Premier League chuẩn bị bước sang tuổi 25. Đây quả là một cột mốc đẹp để nhìn lại giải đấu giàu có, quyền lực, hấp dẫn nhất lịch sử bóng đá này được thành lập như thế nào, và ai là người có ý tưởng khai sinh ra nó?
Trước khi tua lại những thước phim kinh điển trước thời điểm Premier League được thành lập, hãy cùng gửi lời cảm ơn tới 3 tên tuổi: Rick Parry, David Dein và Greg Dyke. Họ là 3 nhân vật chủ chốt đã trực tiếp tham gia vào cuộc nổi loạn lịch sử: Tách 22 CLB mạnh nhất ra khỏi Football League, tạo nên giải đấu mà chúng ta vẫn thường gọi là Premier League ngày hôm nay. Rick Parry là cựu Chủ tịch của Liverpool và FA Premier League, David Dein là cựu phó chủ tịch Arsenal lẫn LĐBĐ Anh (FA), còn Greg Dyke là cựu GĐĐH ITV Sport, và hiện tại chính là Chủ tịch FA.
Trở lại với quá khứ: Cuối những năm 1980 đầu 1990, bóng đá Anh rơi vào khủng hoảng. Các SVĐ xuống cấp, holligan tràn ngập, các CLB Anh thì bị cấm thi đấu tại châu Âu trong 5 năm sau thảm họa Heysel. Bóng đá phải chịu sự ghẻ lạnh của chính phủ Anh, các CLB chật vật tồn tại. Football League (giải đấu được thành lập từ năm 1988, quản lý 4 hạng đấu ở Anh, gồm cả giải hạng Nhất mà sau này trở thành Premier League) khao khát một giải pháp kéo bóng đá Anh thoát khỏi bờ vực.
Và rồi Greg Dyke xuất hiện. Dyke vào thời điểm đó đang là GĐĐH của London Weekend Television (LWT) và chủ tịch của ITV Sport. Năm 1988, Dyke gặp gỡ và kết bạn với David Dein tại nhà hàng Suntory. Họ thường xuyên nói chuyện về bóng đá. Vào một ngày đẹp trời, Dyke bàn thảo với Dein một kế hoạch táo bạo: Ông muốn mua riêng bản quyền phát sóng của 5 CLB lớn (vào thời điểm đó là Man United, Arsenal, Liverpool, Everton và Tottenham), thay vì phải mua tất cả các trận đấu thuộc giải hạng nhất Anh.
Greg Dyke (trái) - cha đẻ của Premier League
Ý tưởng trong một buổi trà dư tửu hậu đã thật sự được nâng tầm lên thành một kế hoạch nghiêm túc sau khi Greg Dyke có buổi gặp gỡ trực tiếp các đại diện của Big Five tại trụ sở của LWT. Tại đây, ông vẽ ra một viễn cảnh về những khoản tiền có thể chảy vào túi các đội bóng lớn. “Đã tới lúc chúng ta phải tách khỏi Football League”, kết luận của David Dein kết thúc buổi gặp gỡ lịch sử đó. Buổi gặp gỡ này chính là tiền đề cho sự ra đời sau này của Premier League vào ngày 27/5/1992.
Tuy nhiên, một giải đấu không thể tồn tại nếu thiếu đi cơ quan quản lý, mà ở đây chính là LĐBĐ Anh. Greg Dyke tìm tới một nhân vật tên là Graham Kelly, người vào thời điểm đó đang làm việc cho FA. Trên danh nghĩa thành viên của FA, Kelly cố gắng thuyết phục các quan chức liên đoàn hiểu về lợi ích vượt trội nếu một giải đấu mới - tách biệt khỏi Football League - được thành lập.
Chuyến bay Premier League cất cánh
Trong vài tuần sau đó, ý tưởng của Dyke dần trở thành hiện thực khi FA thành lập hẳn một ủy ban chiến lược. Kelly thuê Rick Parry làm cố vấn. Ông Parry đồng thời chính là tiếng nói đại diện của Big Five. “Liên tục trong 1 tháng, tôi làm việc ngày hàng với các đại diện Big Five. Tất cả các buổi gặp gỡ giữa chúng tôi đều diễn ra bí mật, địa điểm được thay đổi thường xuyên. Những ý tưởng táo bạo được đưa ra, cách thức quản lý một giải đấu dần được soạn thảo bởi những người chuyên nghiệp nhất”, Parry kể lại.
Đến ngày 5/4/1991, lần đầu tiên bản kế hoạch ly khai khỏi Football League được công khai. “Tất cả đều biết rằng chúng tôi đang sở hữu một chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh, nhưng không ai biết nó sẽ bay cao tới đâu. Đây là một quyết định mạo hiểm”, David Dein hồi tưởng.
