Ngoại hạng Anh 2018/19: Bóng đá phải luôn đổi mới

Kinh Thi Kinh Thi
10:03 ngày 10-10-2018
Không lặp lại những điều quen thuộc, đã được biết đến từ mùa bóng trước, thì đấy là chỗ hay chứ chẳng phải chỗ dở của Premier League mùa này.
Ngoại hạng Anh 2018/19: Bóng đá phải luôn đổi mới
Chỉ có 2 đội luôn ghi bàn trong 8 vòng đấu vừa qua ở Premier League. Lạ thay, đấy đều không phải là các đội bóng luôn thu hút sự chú ý đặc biệt. Một là Tottenham - đội “thầm lặng” nhất trong hàng ngũ đại gia, cũng là đội duy nhất Premier League không hề tăng cường lực lượng trước mùa bóng này. Đội còn lại là Leicester - không có hy vọng tranh chấp ngôi cao mà cũng chẳng có gì để âu lo trong việc sẽ trụ hạng.

Vì họ không được chú ý một cách đặc biệt nên họ... luôn ghi bàn? Liên quan một chút đến lập luận này, chúng ta có đội... mới thăng hạng Wolverhampton. Đội này ghi bàn khá đều: 7/8 trận! Thời gian sẽ trả lời. Nhưng trước mắt, có thể dự đoán: các đội vừa nêu sẽ chẳng làm nên điều gì đáng kể trong mùa bóng này. Tottenham không đủ tư cách tranh ngôi vô địch, Leicester khó vươn lên tốp trên, còn Wolverhampton sẽ phải trả lại vị trí “cao ngất” mà họ đang giữ sau 8 vòng đấu (hiện đứng thứ 7). Thật đấy!

Bóng đá phát triển bằng sự đổi mới không ngừng, trong đó 1 mùa đôi khi cũng đã là quá lâu rồi. Nói về Premier League mùa trước, làm sao có thể không nói về bộ ba tiền đạo Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah của Liverpool; về sức ghi bàn khủng khiếp của Man City; về giá trị của Harry Kane ở Tottenham hoặc Romelu Lukaku ở M.U. Chuyện về cuộc đua giành chức vô địch Premier League chủ yếu là câu chuyện diễn ra xung quanh những cái tên ấy.

Bây giờ cũng vậy? Rất có thể, nhưng mà theo một cách khác. Sự di chuyển của quả bóng trong môn bóng đá luôn phức tạp hơn cả chuyển động Brown của các nguyên tử trong môn vật lý (đây là điều đã được nghiên cứu, chứng minh thật sự, chứ không phải là cách nói bay bổng). Mở rộng vấn đề thì bóng đá phát triển bởi một điều gần như chắc chắn, là không bao giờ có sự lặp lại. Có chăng nữa, cũng chỉ là cảm nhận ban đầu, trên bề mặt mà thôi.

Tottenham là đội không có sự tăng cường nhân sự nào ở mùa này
Tottenham là đội không có sự tăng cường nhân sự nào ở mùa này

Nếu như Salah, Firmino, Mane vẫn cứ ghi bàn hàng loạt; Kane vẫn độc diễn trong các trận đấu của Tottenham; hoặc Man City vẫn cứ ghi bàn như thể đấy chỉ là những công đoạn buộc phải xuất hiện định kỳ trong những màn trình diễn của họ, thì Premier League chỉ có thể... bước lùi. Không cần nhìn đâu cho xa, khi mà trận cầu “đỉnh của đỉnh” ở Premier League mùa này chỉ vừa diễn ra ngay cuối tuần qua. Liverpool đại chiến Man City, và mãi đến phút 62 người ta mới được chứng kiến pha dứt điểm đúng hướng đầu tiên, của cả hai đội.

Thất vọng chăng? Đấy là việc của người xem. Bất ngờ với tỷ số 0-0? Cũng có thể. Nhưng chắc chắn là không có gì bất ngờ, mà cũng chẳng hề thất vọng, với chính những người trong cuộc. Quá hợp lý là đằng khác.

Cả Man City lẫn Liverpool đều xuất sắc làm được việc quan trọng nhất của họ, trong một trận đấu “tối thượng”: ngăn cản nhau ghi bàn. Nói rộng ra thì đây là mùa bóng mà người ta phải luôn tìm cách ngăn cản Kane, Lukaku, bộ ba Salah - Firmino - Mane... ghi bàn. Trước tiên là vì thành công của chính những chân sút ấy trong mùa bóng trước. Đấy cũng là lý do vì sao Eden Hazard của Chelsea đang thoát đi một mình trong cuộc đua của những chân sút. Vai trò tiền đạo cánh và công việc ghi bàn của Hazard là một trong những chi tiết mới, bất ngờ và thú vị nhất ở Premier League mùa này. Khoan nói Hazard sẽ chơi thế nào trong lối đá “lạ hoắc” của Chelsea dưới thời tân HLV Maurizio Sarri. Thậm chí người ta còn không dám chắc Hazard vẫn sẽ khoác áo Chelsea mùa này.

