Trước khi vào TP.HCM, điều lãnh đạo CLB lo lắng nhất là việc ăn uống, bởi e ngại thức ăn ở phía Nam không hợp với khẩu vị các cầu thủ phía Bắc, nhưng sau 2 bữa cơm ăn tại khách sạn, nỗi lo này đã hoàn toàn biến mất.
Hơn 2 giờ đồng hồ, các cầu thủ của Sài Gòn FC đã nuốt một khối lượng bài tập khá xương xẩu trong tiết trời nóng bức, nếu so với khí hậu mát mẻ của Hà Nội thời điểm này. Tuy nhiên, không khí tập luyện của đội bóng vẫn rất vui vẻ và ngập tràn tiếng cười.
Sau buổi tập đầu tiên trên sân QK7, trò chuyện với các phóng viên, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng đã cho biết: “Điều kiện ăn ở và tập luyện của CLB ở TP.HCM phải dùng từ trên cả tuyệt vời. Nếu so với lúc đội đóng quân ở Hà Nội thì điều kiện ở đây vượt xa hơn rất nhiều, khiến tinh thần các cầu thủ rất phấn chấn”.
Sau đây là những hình ảnh về ngày đầu tiên tại TP.HCM của đội bóng Sài Gòn do phóng viên Thúy Hạnh ghi nhận.
Màn khởi động hao tốn nhiều sức lực
Các thủ môn với bài tập riêng
Cầu thủ trẻ Thái Sung (áo xanh) trong buổi tập chia đội hình đấu đối kháng
Nắng nóng khiến các cầu thủ mất nhiều nước
Thái Sung và Nam Anh trong phòng nghỉ sau buổi tập
Phòng của đội trưởng Ngọc Duy và đội phó Quốc Long
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn