Neymar, thôi khóc nhè để trưởng thành đi nào!

Kỳ Lâm
13:35 ngày 17-07-2019
Ngôi sao người Brazil đang giận lẫy trong nỗ lực trở lại Barcelona và điều này khiến tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ. Tuần trước, Neymar tâm sự rằng kỷ niệm ngọt ngào nhất là cùng Barca đánh bại PSG 6-1 tại Champions League 2017. PSG đang là đội bóng của anh ta. Đúng là một trò lố của đứa trẻ khóc nhè.
Neymar, thôi khóc nhè để trưởng thành đi nào
Neymar đã công khai mong muốn rời Paris sau 2 mùa giải đầy biến động với nhà vô địch Ligue 1. Nhưng hành vi của anh ta trong mục đích hiện thực hóa mong muốn đó lại khiến nhiều người bực mình. Giống như một đứa trẻ ngỗ nghịch gây rối nơi công cộng, Neymar cần cha mình giải quyết lùm xùm sau khi “ngu mồm” chia sẻ ký ức ngọt ngào trên và bị “ném đá” tới tấp.

“Con tôi không định xúc phạm PSG hay bất cứ cầu thủ của PSG nào đã chơi trong trận đấu đó, những người đang là đồng đội của nó bây giờ. Chẳng qua báo chí kiếm chuyện nhằm chia rẽ nó với CLB mà thôi. Họ mớm lời, rồi thổi phồng để làm hại nó. Kể ra nó cũng dại”, bố đẻ của Neymar bênh con trên Instagram.

À thế thì bạn không thể đổ lỗi cho Neymar vì đã trót nhớ lại và chia sẻ một ký ức phi thường như vậy, ở trận đấu mà anh ta đã ghi 2 bàn, giúp Barca lội ngược dòng vì đã thua 0-4 ở trận lượt đi, nhưng sự đời đâu đơn giản thế. Neymar không thể khoe với vợ của mình về những kỳ nghỉ ngọt ngào với những cô bạn gái cũ, nếu không muốn gặp bác sĩ để nối lại một bộ phận nào đó. 

Neymar ăn mừng bàn thắng trong trận đánh bại PSG 6-1
Neymar ăn mừng bàn thắng trong trận đánh bại PSG 6-1
 
Nhưng cứ như thể coi PSG là rẻ rách, sau đó, Neymar còn đổ thêm dầu vào lửa khi đăng lên Instagram tấm ảnh anh ta mặc áo của Barca. Điều này khiến fan của PSG càng khinh miệt nhân cách tầm thường của ngôi sao này. Rốt cuộc, đó là cách Neymar đền đáp PSG, nơi đã coi anh ta như một vị thần kể từ khi đến đây cùng mức lương 36 triệu euro mỗi năm và sự yêu quý của ông chủ Nasser Al-Khelaifi.

Những đặc quyền đặc biệt này đã không được Neymar đền đáp, với việc PSG bị loại từ vòng tứ kết Champions League liên tiếp trong hai năm qua khi mà Neymar chỉ ngồi ngoài vì chấn thương. PSG mua anh ta về để nhằm vô địch Champions League cơ mà? 

"Tôi không phải là người hùng cũng không phải là một hình mẫu hoàn hảo. Tôi cũng có những khoảnh khắc tồi tệ của mình, khi tôi muốn về nhà và cố ở lại với bạn bè và gia đình. Tôi không phải là siêu anh hùng để chịu được mọi áp lực trên thế giới. Nhưng tôi luôn trung thực", Neymar biện bạch mới đây về những rắc rối do anh ta gây ra.

Vâng, trung thực là điều ai cũng cần. Neymar vẫn trung thực với ý nguyện muốn quay về Barca của mình. Tuy nhiên, việc trở lại Barca rất phức tạp đối với Neymar cho dù theo tờ AS, đội bóng xứ Catalan sẵn sàng mua Neymar với giá 40 triệu euro cộng với Philippe Coutinho và Ousmane Dembele.

Neymar nhớ thương màu áo Barcelona nơi anh ta từng đùng đùng ly dị
Neymar nhớ thương màu áo Barcelona nơi anh ta từng đùng đùng ly dị

Nhưng PSG không quan tâm đến việc bán cầu thủ 27 tuổi này với giá dưới 222 triệu euro, con số mà họ đã đồng ý trả cho Barca để ký hợp đồng với Neymar vào năm 2017. Thêm vào đó, hành vi của Neymar khi còn ở Barcelona cũng đã làm tổn hại cơ hội trở lại của ngôi sao này.

Barca muốn Neymar thừa nhận anh ta đã phạm sai lầm trong cách anh ta rời CLB, đồng thời phải đồng ý cắt giảm lương và cũng như xóa bỏ những tranh chấp pháp lý khác nhau tồn tại giữa hai bên. Có như thế thì Barca mới thâu nhận trở lại kẻ đào tẩu năm nào.

"Neymar nên nói lời xin lỗi một cách chính thức. Xin lỗi rằng anh ấy đã sai, và nói rằng Barcelona là nhà của anh ấy và phải hứa sẽ thay đổi thái độ, hành vi", Rivaldo – một người Brazil huyền thoại của Camp Nou đã mách nước cho hậu bối. 

Neymar hãy thôi trò con nít để trường thành đi
Neymar hãy thôi trò con nít để trường thành đi

Nhưng cả khi những mâu thuẫn đã được dẹp bỏ, thì vẫn còn đó khó khăn về mặt tài chính. Barca hiện không có tiền để đáp ứng nhu cầu tài chính của PSG. Họ sẽ phải bán Coutinho nhưng hiện nay chưa có CLB muốn chiêu mộ tiền vệ này. Bản thân Barca cũng đang im lặng về tương lai của Coutinho. Một miếng kê cân đích thực. 

Rõ ràng, rắc rối của Neymar vẫn đang rất phức tạp đúng như cách mà anh thường để lại dấu vết lộn xộn sau khi thức dậy. Những hành động trẻ con và nổi loạn của anh ta đã gây ra căng thẳng cho bản thân và cho BLĐ đội bóng, thậm chí là người đồng đội Coutinho.

Neymar cần hiểu rằng không thể luôn có được những gì mình muốn và phải tôn trọng người xung quanh. PSG giờ chính là cái giường êm ái nhất của Neymar, vậy nên, tốt nhất là anh ta đừng nên đái dầm như một đứa con nít ra cái giường đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x