Ngoại hạng Anh nuốt chửng Siêu kinh điển

Ngọc Trung Ngọc Trung
16:00 ngày 13-08-2017
Có một hiện thực trớ trêu, liệu mấy ai biết hoặc mấy ai quan tâm rạng sáng mai Siêu kinh điển sẽ diễn ra trên sân Nou Camp với sự hiện diện của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi?
Ngoại hạng Anh nuốt chửng Siêu kinh điển
Trên bảng xếp hạng UEFA, Tây Ban Nha chiếm đóng cả 3 vị trí cao nhất. Lần lượt là Real Madrid, Atletico Madrid và Barcelona. Ngoài ra, Sevilla chễm chệ ở vị trí thứ 6. Trong khi đó, Manchester City là đội bóng Anh duy nhất hiện diện trong top 10. Arsenal đứng thứ 11, Chelsea thứ 13 và Manchester United thứ 16.

Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh mới là giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh chứ không phải La Liga. Sức hấp dẫn ấy có thể quy đổi ra tiền. Cụ thể là tiền bản quyền truyền hình. Mỗi mùa giải, Ngoại hạng Anh (1,6 tỷ euro) thu về số tiền cao gấp đôi La Liga (800 triệu euro). 

Một dẫn chứng khác, thu nhập từ bản quyền truyền hình của đội bóng xếp thứ ba tại La Liga (Atletico Madrid) chỉ bằng đội bóng… xuống hạng tại Ngoại hạng Anh mùa trước (Sunderland). Có nghĩa bảng xếp hạng của UEFA chẳng mang nhiều giá trị đánh giá sức hấp dẫn của các giải đấu. 

Bao năm qua, nhắc đến La Liga mọi người vẫn chỉ nghĩ đến Real và Barca
Bao năm qua, nhắc đến La Liga mọi người vẫn chỉ nghĩ đến Real và Barca

Thực tế, bao năm qua, La Liga vẫn chỉ bấu víu vào Real Madrid, vào Barcelona, vào Siêu kinh điển để thu hút người hâm mộ. Atletico Madrid tuy trỗi dậy mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ được xem là đội bóng giàu mạnh. Đội bóng áo sọc đỏ trắng vẫn phải sống trong cảnh liệu cơm gắp mắm chứ chưa bao giờ có ý đồ nổ bom tấn.

Còn Ngoại hạng Anh? Giải đấu này từ đã chuyển hẳn từ Big Four sang Big Six, tức có 6 đội bóng đủ sức cạnh tranh ngôi vô địch, hoặc chí ít là một vị trí trong top 4. Bao gồm Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United và Tottenham. So với thời hoàng kim của Serie A với "7 chị em" xem chừng không thua kém.

Hiện thực càng trớ trêu. Hơn 1 tháng từ ngày phiên chợ Hè mở cửa, sức mua của các đội bóng Ngoại hạng Anh khiến cả châu Âu ghen tỵ. Chỉ tính riêng tại thành phố Manchester, hai nhà cầm quân Pep Guardiola và Jose Mourinho đã đốt 404 triệu euro. Trong khi đó, cả Real lẫn Barca đều đang… lãi đậm trên TTCN. 

Real cho ra đi một loạt ngôi sao không có chỗ trong đội hình, âu cũng là điều nằm trong tính toán còn Barca mất Neymar một cách đau đớn. Mà, đối với các đội bóng lớn, lãi ở đâu thì lãi chứ lãi trên TTCN là có vấn đề. Bởi lẽ TTCN là nơi để họ rót tiền đầu tư chứ không phải kiếm lợi. Lợi tức khổng lồ dành cho các đội bóng lớn là thông qua thành tích thi đấu, bán dịch vụ và bán quảng cáo.

Siêu kinh điển trở nên lọt thỏm giữa cuộc mở màn tưng bừng của Ngoại hạng Anh
Siêu kinh điển trở nên lọt thỏm giữa cuộc mở màn tưng bừng của Ngoại hạng Anh

Đau đớn hơn nữa cho La Liga là việc Siêu kinh điển đang lọt thỏm giữa Ngoại hạng Anh. Thời điểm giải VĐQG hấp dẫn nhất hành tinh khởi tranh cũng là thời điểm Real và Barca đụng độ trong trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha. Từ lâu, Siêu kinh điển luôn có sức hút khủng khiếp bởi sự thù hận trăm năm giữa hai gã khổng lồ của bóng đá xứ sở bò tót, cộng thêm vào đó là sự quy tù của hàng tá vì tinh tú trên bầu trời bóng đá.

Tuy vậy, những ngày qua, tràn ngập trên mặt báo là hình ảnh về Ngoại hạng Anh. Sự quan tâm của giới mộ điệu dành cho giải đấu này càng lớn khi 2 tháng qua không một trận cầu đinh nào diễn ra. Và Ngoại hạng Anh đền đáp bằng những trận cầu quá ư mãn nhãn, nhiều bàn thắng, kịch tính và bất ngờ. Chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào.

So sánh bắc cầu, nếu Siêu kinh điển là một quả bom tấn thì Ngoại hạng Anh đang chơi hẳn vụ nổ Big Bang. Và quan trọng là giải đấu này vẫn tiếp tục có những bước tiến như vũ bão trong việc phủ sóng toàn cầu. Bởi vậy, thử hỏi nếu một ngày không còn Messi và Ronaldo, những siêu sao đều đã bước qua tuổi băm, Siêu kinh điển, La Liga còn là gì với Ngoại hạng Anh?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x