Ngày đại cát của M.U

Lộc Trần
11:11 ngày 24-04-2017
Mọi chiến thắng trong thời điểm này đều vô cùng quan trọng với M.U và 3 điểm giành được trước Burnley càng có giá trị khi các đối thủ cạnh tranh đồng loạt bắn vào chân.
Ngày đại cát của M.U
Burnley chỉ nằm trên nhóm cầm đèn đỏ và đương nhiên không phải đối thủ xứng tầm của M.U dù được thi đấu trên sân nhà. Vì lẽ đó, dù có tung đội hình vừa hành xác 120 phút với Anderlecht và thiếu vắng nhiều trụ cột, Quỷ đỏ vẫn dễ dàng đóng hòm trận đấu chỉ sau hiệp 1.

Hai cái tên chịu nhiều nghi ngờ trên hàng công của Jose Mourinho là Wayne Rooney và Anthony Martial đều nổ súng. Đây rõ ràng là một chuyện ngoài mong đợi với nhiều fan M.U bởi theo thời gian, điều kiện để cả 2 tiền đạo này ghi bàn là rất khó.

Nhưng khi cả cỗ máy đã vào guồng quay, mọi mắt xích đều có thể chơi tốt. Rooney và đặc biệt là Martial đã tận dụng rất tốt cơ hội đá chính hiếm hoi của mình để giành lại niềm tin từ Người đặc biệt. Chính sách xoay tua thành công mỹ mãn, Mourinho đang hưởng quả ngọt từ tư tưởng của mình.

Martial và Rooney đã đáp ứng được phần nào kỳ vọng
Martial và Rooney đã đáp ứng được phần nào kỳ vọng

Các trụ cột như Marcus Rashford, Henrikh Mkhitaryan và Michael Carrick được nghỉ ngơi, M.U vẫn thắng đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng may mắn của Quỷ đỏ chưa dừng lại ở đó, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí trong Top 4 như Liverpool và Man City đều gặp đại nạn.

Liverpool sau 2 chiến thắng liên tiếp đã trở lại hình ảnh... Robinhood ở Ngoại hạng Anh. Dù được chơi trên sân nhà và có bàn dẫn trước nhưng thầy trò Juergen Klopp vẫn thua ngược Crystal Palace. Như vậy, The Kop chỉ còn hơn M.U 3 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn 2 trận. Quyền tự quyết dần tuột khỏi tay Klopp và các học trò.

Điểm trừ duy nhất có lẽ là chấn thương của Pogba
Điểm trừ duy nhất có lẽ là chấn thương của Pogba

Kế đến là Man City. Dù không thi đấu tại giải quốc nội nhưng cơn khủng hoảng của nửa xanh thành Manchester không hề kém cạnh Liverpool. Thầy trò Pep Guardiola vừa đánh rơi nốt cơ hội giành danh hiệu trong mùa này khi bị Arsenal ngược dòng. Chưa hết, David Silva chấn thương, các trụ cột bị vắt kiệt trong 120 phút thi đấu và trận derby Manchester chỉ còn 4 ngày nữa. Làm thế nào đây Guardiola?

M.U đang kém Man City 1 điểm trên BXH và nếu giành chiến thắng trong trận đá bù với đối thủ vào ngày thứ Sáu, Quỷ đỏ sẽ lấy luôn vị trí thứ 4 của hàng xóm. Nếu chơi tốt trong phần còn lại, M.U hoàn toàn có thể mơ xếp thứ 3 chung cuộc.

Đương nhiên, lịch thi đấu sắp tới không ủng hộ M.U vì sau Man City sẽ lần lượt là Swansea, Arsenal, Tottenham, Southampton và Palace. Nhưng đấy là chuyện của tương lai, còn hôm nay fan M.U cứ vui đi đã.

BXH top 7 Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x