Không lặp lại những điều quen thuộc, đã được biết đến từ mùa bóng trước, thì đấy là chỗ hay chứ chẳng phải chỗ dở của Premier League mùa này. Tất nhiên, các anh hào vẫn còn đấy cả. Họ chỉ “chuyển sang dạng khác” mà thôi. Như thế nào, hãy chờ xem tiếp, trong hứng thú.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Declan Rice: Viên ngọc quý tạo ra trận chiến Anh - CH Ireland Declan Rice: Viên ngọc quý tạo ra trận chiến Anh - CH Ireland

    Một cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Anh và CH Ireland đang nổ ra xoay quanh quyền “sở hữu” tiền vệ phòng ngự Declan Rice. Một cầu thủ mới 19 tuổi, thi đấu chuyên nghiệp vỏn vẹn 1 năm mà lại khiến hai đội tuyển Anh và CH Ireland tranh giành nhau dữ dội. Rice có tố chất gì mà “hot” tới vậy?

  • Trò cũ tin Mourinho sẽ vượt qua cơn bĩ cực ở M.U Trò cũ tin Mourinho sẽ vượt qua cơn bĩ cực ở M.U

    Michael Essien, cựu tiền vệ của Chelsea và Real, học trò cũ của HLV Jose Mourinho tin tưởng ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ sớm giải quyết được mọi khó khăn đang gặp tại M.U.

  • Man City thanh lý cựu binh trong mùa Đông Man City thanh lý cựu binh trong mùa Đông

    Man City dự định sẽ sắp xếp lại nhân sự hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Theo kế hoạch, những cầu thủ không thường xuyên được ra sân trong thời gian qua như Mangala hay Kompany sẽ phải tìm kiếm CLB mới.

  • Eden Hazard: Muốn có 'bóng vàng', phải tới Madrid Eden Hazard: Muốn có 'bóng vàng', phải tới Madrid

    Eden Hazard đang ở trong một tình trạng hết sức khó xử. Anh đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống ở Chelsea. Nhưng vẫn luôn bị thôi thúc bởi giấc mơ thời thơ ấu là chơi bóng cho Real Madrid. Và ở tuổi 27, anh biết thời gian để mình biến giấc mơ ấy thành hiện thực là không nhiều…

  • Pogba thừa nhận bản thân không xứng giành Quả bóng Vàng Pogba thừa nhận bản thân không xứng giành Quả bóng Vàng

    Tiền vệ Paul Pogba thừa nhận anh không xứng đáng với Ballon d'Or (danh hiệu Quả bóng Vàng) và chỉ ra 4 đồng đội ĐT Pháp mà anh tin rằng xứng đáng hơn với giải thưởng.

  • HLV Mourinho thưởng gì cho học trò sau trận M.U thắng ngược Newcastle? HLV Mourinho thưởng gì cho học trò sau trận M.U thắng ngược Newcastle?

    Sau trận Man United thắng ngược Newcastle với tỷ số 3-2 cuối tuần qua, HLV Jose Mourinho của đội bóng áo đỏ mới đây đã thưởng cho các học trò một ngày nghỉ ngơi thư giãn.

  • M.U sẽ mất nhiều trụ cột nếu còn giữ Mourinho M.U sẽ mất nhiều trụ cột nếu còn giữ Mourinho

    Man United đang đối mặt với nguy cơ mất đi những cầu thủ xuất sắc nhất của mình, nếu HLV Jose Mourinho còn tại vị cho đến cuối mùa giải 2018/19.

  • Ai là Vua phạt đền ở Ngoại hạng Anh? Ai là Vua phạt đền ở Ngoại hạng Anh?

    Cuối tuần trước, Riyad Mahrez đã bỏ lỡ quả phạt đền khiến Man City không thể giành trọn 3 điểm trước Liverpool. Nhìn lại, Mahrez là một trong những người sút 11m kém nhất Ngoại hạng Anh. Vậy, ai mới là Vua phạt đền tại giải đấu này?

  • Thống kê: Man City hiện tại xuất sắc hơn mùa trước Thống kê: Man City hiện tại xuất sắc hơn mùa trước

    Theo những con số thống kê, Man City tại Ngoại hạng Anh 2018/19 có thể xuất sắc hơn chính họ ở mùa trước - mùa giải mà nửa xanh thành Manchester xưng vương với vô số kỷ lục.

  • Thật ra, Mourinho thánh thiện hơn chúng ta tưởng Thật ra, Mourinho thánh thiện hơn chúng ta tưởng

    "Mỗi gia đình đều có nghĩa vụ cống hiến cho xã hội một kẻ khốn nạn", nhà văn Ma Văn Kháng đã viết như thế trong tiểu thuyết "Mùa lá rụng trong vườn" của mình. Với nhiều người trong gia đình Man United nói riêng, Mourinho xứng đáng để hiến tế cho danh phận đó. Nhưng không…

  • Eriksen bị đau dạ dày mãn tính Eriksen bị đau dạ dày mãn tính

    Tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham góp mặt trong 6 trận đầu Ngoại hạng Anh 2018/19. Thế nhưng, anh đã không thi đấu kết từ ngày 22/9 tới nay. Ở đợt tập trung sắp tới của ĐT Đan Mạch, Eriksen cũng không góp mặt. Theo HLV Age Hareide của Đan Mạch, Eriksen có thể bị đau dạ dày mãn tính và đây là nỗi lo lớn với Tottenham.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x