Trong khi cuộc đua tới chức vô địch Premier League 2016/17 gần như đã ngã ngũ khi Chelsea tạo được cách biệt quá lớn so với phần còn lại, thì cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới lại ngày càng trở nên hấp dẫn với sự tham gia của ít nhất 5 “tay súng”.
Chưa có mùa giải nào, cuộc đua Vua phá lưới lại căng thẳng và khó lường như mùa giải này. Không có một nhân vật vượt trội bứt lên hẳn với phong độ khủng như trường hợp gần đây nhất là Luis Suarez. Nhưng lại có rất nhiều người thể hiện được sự ổn định xét trên một chặng đường dài.
Sau loạt trận cuối tuần qua, đang có 3 chân sút cùng ghi được 17 bàn là Romelu Lukaku của Everton, Harry Kane của Tottenham, Alexis Sanchez của Arsenal; 1 người ghi được 16 bàn là Diego Costa của Chelsea; và 1 người ghi được 15 bàn là Zlatan Ibrahimovic của M.U. Mở rộng hơn, ta có Jermaine Defoe của Sunderland cũng đã có 14 bàn!
Ở phía sau, còn có một đối thủ cũng rất đáng gờm. Đó là Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina mùa này khởi động khá chậm do gặp nhiều vấn đề, từ những án treo giò đến việc bị mất vị trí. Nhưng từ khi Gabriel Jesus dính chấn thương nặng, Aguero đã mặc nhiên trở lại là tiền đạo số 1 của Man City.
Và với việc được ra sân thường xuyên trong một đội bóng lấy tấn công là trọng, việc Aguero tìm lại cảm hứng ghi bàn là điều gần như chắc chắn. Mà từ những gì ta đã biết về Aguero, có thể tin rằng một khi anh đã “nổ súng” trở lại, thì anh sẽ không ngừng lại nữa.
Premier League 2016/17 những vòng cuối sẽ được chứng kiến cuộc chạy đua bàn thắng của bốn, năm chân sút, thậm chí nhiều hơn. Nếu Chelsea không bất ngờ sa sút vào cuối mùa, thì chắc chắn đấy sẽ là cuộc đua đáng chú ý nhất trong phần còn lại của mùa giải, bên cạnh cuộc đua vào Top 4.
Kane có làm nên lịch sử?
Ở vòng đấu vừa kết thúc, có tới 3 cầu thủ trong danh sách ứng viên tiềm năng cho danh hiệu Vua phá lưới là Ibra, Aguero và Sanchez không ra sân (ở Premier League) do lịch thi đấu bị điều chỉnh để phục vụ trận chung kết Cúp Liên đoàn. Nhưng 3 người còn lại, gồm Lukaku, Costa và Kane, thì đều “nổ súng”.
Đặc biệt, Kane còn lập một hat-trick. Cú hat-trick ấy, có thể nói, đánh dấu sự trở lại của tiền đạo đang chơi cho Tottenham trong cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới sau khởi đầu chậm chạp vì chấn thương mắt cá. Tới đầu tháng 11, anh mới chỉ có 2 bàn!
Tuy nhiên, đi sau không có nghĩa là về sau. Thực tế thì cơ hội cho Kane vượt lên trong những vòng đấu tới là rất lớn. Hai trận tiếp theo, Tottenham của anh đều được thi đấu trên sân nhà. Nhưng đáng nói hơn là tiền đạo người Anh có vẻ đã tìm được phong độ cao nhất.
Mùa trước, Kane đã có cú nước rút rất ấn tượng - ghi 9 bàn ở Premier League từ đầu tháng 3 - để đoạt ngôi Vua phá lưới với 25 bàn. Không có lý gì anh lại không thể làm được điều tương tự ở mùa giải này.
Và nếu điều đó xảy ra, thì Kane có thể đường hoàng kiếm chỗ đứng trong “ngôi đền” của những chân sút huyền thoại ở Premier League. Trong lịch sử giải đấu, chỉ có 4 người - gồm Alan Shearer, Michael Owen, Thierry Henry và Robin van Persie (toàn các siêu tiền đạo) - giành ngôi Vua phá lưới ở 2 mùa giải liên tiếp.
HLV Pochettino (Tottenham): “Harry Kane là một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu vào thời điểm này. Anh ta có tiềm năng lớn, và vẫn còn có thể hay hơn nữa”.
Alexis Sanchez có thể xem là vua sân khách mùa này. 11 trong 17 bàn thắng của anh được ghi khi rời xa Emirates. Ibra đứng thứ hai với 9 bàn thắng.
Nhận định về thất bại 1-3 của Liverpool trước Leicester, HLV Juergen Klopp cho rằng đội bóng của ông đã không có đủ sức mạnh để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.
Phần lớn fan Liverpool đều lên tiếng chỉ trích HLV Juergen Klopp sau thất bại khó tin 1-3 trước một Leicester đang rơi vào khủng hoảng. Nhiều CĐV hi vọng vị thuyền trưởng người Đức nên ra đi ngay sau vòng đấu này.
Siêu cò Raiola xác nhận 99,99% Lukaku sẽ ký mới hợp đồng với Everton, qua đó cam kết gắn bó dài lâu với đội bóng này. Hợp đồng hiện tại của chân sút người Bỉ với đội chủ sân Goodison Park có thời hạn đến tháng 6/2019.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau khi cùng Manchester United vô địch Cúp Liên đoàn, Zlatan Ibrahimovic đã tiết lộ lý do thú vị khiến anh gia nhập Quỷ đỏ.
Có một cầu thủ dự bị quá xuất sắc? Đôi khi, đấy lại là vấn đề nan giải, như những gì HLV Antonio Conte đang phải suy nghĩ, liên quan tới Cesc Fabregas ở Chelsea hiện thời.
HLV Sergio Conceicao đã từ chối lời mời từ phía BLĐ Leicester để ở lại dẫn dắt Nantes. Lúc này, đội bóng nước Anh đang chuyển hướng sang một số cái tên đáng chú ý khác như Van Gaal, Guus Hiddink và Roberto Mancini.
Theo Marca, nếu tiếp tục phát triển như thời gian qua, tài năng trẻ Lamine Yamal sẽ vượt qua Neymar để trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong tương lai.
MU không cần quá lo lắng trước sự vắng mặt của tiền vệ Casemiro ở trận đấu với chủ nhà Brentford sắp tới. Scott McTominay đã kết hợp rất tốt với tài năng trẻ Kobbie Mainoo trong chiến thắng 4-3 trước Liverpool gần đây và sẵn sàng biến sao Brazil thành quá khứ ở Old Trafford.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn