Nghệ sỹ Trung Anh: “Sáng nào tôi cũng uống cafe và đọc báo Bóng đá”

Khang Dân
17:43 ngày 16-02-2018
Gặp NSƯT Trung Anh - Người thủ vai Lương Bổng trong bộ phim truyền hình đình đám “Người phán xử” ngoài đời, ấn tượng bởi cái dáng cao gầy, lòng khòng, khuôn mặt ấn tượng bởi nét khắc khổ nhưng rất điềm tĩnh.
Nghệ sỹ Trung Anh: “Sáng nào tôi cũng uống cafe và đọc báo Bóng đá”
Anh cười bảo: “Lẽ ra báo Bóng đá nên trao kỷ niệm chương cho tôi, vì tôi là fan trung thành của báo cả chục năm nay. Sáng nào cũng cốc cafe đọc báo Bóng đá”.

- Nghe nói anh cũng là người mê bóng đá?
+ Đúng. Nếu không là một diễn viên, thì lẽ ra tôi đã là một cầu thủ bóng đá. Tôi mê từ bóng đá nhỏ. Trước thời học sinh, còn thường ở trong đội tuyển của trường và hay đá giải. Tôi cũng từng lên trường quay bình luận bóng đá sau trận Man United và Man City.

- Ồ tôi thực sự ngạc nhiên đó. Giờ anh đang thích đội nào, và HLV nào?
+ Tôi thích Man City. Cầu thủ, tôi thích Messi. Huấn luyện viên tôi thích là Pep Guardiola. Ông Pep đi đâu, tôi thích đấy. Tôi thích triết lý bóng đá của ông, tránh mọi tiêu cực, không giống như Mourinho mà tôi đã từng ngưỡng mộ. Pep phát ngôn vừa phải, không cay độc với người khác, và không đổ tội cho người khác. 

- Nhìn lại vai diễn “đình đám” của anh trong năm 2017- gã giang hồ Lương Bổng trong tập đoàn Phan Thị - có nhiều người thắc mắc tại sao hình tượng mà nghệ sỹ Trung Anh xây đắp trên màn hình điện ảnh và cả sân khấu, đều là mô hình những người đàn ông an phận thủ thường, thậm chí, nhu nhược, và thường xuyên là sợ vợ, lại quay ngoắt sang một anh xã hội đen có cá tính lạnh lùng, múa võ, bắn súng nhanh như điện?

+ Từ lúc nhận được kịch bản, tôi thích. Và tôi cũng ngạc nhiên khi tại sao họ lại giao cho mình vai diễn này, nó trái hẳn với chất của tôi xưa kia. Nhưng chính vì thế mà nó kích thích tôi, buộc tôi phải khác với những gì tôi có. Là diễn viên, ai chẳng mong được đóng nhiều loại vai. Sự cân nhắc kỹ lưỡng, và cuối cùng lựa chọn tôi, của đạo diễn và nhà sản xuất là sự tin cậy mà tôi thầm cảm ơn. Đó là sự thử thách tuyệt vời của tôi.

- Để tạo nên được những tính cách của Lương Bổng trong phim, anh có nghiên cứu kỹ “giới giang hồ” không?
+ Tôi không sợ làm mất đi hình ảnh “nghiêm túc” của mình. Thay đổi mình là điều khó với bất cứ ai không riêng gì tôi. Trong phim này, tôi đã thay đổi toàn bộ hình ảnh của một người đàn ông suốt ngày đóng vai nghiêm túc, hoặc người có bi kịch cuộc đời. Nói là “lột xác” hoàn toàn thì hơi quá. Tôi không sử dụng ngoại hình của mình để làm nổi bật tính cách Lương Bổng, nhân vật nguyên bản trong phim này của Israel nặng gấp đôi tôi, to cao, mặt mũi ngầu, dị tướng. Tôi không theo lối diễn của ông ấy được, mà chỉ dựa chủ yếu vào cách ăn mặc, đi đứng, thoại tốt, và đặc biệt là ánh mắt. Lương Bổng đâu có cần nói nhiều. Sự điềm tĩnh đến lạnh lùng được thể hiện một cách rất nội tâm qua đôi mắt. 

- Theo anh, nhân vật Lương Bổng chứa đựng điều gì mà khiến khán giả không cảm thấy căm ghét hay ghê sợ, phẫn nộ?
+ Thời xưa, tôi thường hay đọc, hoặc xem các tác phẩm có khắc họa các nhân vật giang hồ hoặc những người sống ngoài vòng pháp luật như cuốn Aivanho, và tôi rất thích. Tôi nhấn mạnh lòng trung thành tuyệt đối vào Phan Thị và chữ tín. Đây là hai tính cách mà giới giang hồ rất thích và đề cao những điều mà ngay ở ngoài đời cũng thiếu. Tuy nhiên, đôi khi sự trung thành là mù quáng, đến nỗi đánh đổi cả mạng sống chứ ví Lương Bổng như Gia Cát Lượng thì hoàn toàn không ổn.

- Nghe nói vai diễn của anh khiến cho một vài nhân vật giang hồ thật phải lên tiếng?
+ Thật ra, đi ngoài đường, nào ai biết giang hồ là ai. Có khi bặm trợn, xăm trổ đầy mình, nói năng hùng hổ, lại chẳng phải giang hồ thật. Có khi, học thức, lão gia, đại gia, điềm tĩnh, trí thức, nhà kinh doanh giàu có, đạo mạo, lại hay làm việc từ thiện như Phan Quân, lại là giang hồ xã hội đen nắm trong tay cả một hệ thống ngầm. Tôi có nhận được vài lời khen thể hiện như thế trên phim thế là chuẩn! Và tôi mừng với điều đó. 

- Ở anh có một vẻ rất chậm rãi, như “lạc” ngoài dòng chảy xô bồ, ở ngoài đời hình như anh cũng khá kín tiếng?
+ Lương Bổng trầm, không phản ứng nóng nảy, mà bình tĩnh, nhưng thấu đáo, có tính nhân văn. Đằng sau đó, là những suy tư không thổ lộ. Có lẽ, tôi giống phần nào nhân vật Lương Bổng. 

- Vậy, người kín đáo như anh, hẳn là cuộc sống bình yên đúng không?
+ Tôi là một người bình thường. Nhưng khi bức xúc, tôi không thể im lặng. Tôi sẽ là một con người khác. Tôi đâu hiền lành như người ta nghĩ đâu!

- Tết nhất của anh tới đâu rồi?
+ Chúng tôi đang lo tập kịch để kỷ niệm 65 năm Nhà Hát Kịch. Mà tôi là người chủ trương muốn bỏ Tết ta đấy. Ôi mệt mỏi lắm. 

- Vâng, xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Sớm mồng một chỉ có mình đi chúc Tết cỏ cây Sớm mồng một chỉ có mình đi chúc Tết cỏ cây

    Đó là tựa đề của một bức tranh vẽ Hồ Gươm mùng 1 Tết. Bức tranh đầy cảm xúc, nó làm cho tôi dừng ý định viết một bài về Tết Hà Nội, và xin được mạn phép giới thiệu cùng độc giả của báo Bóng Đá những bức tranh đầy hoài niệm của một người xa xứ về Hà Nội mùa Xuân - họa sĩ, dịch giả Trịnh Lữ.

  • Ký ức Tết Sài Gòn xưa: Những xuân xưa thân ái Ký ức Tết Sài Gòn xưa: Những xuân xưa thân ái

    Có mấy phụ huynh là diễn viên cải lương gom con cháu lập nhóm cải lương nhí đi diễn ở hội chợ mấy trích đoạn cải lương tuồng cổ. Giao thừa ăn Tết chung với họ ở hotel tỉnh lỵ, thấy buồn nhiều hơn vui, cũng tự hỏi mình ham cái gì mà bỏ nhà bỏ cửa, bỏ chuẩn bị mâm cúng giao thừa với má, mà đi diễn lang thang như vầy?

  • Yêu thương bên mâm cỗ Tết Yêu thương bên mâm cỗ Tết

    Hoài niệm về cái Tết đẹp đẽ ngày xưa chính là những tưởng tiếc về dư vị của mâm cỗ Tết. Ngày Tết mà thiếu mâm cỗ ấy thì chẳng thể gợi nên cái không khí vui vẻ, đầm ấp, sum vầy mà chỉ đến Tết mới có.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 9) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 9)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Báo Bóng Đá giữ vững vị thế Báo Bóng Đá giữ vững vị thế

    Năm 2017 với nhiều sự kiện thể thao đã khép lại. Từ các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Champions League, VCK U20 World Cup mà U20 Việt Nam trong lần đầu tham dự đã gây ấn tượng mạnh, tới VCK U21 châu Âu, Confederations Cup, SEA Games 29 hay nổi bật là việc 6 ĐTQG của Việt Nam giành quyền tham dự các VCK châu lục…, tất cả tạo nên một năm đầy sôi động.

  • Hoạt động Công đoàn 2017 của Báo Bóng Đá Hoạt động Công đoàn 2017 của Báo Bóng Đá

    Trong năm 2017, tập thể cán bộ công nhân viên Báo Bóng Đá đã có rất nhiều hoạt động công đoàn sôi nổi, ý nghĩa, góp phần nâng cao hiệu quả công việc của mỗi cá nhân.

  • Ronaldo & năm 2017 lấp lánh như kim cương Ronaldo & năm 2017 lấp lánh như kim cương

    Năm 2017 của Cristiano Ronaldo hoàn hảo và lấp lánh như một viên kim cương. Anh có ngai vàng Champions League, vé dự World Cup 2018, Quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp, gia đình đón thêm 3 thiên thần nhỏ, chuyện tình với nàng “lọ lem” Georgina Rodriguez đẹp như cổ tích… Tất cả còn hơn cả sự hoàn hảo.

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu của một huyền thoại (kỳ 8) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 8)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 7) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 7)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 6) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 6)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

  • Zinedine Zidane: Khởi đầu của một huyền thoại (kỳ 5) Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 5)

    Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x