Ngoại hạng Anh nhìn vào Bristol mà... xấu hổ

Thạch Long
09:40 ngày 11-01-2018
Rạng sáng qua, Man City cần tới bàn thắng ở giây bù giờ cuối cùng mới hạ nổi Bristol City ở trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn. Tờ Daily Mail viết: “Premier League nên tự thấy xấu hổ khi nhìn vào tinh thần chiến đấu của Bristol”.
Ngoại hạng Anh nhìn vào Bristol mà... xấu hổ

Tí hon mà dám giỡn mặt khổng lồ

Ai cũng biết Man City so với  Bristol City là một trời một vực. Nhưng để hình dung trực quan hơn về hố sâu khoảng cách giữa 2 đội, chúng ta có thể tham khảo những thống kê sau: 11 cầu thủ Bristol kéo tới Etihad chỉ có tổng giá trị theo Transfermarkt là 10,9 triệu bảng. Cầu thủ đắt nhất Bristol là trung vệ Nathan Baker, chỉ có giá 2,7 triệu bảng.

Trong khi đó, dù Pep Guardiola không tung ra đội hình mạnh nhất có thể, nhưng dàn siêu sao Man xanh nghênh đón Bristol rạng sáng qua có tổng giá trị lên tới 412 triệu bảng, tức là cao gấp… 37 lần so với đối thủ. Thậm chí một mình Kevin de Bruyne (được Transfermarkt định giá 99 triệu bảng) cũng đã cao gần gấp 10 lần giá trị cả đội Bristol.

Chênh lệch khủng khiếp là thế nhưng Bristol đã khiến thánh địa Etihad, nơi Liverpool từng thua 0-5, Arsenal thua 1-3, Tottenham phơi áo 1-4, trải qua 90 phút lung lay tột độ. Bristol thậm chí đã làm được điều mà mới có 4 CLB Premier League mùa này làm được: Buộc Man City phải rơi vào thế rượt đuổi tỷ số, nhờ cú đá penalty thành công của Bobby Reid ở phút 44. 

Sau khi có bàn thắng trước, thay vì lui về phòng ngự co cụm, chấp nhận để Man City áp đảo và cầu mong may mắn sẽ tới, Bristol đã đương đầu với CLB đắt giá gấp họ 37 lần bằng tinh thần dũng cảm, tự tin. Đội khách chủ động đá pressing cực rát khiến lối chơi của Man City đứt mạch, rời rạc. Những ngôi sao bình thường vừa đá vừa đi dạo như Kevin de Bruyne, Leroy Sane, Raheem Sterling… liên tục bị “quây” chóng mặt, không thể thoải mái xử lý bóng và phát huy sự hoa mỹ của mình.


Premier League nhìn Bristol mà học hỏi

Lẽ ra Bristol đã được tưởng thưởng cho lòng dũng cảm, nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng, Sergio Aguero cũng giúp Etihad thở phào với bàn thắng kết liễu đối thủ. Man City thắng hú vía 2-1, nhưng đối diện với vô số khó khăn trong trận đấu lượt về trên sân của đối thủ vào ngày 24/1 tới. Nếu Bristol thi đấu quả cảm như rạng sáng qua, tin chắc là Pep Guardiola sẽ phải nhờ tới dàn cầu thủ chính thức để giật tấm vé vào chung kết. 

Màn trình diễn xuất sắc của Bristol không khác nào cái tát dành cho cả Premier League. Không ít CLB dù ưỡn ngực tự xưng là đại gia, là rắn mặt nhưng lại thi đấu với Man xanh với tinh thần bạc nhược, buông xuôi và sợ hãi. Liverpool thua Man xanh 0-5, Stoke bị vùi dập tới 2-7. Đến cả Man United khi gặp Man City cũng chỉ dám đặt mục tiêu cầm hòa, thi đấu bạc nhược, sợ hãi suốt cả 90 phút.

Ấy vậy mà Bristol City - một CLB mà nếu như họ không đá với Man City có lẽ hiếm CĐV nào biết tới - lại suýt nữa dạy cho Man xanh một bài học về sự chủ quan. Tờ Daily Mail viết: “Premier League cứ nhìn vào Bristol mà học hỏi. Man xanh không phải là ngáo ộp”. Thực tế đã chứng minh rõ ràng, nếu gặp phải đối thủ thi đấu quyết tâm, dám dâng cao đội hình để áp sát liên tục, lối chơi của Man City sẽ giảm đi rất nhiều uy lực.

Cuối tuần này, Liverpool sẽ nghênh đón Man City trên sân Anfield và không rõ là HLV Juergen Klopp có tình cờ xem Bristol thi đấu vào rạng sáng qua hay không. Nếu có thể chắt lọc được một số bài học, e rằng The Kop sẽ khiến thày trò Pep Guardiola phải mệt nhoài.

Man City 2-1 Bristol City


9 - Trong trận đấu với Man City, Bristol đã sử dụng tới 9 cầu thủ người Anh, chiếm 81,8% quốc tịch toàn đội. Trong khi đó, Man City chỉ sử dụng vỏn vẹn 2 cầu thủ bản địa là Raheem Sterling và John Stones. 

Bristol đang là ác mộng của Premier League 
Từ trận đấu với Man City lật lại hành trình của Bristol mới biết, CLB này chính là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Cúp Liên đoàn Anh 2017/18 với 17 lần “nổ súng”. Càng thú vị hơn khi biết, 12/17 bàn thắng Bristol ghi tại Cúp Liên đoàn mùa này là vào lưới các đội bóng Premier League.

Bristol chưa bao giờ dự Premier League 
Dù có tuổi đời lên tới 124 năm nhưng Bristol City chưa bao giờ tham dự Premier League. Thậm chí đến cả Championship, Bristol cũng chỉ mới trải qua vỏn vẹn 8 mùa bóng góp mặt. CLB tí hon này dành phần lớn thời gian tranh tài ở giải hạng Nhì và hạng Ba Anh. 2017/18 cũng mới là lần thứ 3 trong lịch sử Bristol vào tới bán kết Cúp Liên đoàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x