Rốt cuộc, vào năm 1992, lộ trình thành lập Premier League cũng chính thức được thông qua. FA Premier League được thành lập như một công ty trách nhiệm hữu hạn làm việc tại trụ sở chính Lancaster Gate. 22 CLB tách khỏi Football League, tham gia một giải đấu gọi là Premier League. Như vây, Football League kết thúc 104 năm hoạt động với 4 giải đấu.
Sau 24 năm tồn tại, Premier League thật sự đã trở thành một thương hiệu toàn cầu, với bản quyền truyền hình lên tới 5,1 tỷ bảng/mùa, bản quyền phát sóng được bán cho 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cho đến tận ngày hôm nay, trong điện thoại của Ricky Parry vẫn giữ hình ảnh chụp lại quyết định lịch sử thành lập Premier League năm 1992.
Doanh thu của Premier League tăng… 649% so với 10 năm trước
Theo báo cáo tài chính được hãng kiểm toán Deloitte công bố, doanh thu của Premier League mùa 2015/16 đã đạt tới con số 4,5 tỷ bảng, tăng tới 649% so với cách đây tròn 10 năm và dĩ nhiên là giải đấu có doanh thu cao nhất làng túc cầu châu Âu. Mùa 1991/92 - mùa cuối cùng trước khi giải hạng Nhất Anh chuyển thành Premier League, doanh thu của giải đấu chỉ đạt 182 triệu bảng. Sau 24 năm tồn tại, doanh thu của giải đấu này đã tăng gấp 24,7 lần.
Mùa trước, Premier League đón tới 27,2 triệu lượt CĐV
Theo thống kê, số lượng khán giả tới các sân đấu của Premier League mùa trước đạt tới 27,2 triệu lượt người (trung bình 35.822 người/trận). Man United là CLB đón nhiều CĐV nhất (2,1 triệu lượt người). Những con số này biến Premier League thành giải đấu có số lượng CĐV tới sân đông nhất châu Âu. Xếp thứ nhì châu Âu về lượng khán giả đến sân là Bundesliga (13 triệu lượt người) và thứ 3 là La Liga (10 triệu).
Anthony Martial đang khiến các CĐV (ít ra là giới CĐV của M.U) phát cuồng với pha đi bóng đầy ma thuật trong vòng vây của một loạt cầu thủ Real Madrid, trước khi kiến tạo cho Jesse Lingard mở tỉ số. Một pha bóng đẳng cấp hàng đầu. Nhưng rồi... sao?
Tân binh Alvaro Morata sẽ khoác lên mình chiếc áo số 9 tại Chelsea và ra mắt trong trận giao hữu gặp Bayern Munich diễn ra vào 18h45 tối nay (theo giờ Việt Nam).
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Tottenham đang gây chú ý khi đã đẩy đi hàng loạt cầu thủ mà chưa mang về gương mặt mới nào. Động thái này có thể sẽ khiến họ hụt hơi trong mùa giải tới.
Cho các tài năng trẻ không có cơ hội ra sân đi tu nghiệp để phát triển là tốt, nhưng có vẻ như Chelsea đang biến tướng điều đó để mang về lợi ích cho mình.
Tiền đạo tân binh trị giá 70,6 triệu bảng Alvaro Morata đã có buổi tập đầu tiên cùng Chelsea tại Singapore, và có thể ra mắt The Blues ở cuộc chạm trán với Bayern Munich.
Chưa đầy 24 giờ sau khi Alvaro Morata khoác lên mình màu áo của Chelsea, The Blues đã vùi dập Arsenal 3-0 trong trận giao hữu trên đất Trung Quốc bằng cú đúp của Michy Batshuayi. Đó vừa là lời cảnh báo mà Batshuayi gửi tới Morata, nhưng đó cũng là động lực để tân binh 70 triệu bảng này phải chứng minh giá trị của mình.
Ai sẽ ghi bàn chủ lực cho Chelsea? Đề tài tưởng như quan trọng, hấp dẫn về mặt chuyên môn, sẽ trở thành vô nghĩa nếu như Chelsea thành công trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League trong mùa bóng tới.
Khách quan mà nói, mùa giải đầu tiên của Paul Pogba ở M.U sau khi trở lại từ Juventus không phải là thất bại, nhưng cũng chưa đủ xuất sắc để tránh cho anh những chỉ trích. Mùa này, Pogba đã hội tụ đủ điều kiện để không ở trong tình trạng “lưng chừng” ấy nữa.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn