Sự nghiệp của Neymar đã đi xuống nghiêm trọng từ khi khoác áo PSG. Chấn thương liên miên, những rắc rối cá nhân và mới nhất là nghi án hiếp dâm đẩy ngôi sao người Brazil vào bóng tối. Liệu Neymar còn lý do nào để ở lại Paris?
Những gì diễn ra trong một tháng qua đủ dìm Neymar xuống địa ngục. Dồn dập những bê bối, chấn thương ập đến với ngôi sao 27 tuổi. Đầu tiên là vụ Neymar đấm một CĐV của Rennes bên lề trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp, dẫn tới án treo giò 3 trận. Tiếp đó trước thềm Copa America 2019, Neymar bị HLV Tite tước băng thủ quân ĐT Brazil. Và nỗi buồn lớn nhất là chấn thương trong trận giao hữu với Qatar buộc Neymar nói lời chia tay Copa America. Chưa hết, tiền đạo của PSG còn dính bê bối tính dục khi bị một phụ nữ Brazil cáo buộc hiếp dâm.
Một tháng qua là “bản tổng kết” đầy đủ về Neymar trong hai mùa giải khoác áo PSG. Bê bối, rắc rối, chấn thương và những hành động mất kiểm soát. Tất cả bao phủ lên bức tranh Neymar tại PSG một màu xám xịt, le lói đâu đó một vài tia sáng hiếm hoi từ những màn trình diễn ấn tượng của Neymar tại Ligue 1. Nhưng rõ ràng đó không còn là Neymar của Barcelona trước kia. Con phượng hoàng tại sân Nou Camp trở nên ủ rũ và xơ xác khi bị nhốt trong một chiếc lồng không hề tương xứng.
Chỉ trong 2 mùa khoác áo PSG, Neymar đã 11 lần dính chấn thương. Trong khi cầu thủ Brazil chơi 4 mùa tại Barca mà chỉ có 9 ca chấn thương. Đội ngũ y tế kém cỏi của PSG là một trong các nguyên nhân. Ngoài ra, các hàng thủ Ligue 1 luôn “quán triệt” tinh thần “chặt chém” nhằm ngăn chặn khả năng rê dắt của Neymar. Những chấn thương liên tiếp, dai dẳng, đặc biệt ở mắt cá trở thành kẻ thù đáng sợ của tài năng số một Brazil. Neymar ngày càng nhạy cảm với chấn thương, “đôi chân pha lê” có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào. Vì chấn thương, Neymar “lết” tới World Cup 2018 với phong độ kém cỏi. Vì chấn thương, Neymar vắng mặt tại vòng 1/8 Champions League cả hai mùa gần đây khiến PSG bại trận. Vì chấn thương, Neymar lại vừa lỡ hẹn Copa America 2019.
Nhưng chấn thương không phải là thứ duy nhất làm cuộc sống của Neymar tại Paris trở nên tồi tệ. Cựu cầu thủ Barcelona không tìm được bầu không khí đầm ấm trong phòng thay đồ. Những tranh đấu quyền lực vẫn ngấm ngầm, bất luận Neymar đã “thắng” Cavani trong cuộc tranh giành quyền đá penalty. Ở Paris, Neymar cảm thấy nhiều hơn sự lạc lõng so với tại Barca trước kia. Đó là lý do mà cầu thủ này thường tự ý bỏ về Brazil nghỉ ngơi mỗi lần chấn thương. Sự nuông chiều thái quá của BLĐ PSG đã phản tác dụng. Neymar trở nên càn quấy hơn, hành xử thiếu kiểm soát hơn. Cái tôi của Neymar ngày càng bị đè nén, và có thể bật tung bất cứ lúc nào như cú đấm thẳng vào mặt CĐV Rennes.
Ra đi là tốt nhất
PSG không phải là cuộc sống bóng đá mà Neymar mơ ước. Không phải ngẫu nhiên mà những tin đồn Neymar rời PSG chưa bao giờ hết trên mặt báo. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại khi Neymar đang rơi xuống tận đáy của sự thất vọng.
Tờ Sport (Tây Ban Nha) số ngày hôm qua giật ra trang nhất dòng tít gây gốc: “Cuộc li dị giữa PSG và Neymar”. Theo đó, cầu thủ người Brazil đã đề đạt lên BLĐ PSG nguyện vọng ra đi. Cầu thủ 27 tuổi không còn thiết tha với một giải đấu kém cạnh tranh, với một đội bóng nhà giầu, nhưng chỉ quen thất bại tại Champions League.
Ở thời điểm hiện tại, nếu Neymar thực sự muốn ra đi cũng là điều dễ hiểu. Hai mùa giải tại PSG là quá đủ cho cầu thủ này thấm thía cái gọi là “sai một li, đi một dặm”. Neymar chọn PSG để thoát khỏi cái bóng của Messi tại Barcelona, nhưng cho dù được làm số một tại Công viên các hoàng tử thì Neymar lại thụt lùi so với chính mình tại Barca. Trên hết, Neymar hiểu rằng PSG không phải là bệ phóng đưa anh lên đỉnh cao thế giới mà cụ thể là danh hiệu “Quả bóng vàng”.
