Sirinee Trihipipipatkul là bác sĩ của đội tuyển Thái Lan. Cô gái 27 tuổi này từng có thời gian du học ở Mỹ, tại trường đại học Minnesota - Ảnh: FBNV
Nữ bác sỹ Thái Lan hâm mộ Muang Thong United và Barcelona. Cô thích những cầu thủ thấp bé. Nhiều lúc, cô còn nghĩ mình yêu đơn phương Messi - Ảnh: FBNV
Cô chia sẻ việc làm bác sỹ của một đội tuyển bóng đá gặp nhiều áp lực hơn bình thường - Ảnh: FBNV
"Chấn thương là điều khó tránh khỏi. Ở các trận đấu, tôi phải luôn theo dõi tình huống chăm chú, khi cần sẽ chạy thật nhanh vào sân để giúp đỡ cầu thủ bị nạn", cô cho biết - Ảnh: FBNV
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của nữ bác sỹ Sirinee Trihipipipatkul là ở trận đấu giữa Thái Lan và Trinidad & Tobago - Ảnh: FBNV
"Lúc đó, một pha va chạm mạnh giữa cầu thủ hai đội đã khiến Thitipan Puangchan bị tổn thương vùng đầu. Anh ta đã bị choáng và ê-kíp buộc phải đưa tiền vệ này đến bệnh viện nhanh chóng", cô hồi tưởng lại - Ảnh: FBNV
Ở đội tuyển quốc gia Thái Lan, các cầu thủ thường gọi nữ bác sĩ Sirinee Trihipipipatkul bằng cái tên thân mật: "Bác sĩ Li" - Ảnh: FBNV
"Tôi cùng cộng sự luôn phải mày mò để tìm ra cách chữa trị chấn thương cho cầu thủ hồi phục sớm nhất có thể", bác sỹ Li chia sẻ - Ảnh: FBNV
Cô hy vọng sẽ có nhiều cầu thủ Thái Lan được ra nước ngoài thi đấu trong tương lai - Ảnh: FBNV
Bác sỹ Li rất ít khi trang điểm. Tuy nhiên mặt mộc với sống mũi cao tôn lên vẻ đẹp của cô - Ảnh: FBNV
Cô bày tỏ hy vọng sẽ cùng đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Suzuki Cup 2018 - Ảnh: FBNV
Hình ảnh hiếm hoi mà bác sỹ Li trang điểm - Ảnh: FBNV
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn