộc đua vô địch. The Kop dồn lên tấn công. Tuy nhiên, tới phút 73 họ tiếp tục nhận tổn thất lớn khác khi ngôi sao số 1, Salah phải rời sân sau pha va chạm rất mạnh với thủ thành Dubravka. 

Tưởng rằng Liverpool sẽ bị cầm hòa thì tới phút 86, Origi đã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách. Với thắng lợi này, The Kop đã tạm thời vượt qua Man City để chiếm lấy ngôi đầu bảng. Thầy trò Klopp lại tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch với Man xanh. 

Liverpool là chuyên gia ghi bàn từ tình huống cố định
Trên sân Newcastle, Liverpool đã ghi 2 bàn từ tình huống cố định. Như vậy, The Kop đã có tổng cộng 18 bàn mùa này từ những tình huống cố định. Họ thực sự là chuyên gia trong những pha bóng cố định.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x