Messi trong phát biểu gần nhất đã bày tỏ mong muốn đưa Neymar trở lại Nou Camp. Suy cho cùng, đó là bến đỗ phù hợp nhất cho cầu thủ người Brazil. Ở đó có thứ bóng đá hòa quyện với Neymar, có sẵn “ngai vàng” chờ đợi Neymar trong bối cảnh Messi sắp sửa về hưu.
Nhưng Neymar muốn ra đi là một chuyện, còn PSG muốn bán hay không lại là chuyện khác. Và Barca cũng không dễ chi cả trăm triệu euro vào thời điểm này. Cuộc sống ngột ngạt tại Paris rồi sẽ tiếp tục. Và Neymar cũng không còn dễ dàng làm số một khi Mbappe trưởng thành vũ bão.
Rớt giá thảm hại
Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế (CIES) định giá Neymar chỉ vào khoảng 120 tới 150 triệu euro, tại thời điểm tháng 6/2019. Cần nhắc lại tại thời điểm tháng 1/2018, CIES định giá Neymar ở mức 213 triệu euro. Như vậy là chỉ trong vòng 19 tháng, giá chuyển nhượng của ngôi sao số một PSG đã tụt giảm hơn 40%. Theo CIES, lý do chủ yếu bởi Neymar thi đấu không thường xuyên. Kể từ khi cập bến PSG vào mùa Hè 2017, Neymar chỉ tham dự 51,8% số trận của PSG. Để so sánh, con số này thấp hơn rất nhiều Messi (87% số trận của Barcelona) và Ronaldo (77% số trận của Real Madrid và Juventus), tính trong cùng thời điểm.
Thủ thành Gianluigi Buffon sẽ rời PSG vào mùa Hè này sau khi hết hạn hợp đồng. CLB nước Pháp đã đề nghị gia hạn thêm 1 năm nhưng anh từ chối để tìm kiếm những thách thức mới.
Khả năng rất lớn là tiền vệ Allan sẽ cập bến PSG trong ít ngày tới, nâng số cầu thủ Brazil tại Paris lên con số 5. Và giới mộ điệu rất e ngại về việc “băng đảng Brazil” sẽ tiếp tục thao túng phòng thay đồ của nhà ĐKVĐ Pháp ở mùa tới.
Andre Villas-Boas cập bến Marseille đúng thời điểm một cuộc tháo chạy hàng loạt sắp diễn ra. Vì vậy, chắc chắn đội hình đội bóng này sẽ có rất nhiều xáo trộn.
Andre Villas-Boas vừa ký hợp đồng 2 năm với Marseille và đã có lễ ra mắt tại sân Velodrome buổi chiều hôm qua. Sự xuất hiện của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha được xem như khởi đầu của một cuộc đại cách mạng ở sân Velodrome.
Không quá chênh lệch về mặt lực lượng, nhưng Lens lại đang hướng đến thắng lợi trước Dijon nhờ lợi thế sân nhà. Làm được điều đó, cơ hội trở về mái nhà xưa Ligue 1 của đội chủ sân Bollaert-Delelis sẽ sáng sủa hơn bao giờ hết…
Juninho vừa trở lại Lyon, nơi ông từng có một sự nghiệp hiển hách, để làm giám đốc thể thao. Nhân dịp này, tờ L’Equipe đã gợi lại ký ức về một sự nghiệp huy hoàng của Juninho khi kể về hành trình trở thành “tiểu hoàng đế” của cựu tiền vệ 44 tuổi người Brazil.
Theo báo chí Pháp, vị HLV người Bồ Đào Nha hiện đang có mặt ở Monaco để theo dõi giải đua xe Công thức 1 và dự kiến sẽ gặp ban lãnh đạo Marseille vào thứ Ba hoặc thứ Tư tuần này. Được biết, ngoài niềm đam mê bóng đá, HLV Andre Villas-Boas còn “chết mê chết mệt” môn đua xe Công thức 1 và thường xuyên bay sang Monaco như một vị khách VIP mỗi năm.
Giải VĐQG Pháp 2018/19 đã khép lại bằng chức vô địch của PSG, ngôi á quân đầy bất ngờ của Lille và hai “hành khách” ngược về giải hạng Nhì là Guingamp, Caen. Bên cạnh đó, có 10 câu chuyện vui lẫn buồn làm nên một mùa giải đáng nhớ.
“Nếu Alphonse Areola đứng trong khung gỗ, chúng ta đã không phải nhận trận thua muối mặt trước Reims và biết đâu Kylian Mbappe đã có thêm những bàn thắng!”, tờ Le Parisien bình luận trên trang nhất về phong độ thảm hại của thủ thành lão tướng Gianluigi Buffon ở trận PSG thua Reims 1-3 rạng sáng qua.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 30 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Bournemouth trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City, Liverpool nhảy vào cuộc đua giành Musiala, Odegaard kêu gọi cầu thủ Arsenal đoàn kết... là những tin tức đáng chú ý trong tối ngày 19/4.
Nhận định bóng đá trận Real vs Barca diễn ra vào lúc 02h00 ngày 22/4 trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn